05/10/2022 14:00 GMT+7

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2022’: Câu chuyện truyền cảm hứng của cô gái khiếm thị

Nguyễn Nguyên
Nguyễn Nguyên

TTO - Từ khi chào đời, đôi mắt của cô gái Khương Thị Bích Hằng đã chẳng thể nhìn thấy ánh sáng. Nhưng bằng nghị lực của bản thân, Bích Hằng đã trở thành một cô giáo dạy tiếng Anh, tiếp thêm niềm tin, động lực cho bao em nhỏ giống mình.

Trong lớp học nhỏ trên con phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, giọng nói ấm áp của cô gái Khương Thị Bích Hằng vang lên đều đều.

Đó là lớp học tiếng Anh miễn phí dành cho trẻ em khiếm thị do Bích Hằng đứng lớp.

Từng sợ phải ở một mình trong bóng tối, Bích Hằng đã tự mình thoát ra khỏi "vỏ ốc" và tìm thấy cánh cửa cuộc đời mình nhờ tiếng Anh. Hiện Bích Hằng đã tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Với sự nỗ lực, cố gắng và thành công của mình, cô gái Khương Thị Bích Hằng không chỉ tìm thấy "ánh sáng" của cuộc đời mình mà còn là người truyền cảm hứng cho bao trẻ em khiếm thị khác.

Nguyễn Nguyên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên