07/10/2022 17:00 GMT+7

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2022’: Hành trình ‘gieo chữ’ giữa đại ngàn

Đức Nguyễn
Đức Nguyễn

TTO - Buôn Lách Ló ở sâu nơi thung lũng, là một trong những nơi nghèo nhất nước. Hành trình vào được buôn đã khó, những giáo viên tình nguyện sống ở buôn càng khó khăn. Nhưng bù lại, niềm say mê con chữ của những đứa trẻ chính là niềm vui của thầy.

Ở tỉnh Đắk Lắk có một buôn làng tên là Lách Ló nằm heo hút giữa rừng sâu, nơi cuộc sống của những hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Có được miếng ăn đủ no đã khó và chưa dám mơ đến việc học chữ. Nhưng sự đổi khác đã đến với buôn làng khi có những người giáo viên. Bằng tất cả sự thấu hiểu và tình yêu trẻ thơ ở vùng sâu vùng xa, họ đã tình nguyện đến đây gieo chữ, bám lớp.

Buổi sáng ở buôn Lách Ló, xã Nam Ka, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, thay vì theo cha mẹ lên nương rẫy, những đứa trẻ được đi học. Thầy Y Nhang R’Bing - người đã gắn bó với trẻ em nơi đây gần 6 năm dù nhà thầy rất cách xa buôn.

Điều kiện không cho phép, nên các em lớp 1, 2, 3 phải học chung một lớp, và nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng lớp học lúc nào cũng nghiêm túc, chăm chú.

Buôn Lách Ló nằm sâu nơi thung lũng, là một trong những nơi nghèo nhất nước. Hành trình vào được buôn đã khó, những giáo viên tình nguyện sống ở buôn càng khó khăn, thiếu thốn, và phải chấp nhận không Internet. Nhưng bù lại, nụ cười và niềm say mê con chữ của những đứa trẻ chính là niềm vui và động lực để thầy cô gắn bó với Lách Ló.

Ở giữa một buôn nghèo, có một điểm trường được xây khang trang, sạch sẽ, có những người thầy tận lòng gieo chữ, những đứa trẻ ham học… Và mỗi ngày, tiếng đọc con chữ vang vọng nơi thung lũng đại ngàn, đó chính là thanh âm của niềm vui, của hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn với trẻ em nơi đây.

Đức Nguyễn
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên