01/12/2017 19:30 GMT+7

Dân mang gỗ, chậu bông chắn đường ngăn xe tải

A LỘC
A LỘC

TTO - Bức xúc vì xe tải chở vật liệu xây dựng, than đá ngày đêm chạy vào đường dân sinh, hàng chục người dân xã Hoá An, TP Biên Hoà, Đồng Nai đã mang gỗ, chậu bông ra ngăn xe tải qua lại.

Dân mang gỗ, chậu bông chắn đường ngăn xe tải - Ảnh 1.

Người dân xã Hoá An, TP Biên Hoà, Đồng Nai dùng nhiều khúc gỗ to để giữa đường Nguyễn Văn Lung để ngăn xe tải lưu thông - Ảnh: A Lộc

Ngày 1-12, hàng chục người dân sống dọc hai bên đường Nguyễn Văn Lung (xã Hoá An, TP Biên Hoà, Đồng Nai) đã mang nhiều khúc gỗ to, chậu bông ra giữa đường để ngăn xe tải qua lại.

Tại hiện trường, hàng chục xe tải ben chở vật liệu xây dựng, than đá ùn ứ kéo dài hàng trăm mét trên đường Nguyễn Văn Lung, chỉ có các xe tải nhỏ, ô tô con và xe máy lưu thông được.

Theo anh Hoà (ngụ xã Hoá An), mặc dù trong ngày đã tưới nước 7 lần, nhưng đường vẫn hết sức bụi bặm do lượng xe ra vào quá nhiều, xe chạy tốc độ cao nên sau khi tưới nước mặt đường chỉ một lúc đã khô.

Tương tự, bà Lê Thị Ngọc Thảo (ngụ tổ 20, ấp Cầu Hang) cho biết: "đường nhỏ mà xe chạy dữ dằn lắm. Hôm trước có ông già bị xe chèn té ngã bị thương, người dân xúm lại bắt lơ xe đưa nạn nhân đi bệnh viện, may mà không nguy đến tính mạng. Nhưng lo nhất là mấy đứa học sinh đi lại trên tuyến đường này".

Dân mang gỗ, chậu bông chắn đường ngăn xe tải - Ảnh 2.

Bị dân ngăn không cho đi, hàng chục xe tải nối đuôi nhau trên đường Nguyễn Văn Lung - Ảnh: A Lộc

Bà Nguyễn Thị Lang (65 tuổi, ngụ tổ 21, ấp Cầu Hang, xã Hoá An), cho biết đây là lần thứ ba trong hơn một tháng qua dân chắn đường không cho xe tải ben qua lại. 

Theo bà Lang, đường Nguyễn Văn Lung là đường cụt, trước kia chỉ là con đường nhỏ. Sau đó, khi mỏ đá Hoá An hoạt động, con đường được mở rộng để xe chở đá ra vào. Đến năm 2011 thì mỏ đá đóng cửa, lượng xe ben giảm hẳn, cuộc sống người dân an tâm hơn.

Tuy nhiên, gần đây một số doanh nghiệp thuê đất ở khu vực gần mỏ đá Hoá An làm nơi trung chuyển vật liệu xây dựng, than đá. Lượng chiếc xe trọng tải 20-30 tấn di chuyển liên tục cả ngày và đêm khiến cuộc sống người dân đảo lộn. 

"Đường thì chật mà xe thì chạy nhanh, đá rớt xuống đường bụi bặm quá chừng. Người lớn còn chịu không được, con nít bây lớn thì sao chịu nổi", bà Lang nói.

Dân mang gỗ, chậu bông chắn đường ngăn xe tải - Ảnh 3.

Người dân đặt vật chắn trên đường Nguyễn Văn Lung, đoạn gần ngã 3 tiếp giáp quốc lộ 1K - Ảnh: A Lộc

Cũng theo bà Lang, người dân từng kiến nghị các doanh nghiệp cam kết giảm tốc độ xe xuống, tổ chức tưới đường, sửa chữa những đoạn đang xuống cấp. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Hoá An đã xuống lập biên bản vụ việc, vận động người dân loại bỏ vật cản để xe lưu thông bình thường. Đại diện các doanh nghiệp sau đó đã làm cam kết cho xe chạy chậm, tiếp tục tưới nước. 

Đồng thời, cơ quan chức năng cho biết sẽ cắm biển báo hạn chế tốc độ từ ở đầu đường để đảm bảo an toàn cho người dân. 

Đến khoảng 16h cùng ngày, người dân đã xả trại cho xe qua lại sau nhiều giờ ùn tắc.

Dân mang gỗ, chậu bông chắn đường ngăn xe tải - Ảnh 4.

Chính quyền xã Hoá An xuống làm việc với người dân và các doanh nghiệp - Ảnh: A Lộc

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên