18/01/2019 11:17 GMT+7

Đêm 'đau tim' của CĐV Việt Nam

SĨ HUYÊN - QUỐC THẮNG
SĨ HUYÊN - QUỐC THẮNG

TTO - Dù đội tuyển Việt Nam không thi đấu nhưng các CĐV Việt Nam đã phải trải qua đêm 17 và rạng sáng 18-1 với đúng nghĩa với hai từ 'đau tim, khi liên tục trải qua những cảm xúc vui sướng, hồi hộp, lo lắng rồi bùng nổ trong hạnh phúc...

Đêm đau tim của CĐV Việt Nam - Ảnh 1.

CĐV với nickname Tung Nguyen đăng trên Facebook của mình sau trận đấu - Ảnh: Facebook

Điều đáng nói, cảm xúc này không chỉ diễn ra trong 90 phút mà kéo dài gần 4 giờ đồng hồ, với hai trận đấu giữa Oman - Turkmenistan, Lebanon - CHDCND Triều Tiên. 

Đó là sự vui sướng khi Turkmenistan ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước Oman hoặc cảm giác buồn bã và lo lắng khi Al-Maslami tung cú đánh đầu quyết định phút cuối giúp Oman thắng Turkmenistan 3-1. 

Tiếp đó là cảm xúc vui mừng khi Pak Kwang-ryong ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Triều Tiên ở phút thứ 9. Nhưng sau đó là một khoảng thời gian "tra tấn" tinh thần với sự phập phồng lo sợ và cầu nguyện khi Lebanon liên tục có những bàn thắng. 

Lúc El-Helwe ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Lebanon ở phút 90+8, có nhiều CĐV Việt đã sợ hãi và rơi lệ vì cứ ngỡ tuyển VN sẽ bị loại. Nhưng sau cùng tất cả đã vỡ òa sung sướng khi biết được thông tin VN sẽ giành vé đi tiếp nhờ tiêu chí Fair-Play khi chỉ nhận 5 thẻ vàng so với tổng số 7 thẻ vàng của Lebanon. 

Trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ về một đêm với quá nhiều cảm xúc, ông Trần Hữu Nghĩa (Hội cổ động viên VN) cho biết: "Đêm qua quả thật là một đêm kỳ lạ của bóng đá với những cảm giác thật khó tả thành lời. Nó giống như chúng ta mất món đồ quý rồi bất ngờ tìm lại được.

Nhớ lại hồi SEA Games 1997, tuyển VN gần như về nước sớm vì Malaysia lúc đó đang rất mạnh và gặp đội yếu là Lào ở trận chót trong khi VN nghỉ lượt đấu này. Tuyển VN chỉ vào vòng bán kết nếu Lào thắng Malaysia. Lúc đó, không ai dám nghĩ đến điều đó vì trình độ chênh lệch quá lớn giữa Malaysia và Lào.

Hơn chục phút cuối, khi mà Keolakhone ghi bàn bằng cú sút từ xa vào lưới Malaysia thì hàng triệu người hâm mộ VN như ngồi trên lửa vì quá hồi hộp, thời gian thì như ngừng trôi. Và cuối cùng thì Lào đã làm nên điều bất ngờ thú vị khi hạ đo ván Malaysia, còn tuyển VN thì tiến bước vào vòng trong nhờ chiến thắng của Lào.

Tối qua, cảm giác của hơn hai thập niên trước lại ùa về. Chỉ khác ở chỗ, cửa vào vòng trong ở Asian Cup 2019 của VN lớn hơn so với hồi đá SEA Games 1997.

Không thể tin được, chỉ trong vài mươi giây bù giờ sau cùng, Oman vượt qua Turkmenistan 3-1. Bàn thắng muộn ấy đã mang về cho Oman chiếc vé vào vòng trong mà tưởng chừng như VN đã là chủ nhân của tấm vé ấy. Một cơn "đau tim" nhè nhẹ vừa đến với tôi.

Cánh cửa vào vòng trong của VN mở toang ra khi Triều Tiên sớm có bàn thắng dẫn trước Lebanon. Nhưng cũng cánh cửa ấy dần khép lại. Người hâm mộ và hẳn rằng cả các tuyển thủ VN dường như "khó thở" hơn khi Lebanon lần lượt đưa bóng vào lưới Triều Tiên để thắng ngược lại 4-1.

Trái tim của tôi đập loạn xạ, kèm theo đó là những cú choáng thật sự khi mà chỉ số phụ của VN và Lebanon ngang nhau. May thay, thần may mắn đã mỉm cười với VN khi 2 chiếc thẻ vàng trong trận gặp Triều Tiên khiến cho Lebanon phải nhường vé vào vòng trong cho thầy trò ông Park Hang Seo, khép lại một đêm xem bóng đá hết sức lạ lùng mà lần đầu tiên trong đời, tôi mới bắt gặp cảm nhận ấy.

Giá như VN có thêm bàn thắng vào lưới Yemen thì người hâm mộ và các tuyển thủ đâu phải trải qua những khoảnh khắc đau tim và âu lo cùng cực như thế. Một khi số phận của mình do người khác quyết định thì âu lo, hồi hộp là điều tất yếu. 

Nhưng sự thi vị, hấp dẫn của bóng đá chính là chỗ đó. Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá VN nhận vé vào vòng trong nhờ lối chơi fair play- ít thẻ vàng hơn. Bóng đá đẹp luôn được tôn vinh và được tưởng thưởng xứng đáng…".

Đêm đau tim của CĐV Việt Nam - Ảnh 2.

Facebook khác của một CĐV Việt Nam đăng tải sau khi xem các trận đấu đêm 17-1 - Ảnh: Facebook

Trên mạng xã hội, rất nhiều CĐV VN đã sử dụng hai từ "đau tim" để nói về hai trận đấu đêm 17 và rạng sáng 18-1. CĐV Lê Nam đăng status với tiêu đề: "Chưa bao giờ xem các bạn đá mà nghĩ như xem VN đá, đau như VN thua...trời ạ, phút cuối cùng !". 

CĐV Tung Nguyen cũng hét lên với dòng bình luận đầy cảm xúc: "Vào rồi, vào vòng trong rồi cả nhà ơi. Xem 10 phút cuối đau tim quá". CĐV Tan Pham Minh bình luận đầy sung sướng: "Úi dzời ơi, Việt Nam đi tiếp rùi". 

Thăm dò ý kiến

Nếu Việt Nam thắng Jordan thì sẽ thắng như thế nào?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đối thủ của tuyển Việt Nam: Jordan, người quen cũ đã ‘lột xác’ Đối thủ của tuyển Việt Nam: Jordan, người quen cũ đã ‘lột xác’

TTO - Đội tuyển Jordan, đối thủ của tuyển Việt Nam ở vòng 16 đội Asian Cup 2019, không phải là cái tên xa lạ với đoàn quân của HLV Park Hang Seo bởi hai đội đã từng đối đầu nhau ở bảng C vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019.

SĨ HUYÊN - QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên