02/12/2004 18:02 GMT+7

Dalatrose: chuyện kể về hoa của hiệp sĩ xứ Ka Đơn

N.CẦM thực hiện
N.CẦM thực hiện

TTO - Chàng hiệp sĩ CNTT xứ Ka Đơn Nguyễn Trần Huy Phong vừa giới thiệu một website hoàn toàn mới của mình: www.Dalatrose.com.

nZBhAr1P.jpgPhóng to
Trạng Nguyên mưa

Đó là một diễn đàn toàn hoa là hoa. Điểm thú vị là website ra mắt khi Lễ hội hoa Đà Lạt đã gần kề, anh bảo, đây là một dịp may để nói về cái đẹp của vùng đất mình đang sống...

* PV: Dalatrose ra đời như thế nào?

- Qua những gặp gỡ giữa những người làm hoa tại Đà Lạt và mình (người làm máy tính). Nhu cầu có một nhịp cầu thông tin giữa nhà vườn và mọi người là cần thiết. Đà Lạt là thành phố của các loài hoa, dalatrose mong muốn sẽ đem được sắc hoa đến cho mọi người sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt nhọc

* Vì sao admin lại có nick là demdalat?

- Có một lần có người hỏi admin “Cái gì mênh mông dịu dàng và đáng sợ”. Ngẫm nghĩ một lúc, admin quyết định lấy nick demdalat2004.

* Các bạn sẽ làm gì cho lễ hội hoa?

- Dalatrose sẽ tham dự lễ hội hoa như những khách thăm, sẽ xem, ngắm hoa, hòa mình vào lễ hội và cố gắng truyền tải những gì thấy được về cái đẹp của hoa, sắc của cây đến cho mọi người

* Nghe nói các bạn sẽ tường thuật trực tuyến lễ hội hoa?

- Dalatrose không tường thuật trực tuyến và cũng không tường thuật thông tin về lễ hội mà chỉ là cố gắng xem lễ hội và xem hoa, đem cái không khí này cho mọi người thông qua website thôi

* Các bạn mong muốn thu được điều gì thông qua hoạt động này?

- Mình là người Đà Lạt, và mình mong làm được điều gì đó cho Đà Lạt. Hy vọng thông qua dịp lễ hội này, nhiều người sẽ có cơ hội được biết đến hoa Đà Lạt, phong cảnh Đà Lạt và con người nơi đây.

* Cám ơn Phong, và hi vọng Dalatrose sẽ là một nhành hoa đẹp trong lễ hội hoa sắp tới.

N.CẦM thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên