07/12/2021 08:40 GMT+7

Đã nghe chút Đà Lạt ở Sài Gòn

MẠNH DŨNG
MẠNH DŨNG

TTO - Yến đứng tần ngần trước tủ áo. Cô không biết chọn áo khoác nào để đi làm trong những ngày se sắt lạnh hiếm hoi ở Sài Gòn. Cuối cùng, cô chọn chiếc áo khoác màu xanh bầu trời không quá dày nhưng vẫn đủ ấm cho đường về trên phố khuya...

Đã nghe chút Đà Lạt ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Sáng Sài Gòn se lạnh, các cô gái trẻ tập thể dục cũng được dịp khoác áo ấm thời trang - Ảnh: NHẬT THỊNH

Giờ đến Tết mà dịch giã cứ diễn biến thế này thì chắc không đi Đà Lạt được rồi. Thôi ở thành phố Sài Gòn này mà hưởng những ngày lạnh hiếm hoi như phố núi vậy.

Nguyễn Thị Yến

Cô nhân viên văn phòng Nguyễn Thị Yến (29 tuổi) có áo ấm chuyên dụng đắt tiền để đi công tác châu Âu, nhưng cô không chọn nó. Cô lựa chiếc áo khoác vải mỏng để tận hưởng "những ngày Đà Lạt hiếm hoi giữa Sài Gòn".

1 "Tôi có 5 áo khoác các loại, nhưng quanh năm suốt tháng không để ý. Sáng đi làm chỉ quơ quào vội cái nào che nắng, che bụi là OK rồi. Xứ Sài Gòn này mấy khi có lạnh mà chưng diện áo khoác" - Yến kể mỗi lần cô đi Đà Lạt hay ra Hà Nội vào mùa đông đều rất thích thú với đủ sắc màu, kiểu dáng áo ấm trên đường phố. Thời trang chỉ ở xứ lạnh các cô gái, chàng trai mới dịp để khoe gu thẩm mỹ của mình.

Nhà Yến ở chung cư Full House (quận Bình Tân), nơi cô làm là một văn phòng công ty của Mỹ đặt trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình). Ngày thường 8 giờ sáng cô mới đi làm, đến 20 - 21 giờ tối cô mới về tới nhà. 

"Tôi đi làm bằng xe máy, rất mệt mỏi với mùa nắng nóng. Nhưng mấy hôm nay thời tiết Sài Gòn thật đẹp, cảm giác lành lạnh và lãng đãng, dễ chịu như ở phố núi Bảo Lộc hay Đà Lạt. 

Tôi có thể đi làm lúc 8 giờ, nhưng tranh thủ đi trước 7 giờ để cảm nhận hết nét đẹp của đường phố ngày trở lạnh. Buổi tối, tôi cũng gần 21 giờ mới rời công ty, lúc ấy đường phố đã ngớt người xe và gió khuya thổi lạnh hơn. Thật thú vị. Khỏi cần phải lên Đà Lạt..." - cô gái cười tâm sự.

Bị "nhốt" làm việc ở nhà suốt 5 tháng, Yến mới được đến công ty làm việc vài tuần. Mới cách đây vài hôm, Yến và đồng nghiệp dù thích không khí công ty nhưng họ vẫn còn dè dặt khi phải ở trong phòng máy lạnh suốt ngày. 

"Chúng tôi kê bàn làm việc ra xa nhau hơn, nhưng vẫn sờ sợ virus lẩn khuất trong phòng kín" - Yến kể từ hôm thành phố trở lạnh cách đây vài ngày, công ty cho mở bung hết các cửa sổ để lấy gió trời và phòng dịch.

Cảm giác mát mẻ tự nhiên thật thích thú và họ làm việc cũng yên tâm hơn. Những chậu cây cảnh nho nhỏ của các cô gái đặt trên bàn làm việc bị rũ rượi, sắp chết sau mấy tháng giãn cách giờ cũng xanh tươi trở lại nhờ làn gió mát mẻ và ánh nắng tràn ngập…

2 Đồng cảm với Yến, nhiều bạn trẻ cũng tỏ ra thật sự thích thú với mùa đông hiếm hoi ở xứ nóng Sài Gòn. 

Một đôi tình nhân đang dạo bộ buổi sáng sớm ở công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, cười nói: "Chẳng biết mùa lạnh này sẽ kéo dài được bao hôm, nên tranh thủ tận hưởng, khỏi phải đi Đà Lạt vừa tốn tiền vừa lo dịch giã lây nhiễm này nọ" - chàng trai trẻ tên Hoàng tâm sự. 

Anh kể mình là người viết phần mềm nên được công ty cho làm việc ở nhà toàn thời gian. Bình thường anh làm đêm ngủ ngày, không bao giờ thức dậy trước 12 giờ trưa, nhưng mấy hôm nay thì khác hẳn.

"Mới 6 giờ sáng, người yêu tôi đã réo gọi chở ra công viên tập thể dục rồi. Cô ấy nói mấy khi thành phố được những ngày lạnh tuyệt vời này đâu. Phải biết hưởng thụ chứ. Không thì cho cô ấy lên Đà Lạt" - Hoàng cười tâm sự và nhìn sang cô bạn gái đang hào hứng sải bước kế bên. 

Chàng kỹ sư tin học tuổi 30 này kể anh từng có gần 2 năm làm việc ở Hà Nội nên "thích mùa đông Sài Gòn hơn ở Hà Nội". 

Anh nói: "Không biết tôi gọi mùa đông Sài Gòn có đúng không, hay chỉ gọi những ngày lạnh thoáng qua. Nhưng thật sự cá nhân tôi thích mùa Noel lạnh ở thành phố này hơn ngoài Hà Nội. 

Thành phố miền Nam chỉ hơi lạnh vừa phải cùng với những làn gió dễ chịu, không bị những ngày mưa dầm ướt át và rét buốt đến thấu xương, ù tai, nghẹt mũi như ngoài Hà Nội. Giá như Sài Gòn có được cả ba tháng như thế này".

Nghe Hoàng ước, cô người yêu đi bên cạnh bật cười. Đôi trai gái đang độ yêu đương rảo bước nhanh trên con đường nhỏ rụng đầy lá vàng công viên. Màu áo khoác đỏ của cô gái và màu áo vàng của chàng trai tương phản với màu xanh cây lá.

Đã nghe chút Đà Lạt ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Nhân viên môi trường dọn lá vàng trong thời tiết se lạnh ở trung tâm TP.HCM - Ảnh: QUỐC MINH

3 Cũng như Hoàng, nhiều bạn trẻ tiếc rằng giá như đừng có dịch giã hoành hành thì những ngày lạnh ở thành phố phương Nam này sẽ thêm tuyệt vời hơn. 

Sau mấy tháng giãn cách nghiêm ngặt để phòng dịch, thành phố đã dần trở lại nhịp sống năng động nhưng vẫn chưa thể bằng những ngày tháng chưa có virus COVID-19 tàn phá. 

Buổi tối ngày 5-12, trên bến Bạch Đằng và đường đi bộ Nguyễn Huệ đã có sức sống và vui hơn hẳn hình ảnh không một bóng người hồi trước tháng 10. Khung cảnh vui chơi vẫn chưa đông đúc, nhộn nhịp như trước khi dịch khi mà nhiều người vẫn thật sự còn dè dặt...

Trời khuya se sắt lạnh, gió từ sông Sài Gòn thổi vào làm cho những người quên áo khoác co ro dạo bước trên đường phố trung tâm. 

Một nhóm bạn trẻ chia sẻ mình là công nhân ở Khu chế xuất Tân Thuận, thích thú với khí trời trở lạnh nên tranh thủ ra chơi phố khi nhà máy không tăng ca. Chỉ có hai bạn nữ mặc áo khoác mỏng, còn ba bạn nam vẫn phong phanh đồ thường. 

"Trời Sài Gòn thế này chỉ hơi lành lạnh với tụi mình thôi, chứ không đến nỗi rét như miền ngoài đâu. Mấy tháng nằm phòng trọ nóng nực, ngột ngạt, được ra dạo chơi thế này thoải mái lắm" - một cô gái trẻ nhất trong nhóm vui vẻ trò chuyện và ao ước được đi Đà Lạt một chuyến, "em nghe nói thành phố ngày này cũng giống Đà Lạt hả anh?".

Và thành phố phương Nam những ngày trở lạnh hiếm hoi còn biết bao khung cảnh, sắc màu thú vị khác mà ngày thường không thể có được. 

Buổi sáng ghé mua ly cà phê mang đi bên vỉa hè quen thuộc, cô gái bán quán cười hỏi: "Trời lạnh thế này, anh uống cà phê đá hay nóng?". Câu hỏi không hay nghe ở xứ nắng nóng này.

Trong các công viên bên đường, các cô công nhân hình như cũng ủ kín hơn để quét lá vàng. Những chiếc áo khoác nhiều màu sắc điểm lẫn với màu của chổi tre và cả màu xanh của cây lá như tạo nên bức tranh mùa đông hiếm hoi ở Sài Gòn. 

"Ước gì thành phố quanh năm mát mẻ như thế này thì làm việc cũng đỡ mệt, tụi mình cũng đỡ già nhỉ?" - một cô công nhân quét lá trong công viên ở khu đô thị mới bên đường Trần Văn Giàu, quận Bình Tân, vui vẻ nói. "Thế thì chị xin chuyển lên Đà Lạt đi". "Không, mình chỉ thích mát mẻ vừa phải thế này thôi".

Trong làn gió đông về, tiếng chổi tre và tiếng cười nói lao xao như làm vơi đi phần nào nỗi buồn lo dịch giã...

"Thành phố nhờ có mùa trở lạnh thế này mà tụi tôi bán chạy được quần áo ấm, chứ bình thường có bán được mấy đâu" - một người bán hàng ở siêu thị Aeon (đường 17A, quận Bình Tân) chia sẻ.

Tuy nhiên, cô cũng cho biết quần áo lạnh năm nay bán "không khá như các năm trước". Lý do dịch giã vẫn phức tạp, người dân ít đi chơi, đi công tác nên mua đồ ít ấm hơn.

Cô đang bán chủ yếu là các áo khoác mỏng có giá khoảng 350.000 - 500.000 đồng, phù hợp với độ lạnh vừa phải của Sài Gòn. Những đồ chống rét chuyên dụng đắt tiền bán rất chậm.

Sáng 5-12, TP.HCM có thời điểm lạnh 19 độ C Sáng 5-12, TP.HCM có thời điểm lạnh 19 độ C

TTO - Sáng 5-12, nhiệt độ tại miền Nam tiếp tục giảm, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nhiệt độ chung của TP.HCM là 21 độ vào lúc 4h sáng. Còn số liệu tại trạm đo Tân Sơn Nhất ghi nhận được mức nhiệt 19 độ C.

MẠNH DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên