25/11/2023 17:46 GMT+7

Đại úy bị mất hai chân khi bắt 'cát tặc' lo cha mẹ già bị sốc

Đại úy cảnh sát ở tỉnh Vĩnh Long bị mất hai chân khi cùng đồng đội truy bắt 'cát tặc' lo lắng việc cha mẹ già không chịu nổi cú sốc lớn khi hay tin con gặp nạn.

Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa bị bắt giữ do liên quan vụ đại úy mất hai chân khi truy bắt

Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa bị bắt giữ do liên quan vụ đại úy mất hai chân khi truy bắt "cát tặc" - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 25-11, chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, người thân đại úy Trần Hoàng Ngôi - cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và môi trường Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long - cho biết khi tỉnh lại, anh lo lắng cha mẹ già sẽ bị sốc khi biết tin anh gặp nạn mất hai chân khi truy bắt "cát tặc".

Đại úy Ngôi hiện vẫn còn nằm trong phòng hậu phẫu, khoa gây mê hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ. Sức khỏe đại úy tạm ổn, nhưng vẫn còn hạn chế tiếp xúc với mọi người.

Ông Lê Thanh Phong (49 tuổi, anh rể đại úy Ngôi) cho biết sau phẫu thuật em mình có lúc tỉnh lại và trò chuyện cùng người thân và đồng nghiệp.

"Em nó lúc hôn mê, lúc tỉnh, ăn được ít cháo trắng. Câu đầu tiên khi Ngôi tỉnh là hỏi cha mẹ sao rồi. Em nó cũng biết mình đã mất hai chân. Em nó không lo lắng cho bản thân mà lo cho cha mẹ già hay tin sẽ sốc nặng, ảnh hưởng sức khỏe", ông Phong nói.

Cũng theo ông Phong, trưa ngày nhận nhiệm vụ truy bắt "cát tặc", tức 23-11, đại úy Ngôi có mời đồng nghiệp đến nhà dùng cơm trưa.

"Tối hôm đó thì tôi nhận cuộc gọi thông báo em bị thương khi đang làm nhiệm vụ và đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ. Ngay lập tức tôi gọi báo cho cha rồi tức tốc đến lo cho em. Lúc đến bệnh viện, tôi thấy em quá nặng và không dám nói cho cha mẹ biết", ông kể.

Cha mẹ đại úy Ngôi hiện đã hơn 70 tuổi, cha là thương binh 4/4. Khi biết hung tin về con trai, hai ông bà rất bàng hoàng, mẹ đại úy Ngôi liên tục khóc và ngất xỉu mấy lần.

Ông Phong cho biết thêm Ngôi là em trai út trong nhà, là một người chịu khó, là trụ cột kinh tế của gia đình. Sau giờ làm việc về nhà đại úy luôn giúp cha mẹ làm vườn, kiếm thêm thu nhập. Bốn người chị gái đại úy Ngôi đều có gia đình và ở riêng.

Một đồng nghiệp của đại úy Ngôi chia sẻ anh có hơn 10 năm công tác ở đơn vị. Ngôi là người hiền lành, nhiệt tình nên rất được mọi người yêu quý. Đại úy Ngôi rất năng nổ, xông xáo trong công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trước đó vào khoảng 22h khuya 23-11, đại úy Ngôi cùng ba cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Trà Ôn thực hiện chuyên đề tuần tra về lĩnh vực tài nguyên môi trường trên khu vực sông Hậu, huyện Trà Ôn.

Tổ phát hiện hai đối tượng điều khiển ghe gỗ không biển số có dấu hiệu khai thác cát trái phép nên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra. Hai đối tượng không chấp hành, tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác nổ súng chỉ thiên nhưng hai đối tượng dùng phương tiện lao thẳng vào tàu tuần tra.

Cả bốn cán bộ, chiến sĩ đều bị rơi xuống sông. Ba người bám được vào ghe khai thác cát, riêng đại úy Ngôi nghi bị chân vịt cuốn vào khiến hai chân đứt lìa.

Sau vụ việc, hai đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Đại úy Ngôi được đồng đội đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ hai chân của anh.

Sau thời gian truy lùng, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm Cao Văn Huyền (44 tuổi, ngụ phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). Riêng nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa (21 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) bị bắt giữ vào trưa 24-11 khi đang lẩn trốn tại phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Trao đối với Tuổi Trẻ Online, đại tá Nguyễn Trọng Dũng - giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long - cho biết sau vụ việc, ông đã ký văn bản gửi các đơn vị công an toàn tỉnh kêu gọi chung tay hỗ trợ đại úy Ngôi.

"Công an tỉnh cũng đã có báo cáo về Bộ Công an, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để làm thủ tục cho đại úy Ngôi hưởng đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định. Sẽ xem xét đề xuất công nhận thương binh cho đại úy Ngôi và tùy tình hình sẽ bố trí công việc phù hợp để anh tiếp tục công tác trong ngành", đại tá Dũng nói.

Với các nghi phạm, đại tá Dũng cho biết thêm trong ba ngày tạm giữ, cơ quan điều tra sẽ tập trung làm rõ hành vi phạm tội của từng người và khởi tố theo đúng quy định.

Đại úy công an bị thương đứt lìa 2 chân khi truy bắt ‘cát tặc’Đại úy công an bị thương đứt lìa hai chân khi truy bắt ‘cát tặc’

Đại úy công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long bị đứt lìa hai chân khi truy bắt ‘cát tặc’, bị cuốn vào chân vịt ghe.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên