11/08/2019 16:00 GMT+7

Cùng con rong chơi cuối hè

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Còn hơn hai tuần nữa, học sinh tại TP.HCM chuẩn bị vào năm học mới. Nhiều gia đình đã thiết kế những hoạt động vui chơi để con trẻ có những ngày cuối hè vui tươi trước khi vào học.

Cùng con rong chơi cuối hè - Ảnh 1.

Các bạn nhỏ hào hứng khám phá các loại cây ăn trái tại vườn - Ảnh: C.K.

Cho con ký ức tuổi thơ với những trò chơi thả diều, về quê câu cá, tắm mưa... là lựa chọn thú vị của một số gia đình.

Vui với cánh diều tuổi thơ

"Ngày cuối tuần, gia đình tôi luôn tìm đến khu đất trống ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè để hai con trai thả diều hoặc đá bóng. 

Dù hiếm hoi mới có khu đất rộng cho con tung tẩy với cánh diều, nhưng mình chịu khó tìm thì sẽ ra. Chơi cùng con, mình cũng được giải tỏa căng thẳng" - chị Lê Thị Tú (Q.4) cho hay.

Khu đất trống trên đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè ngày cuối tuần luôn rộn ràng tiếng cười đùa của nhiều bạn nhỏ. Mỗi cơn gió thổi mạnh, những chú diều được kéo dây, lấy đà bay vút lên trời. 

Khi cánh diều no gió bay cao cũng là lúc gương mặt đầy hào hứng của các em cười tươi, thích thú. 

"Nhà con ở chung cư cũ nên hơi chật, được ba mẹ cho ra sân rộng thả diều con rất khoái. Cả tuần con chỉ mong nhanh đến ngày chủ nhật để ba mẹ nghỉ, dẫn đi thả diều, đá banh" - bạn Trần Tuấn Kiệt, 13 tuổi, kể.

"Mùa hè tôi cho các con nghỉ ngơi thoải mái, chỉ ôn tập môn tiếng Anh để các cháu không quên. Cuối tuần thì đưa con ra ngoại thành để các cháu được hít thở không khí trong lành, chạy nhảy vui chơi" - anh Xuân Tùng (Q.7) cho biết.

Khám phá vườn trái cây

Hè này, anh Vũ Đức Sinh, chủ mô hình nông trại Bánh Xe (Biên Hòa, Đồng Nai), đã phối hợp với những nhà vườn trồng trái cây để đưa các gia đình trẻ đến tận vườn thưởng thức trái cây và trải nghiệm kiến thức về các loại quả. 

Hàng trăm em nhỏ được vào vườn sầu riêng, măng cụt, chôm chôm... ở huyện Thống Nhất, Đồng Nai. 

"Hầu hết các em ở đô thị chỉ biết đến trái chôm chôm hay sầu riêng, chứ rất hiếm khi được tận mắt nhìn thấy cây. Vì thế, khi vào vườn các em luôn ồ lên, hỏi rất nhiều" - anh Vũ Đức Sinh cho biết. 

Vườn sầu riêng lâu năm nên nhiều cây cao vút khiến các bạn nhỏ thích thú nghe chủ vườn nói về hiện tượng "sầu rụng".

"Lần đầu tiên con mới biết muốn ăn sầu riêng chín cây là phải đợi sầu rụng mới được ăn. Vào vườn sầu riêng phải đội nón bảo hộ" - em Nguyễn Mai Anh, 11 tuổi, cười nói. 

Sau khi nghe về quá trình phát triển của cây sầu riêng, các bạn được thưởng thức ngay những múi sầu riêng thơm lừng tại vườn.

Về quê câu cá, tắm mưa

Kết thúc tuần lễ về quê câu cá, tắm mưa trở về, cậu bé Tuấn Kiệt - 9 tuổi, con chị Châu Thanh (Q.Tân Bình) - khoe: "Con được mẹ cho về quê ngoại ở Thanh Hóa chơi một tuần, mấy anh họ dẫn đi câu cá vui ghê".

Còn hai anh em Đặng Công Toàn (14 tuổi) và Đặng Công Chung (11 tuổi) được ba mẹ cho về Long An chơi. Toàn rất mê câu cá, lần nào đi câu cũng dính ít nhất 5-6 con cá to.

"Mới đầu con không biết câu, ngồi miết mà chỉ có hết mồi thôi à. Nhờ ông Ba Hùng hướng dẫn cách nhận biết khi cá đớp mồi, từ đó con câu được nhiều hơn" - Toàn hồn nhiên nói.

Trải nghiệm đi nước ngoài để tăng tự tin cho con

Trước khi tạm biệt hè 2019, anh Trần Quốc Hưng (Q.Gò Vấp) đã kịp đưa các con đi du lịch nước ngoài. Anh mua tour đi Singapore - Malaysia cho cả gia đình với giá 50 triệu đồng.

Vợ chồng phải đi làm nên những ngày hè, ngoài giờ học thêm Anh văn, các con anh lại "làm bạn" với tivi, iPad. Bận rộn nhưng vợ chồng anh ráng xin nghỉ phép một tuần đưa con đi chơi, vừa thư giãn vừa gắn kết tình cảm gia đình.

"Hè nào con cũng được đi chơi. Năm thì ở Vũng Tàu, năm thì Nha Trang, Đà Nẵng... Năm nay, vợ chồng dành dụm tiền, "đổi gió" đi nước ngoài một chuyến. Các con tôi háo hức lắm" - anh Hưng cho biết.

Vừa dành cho con gái học lớp 7 một chuyến đi châu Âu trong mùa hè này, chị Lê Thị Thúy Vân (giảng viên một trường đại học tại TP.HCM) cho biết đây là phần thưởng cho kết quả học tập xuất sắc của con gái.

"Hai mẹ con đi tự túc chứ không mua tour. Ban đầu tôi khá lo lắng, nhưng nhờ con gái tôi nói tiếng Anh khá tốt nên suốt chuyến đi cháu là hướng dẫn viên tuyệt vời cho mẹ.

Cháu khá tự tin bắt chuyện với người nước ngoài, nhờ vậy mà "cứu bồ" mẹ nhiều phen" - chị Vân vui vẻ chia sẻ.

Theo chị, những chuyến đi cùng con như thế chị sẽ quan sát được tính độc lập, sự tự tin và trưởng thành của con, cũng như giúp con được mở mang tầm mắt.

M.PHƯỢNG

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên