13/05/2024 10:52 GMT+7

Cựu thủ môn đội Thể Công Trần Lưu Việt Hòa qua đời

Ông Trần Lưu Việt Hòa (Hòa Goal) - cựu thủ môn đội bóng đá Thể Công thời trung phong huyền thoại Nguyễn Cao Cường - vừa qua đời vì bệnh trọng sáng sớm nay, 13-5, hưởng thọ 69 tuổi.

Bức ảnh giáo sư Ngô Bảo Châu chụp ảnh cùng cậu Trần Lưu Việt Hòa (bên trái) gần một năm trước, được giáo sư Ngô Bảo Châu chia sẻ trên trang Facebook cá nhân khi báo tin buồn - Ảnh: Facebook Ngô Bảo Châu

Bức ảnh giáo sư Ngô Bảo Châu chụp ảnh cùng cậu Trần Lưu Việt Hòa (bên trái) gần một năm trước, được giáo sư Ngô Bảo Châu chia sẻ trên trang Facebook cá nhân khi báo tin buồn - Ảnh: Facebook Ngô Bảo Châu

Ông Trần Lưu Việt Hòa là cậu ruột của giáo sư Ngô Bảo Châu.

Sáng nay, 13-5, giáo sư Ngô Bảo Châu đã đăng tải bức ảnh hai cậu cháu chụp gần một năm trước, bày tỏ nỗi thương nhớ cậu, như một thông báo tin buồn.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Việt Thanh - một người bạn thân của giáo sư Ngô Bảo Châu - chia sẻ với Tuổi Trẻ Online rằng ông Trần Lưu Việt Hòa qua đời sáng sớm 13-5 vì bệnh trọng.

"Con giai phố cổ" trong một gia đình tài hoa

Ông Nguyễn Việt Thanh bày tỏ thương tiếc và quý trọng với một người anh thân thiết cùng niềm đam mê chụp ảnh.

Giới nghệ sĩ trung tuổi ở Hà Nội từ âm nhạc, nhiếp ảnh, hội họa, văn chương, đến những người chơi xe Jeep cùng bày tỏ niềm kính trọng và nỗi tiếc thương với một người anh dễ mến, hào sảng vừa qua đời.

Họa sĩ Lê Thiết Cương - một người bạn, người em của ông Trần Lưu Việt Hòa - chia sẻ với Tuổi Trẻ Online cho biết ông Trần Lưu Việt Hòa sinh năm Mùi, 1955, là "con giai phố cổ" chính hiệu.

Ông sinh ra trong một gia đình ở Hàng Bài, Hà Nội, cạnh rạp Tháng Tám, có các chị gái đều rất xinh đẹp, tài hoa, trong đó có mẹ của giáo sư Ngô Bảo Châu.

Ông khởi nghiệp là thủ môn ở Quân Khu 5, sau chuyển về đội bóng đá Thể Công, thời mà đội tuyển này có trung phong huyền thoại Nguyễn Cao Cường.

Yêu bóng đá và vai trò thủ môn của mình, ông Trần Lưu Việt Hòa mới lấy nick name là Hòa Goal. Dù sau này ông còn có niềm đam mê cũng cháy bỏng không kém là xe Jeep và nhiếp ảnh.

Chuyện chơi của Hòa Goal

Sau khi rời đội Thể Công, ông Trần Lưu Việt Hòa làm việc ở phòng xuất nhập khẩu của Bộ Ngoại thương (Bộ Công Thương bây giờ), nên ông có dịp đi về nhiều làng nghề thủ công ở miền Bắc và cả nước.

Ông Trần Lưu Việt Hòa trên xe Jeep cùng chiếc máy ảnh - Ảnh: Dat Thanh Vu

Ông Trần Lưu Việt Hòa trên xe Jeep cùng chiếc máy ảnh - Ảnh: Dat Thanh Vu

Họa sĩ Lê Thiết Cương gặp và thân với ông Trần Lưu Việt Hòa ở làng gốm Bát Tràng, Hà Nội.

Tình yêu với nhiếp ảnh và xe Jeep, xe mô tô phân khối lớn có lẽ bắt nguồn từ những chuyến đi ấy.

Ông là phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội Jeep miền Bắc.

Tuy là dân chơi xe Jeep, yêu thích hình xăm nghệ thuật (ông chỉ xăm những hình thiết kế riêng của một họa sĩ nổi tiếng với nghề xăm ở Hà Nội), trông vẻ ngoài "hầm hố", nhưng họa sĩ Lê Thiết Cương bảo anh em nghệ sĩ lẫn đội chơi xe Jeep ai cũng thừa nhận Trần Lưu Việt Hòa rất hiền lành.

Kể một chuyện chơi của Trần Lưu Việt Hòa, ông Cương cho hay khi một người em (chính là tác giả những hình xăm của Trần Lưu Việt Hòa) lấy vợ, ông Việt Hòa đã tặng cho người em một đội xe Jeep đi đón dâu, cho xe chạy hai vòng quanh bờ hồ trước khi rước dâu.

NSND Tường Vi, người hát Cô gái vót chông hay nhất, qua đời ở tuổi 86NSND Tường Vi, người hát Cô gái vót chông hay nhất, qua đời ở tuổi 86

NSND Tường Vi, người thể hiện nhiều ca khúc cách mạng bất hủ như Cô gái vót chông, Tiếng đàn Ta Lư, Em là hoa Pơ Lang, Người con gái sông La… vừa qua đời hồi 14h ngày 11-5 tại Đà Nẵng, hưởng thọ 86 tuổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên