23/10/2021 18:24 GMT+7

Đám tang đẫm nước mắt sau vụ thảm sát 3 người ở Bắc Giang

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Đám tang người cựu chiến binh già được cử hành theo nghi thức nhà binh, nhưng đau đớn cái chết của ông lại do chính người con trai ruột sát hại. Vụ thảm sát ở Bắc Giang khiến 3 người tử vong.

Đám tang đẫm nước mắt sau vụ thảm sát 3 người ở Bắc Giang - Ảnh 1.

Đám tang người cựu chiến binh già được tổ chức theo nghi thức quân đội - Ảnh: HÀ QUÂN

Chiều 23-10, bà con xóm trên xóm dưới ở thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang đến gửi vòng hoa, phúng viếng 3 nạn nhân trong vụ thảm sát khiến 3 người chết vừa diễn ra ngày 22-10 trên địa bàn. 

Trần Văn Hiếu (47 tuổi, trú ở Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh) đã sát hại 3 người thân trong gia đình mình. 

Trước đó, gia đình ông Luật ít khi giao lưu với hàng xóm. Mọi người chỉ biết nhà ông Luật có 6 người con, 2 trai 4 gái.

Ông Đỗ Đức Dậu, trưởng thôn Tuấn Mỹ, chia sẻ Hiếu có học nghề sửa chữa điện tử ở nhà sau khi đi bộ đội về. Tuy nhiên, công việc không như ý, sau đó Hiếu lên Lạng Sơn lấy vợ và sinh ra 2 đứa con.

Trong một lần nổi nóng, Hiếu chém vợ bị thương, người vợ kiện ra tòa và Hiếu nhận án 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Sau đó, đứa con trai thứ hai của Hiếu được vợ chồng ông Luật nuôi dưỡng (từ năm lên 2 tuổi).

Ngày 13-10, Hiếu chấp hành xong án phạt và trở về nhà.

Đám tang đẫm nước mắt sau vụ thảm sát 3 người ở Bắc Giang - Ảnh 2.

Trần Văn Hiếu hiện đang bỏ trốn - Ảnh: Công an cung cấp

Ông Dậu cho biết người phát hiện vụ việc đầu tiên chính là con trai Hiếu. Đứa con trai mà ông Dậu nhắc lại nhiều lần "Hiếu không thừa nhận đó là con trai của mình".

"Ông Luật và cháu vào nhà sau khi đi hội thơ trên Bắc Giang về khoảng 13h10. Hai ông cháu vào nhà nhưng chưa biết chuyện gì xảy ra. Lúc sau, ông Luật và Hiếu cãi nhau dẫn đến xô xát. Cháu thấy ông bị chém thì sang nhà bên cạnh kêu cứu", ông Dậu thuật lại.

Theo lời nhân chứng, chị Thảo em Hiếu là nạn nhân đầu tiên, bị sát hại từ sáng. Thi thể chị ở giữa cổng nhà nhưng nhiều người đi làm đồng qua cũng không phát hiện do bị bao sắt vụn lấp. Người tiếp theo là bà Thoa (mẹ Hiếu).

Ông Dậu nhấn mạnh, Hiếu ra tay sát hại rất dã man, thủ đoạn khi dùng tới 4 con dao.

Cụ thể khoảng 13h30, con trai Hiếu chạy sang gọi bạn học lớp 7 ở nhà bà Hà Thị Hồng (em dâu ông Luật) rằng "ông chết rồi". 

Bà Hồng cho hay nghe dứt tin, bà run lẩy bẩy. Sau khi hoàn hồn, bà Hồng sang bên nhà anh rể để xem xét tình hình.

"Khi đó, chiếc xe của ông Luật vẫn ở dưới cổng chính. Tôi về gọi cho con dâu để đưa ông Luật đi viện rồi mới quay lại thì không thấy chiếc xe đâu", bà Hồng nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 23-10, thượng tá Nguyễn Anh Sơn - trưởng Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - xác nhận lực lượng chức năng đang truy bắt Trần Văn Hiếu.

Khoảng 13h30 ngày 22-10, Công an Lạng Giang nhận tin báo về việc có án mạng tại nhà ông Trần Đình Luật, trú ở thôn Tuấn Mỹ.

Khi đến hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện thi thể ông Luật (bố Hiếu), bà Bùi Thị Thoa (mẹ Hiếu) và chị Trần Thị Thảo (em của Hiếu) tử vong tại nhà.

Lực lượng chức năng xác định khi bỏ trốn, Hiếu đi xe máy hiệu Honda Dream màu nâu biển kiểm soát 98H5-2868, đội mũ bảo hiểm, mặc quần dài có vạch kẻ trắng và áo dài tay màu xanh.

Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị người dân khi có thông tin về Hiếu, thông báo đến cơ quan công an gần nhất hoặc qua số điện thoại: 0913.258.127 hoặc 0984.225.793.

Vừa đi tù về, ra tay giết cha mẹ và em gái Vừa đi tù về, ra tay giết cha mẹ và em gái

TTO - Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang xác nhận Trần Văn Hiếu (47 tuổi) trú ở Tuấn Mỹ, Tân Thanh, Lạng Giang giết hại 3 người trong gia đình và hiện đang bỏ trốn. Hiếu vừa ra tù được hơn một tuần.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên