15/06/2023 22:47 GMT+7

Con tin vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk: 'Tính chạy nhưng sợ bị bắn sau lưng'

Ba con tin trong vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk đã được về với gia đình, trong số đó có người bị bắt giữ bốn ngày. Anh kể: 'Đã có lúc định vùng chạy nhưng sợ bị bắn sau lưng'.

Con tin vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk: Tính chạy nhưng sợ bị bắn sau lưng - Ảnh 1.

Ba con tin được giải cứu về với gia đình (từ trái qua): Điểu Nguyên, Y Dũn Bkrông và Y Yưng Bkrông - Ảnh: TÂM AN

Chiều 15-6, lần theo những chỉ dẫn, chúng tôi tìm đến nhà ba thanh niên bị bắt làm con tin trong vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

Ba thanh niên này cho biết được trở về nhà, họ như được sinh ra thêm một lần nữa.

Bị bắt làm con tin lúc nửa đêm

Ba người bị bắt làm con tin gồm: Y Yưng Bkrông (18 tuổi), Điểu Nguyên (32 tuổi) và Y Dũn Bkrông (19 tuổi), cùng trú xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, về địa phương. Lãnh đạo UBND xã Hòa Hiệp (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận chính quyền địa phương đã bàn giao họ về với gia đình an toàn.

Con tin vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk: Tính chạy nhưng sợ bị bắn sau lưng - Ảnh 2.

Anh Y Yưng Bkrông (trái) và Điểu Nguyên được công an giải cứu chiều 11-6 nhưng phải đưa về xác minh nhân thân - Ảnh: VT

Theo lời kể của các nhân chứng, khoảng 1h sáng 11-6, sau khi tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu, nhóm tấn công di chuyển về hướng UBND xã Ea Ktur. Trên đường đi, nhóm này đã sát hại dã man năm người, trong đó có hai lãnh đạo xã, ba người dân.

Bàn giao ba con tin bị bắt cóc trong vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

Đến đoạn đường cách trụ sở UBND xã Ea Ktur khoảng 1km, nhóm này chặn một xe tải chở vật liệu rồi yêu cầu tài xế lái xe chắn ngang đường để chặn việc truy bắt của cơ quan chức năng.

Tại đây, chúng đốt xe làm cản địa, đấu súng với công an địa phương, đồng thời bắt ba con tin là công nhân đang ngủ ở lán trại ven đường.

Con tin vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk: Tính chạy nhưng sợ bị bắn sau lưng - Ảnh 3.

Khu vực lán trại mà nhóm công nhân bị bắt làm con tin - Ảnh: TÂM AN

Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Y Yưng Bkrông run run kể về quá trình bị bắt ép làm con tin. 

Tối 11-6, anh cùng năm công nhân ngủ lại lán trại vì nhà ở xa công trình. Bỗng nửa đêm, nhóm công nhân bị giật dậy bởi tiếng đập phá và tiếng súng nổ. Chưa kịp hoàn hồn, anh Y Yưng đã bị một người lạ mặt dùng súng bắn sượt qua ngực phải khiến máu tuôn ra.

"Hàng chục người mang theo súng, dao ập vào tấn công, có ba công nhân may mắn chạy thoát. Ba đứa chúng tôi bị gí súng vào đầu, bắt làm con tin. Những người cầm súng đe dọa nếu ai dám bỏ chạy sẽ bị bắn chết nát sọ", anh Y Yưng nhớ lại thời khắc kinh hoàng.

Con tin vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk: Tính chạy nhưng sợ bị bắn sau lưng - Ảnh 4.

Y Yưng đã thoát nạn sau khi bị bắt làm con tin, về với gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng - Ảnh: TÂM AN

Ai bỏ chạy sẽ bị bắn chết

Sau khi ép ba người đi cùng, nhóm này còn dùng xăng tưới lên xe cộ, máy móc thi công đường rồi châm lửa đốt. "Nhóm này kéo chúng tôi đi vào lô rẫy cà phê vắng, trên đường đi chúng liên tục gí súng vào người khiến tôi vô cùng lo sợ bị bắn từ phía sau. 

Đến chiều 11-6, khi công an đồng loạt tấn công trấn áp, nhóm bắt cóc vùng bỏ chạy nên tôi và anh Điểu Nguyên may mắn được giải cứu", anh Y Yưng kể.

Con tin vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk: Tính chạy nhưng sợ bị bắn sau lưng - Ảnh 5.

Anh Y Dũn Bkrông (19 tuổi) bị bắt làm con tin bốn ngày, có lúc muốn vùng chạy nhưng sợ bị bắn từ sau lưng - Ảnh: TÂM AN

Trong số ba con tin, anh Y Dũn Bkrông là người bị các nhóm bắt cóc kéo theo và bắt ép làm con tin trong suốt bốn ngày trời. Khi được công an giải cứu và bàn giao về nhà, anh Y Dũn vẫn không tin rằng bản thân mình còn sống và đã thoát khỏi nhóm đối tượng tàn ác.

Nhớ bốn ngày sự sống như chỉ mành treo chuông, anh Y Dũn kể nhóm bắt cóc rất tinh vi, đe dọa không cho anh dẫn vào vùng đất ẩm ướt mà chỉ được đi vào nơi đất khô ráo để tránh bị phát hiện dấu vết.

"Chúng chia nhau canh chừng tôi rất kỹ, mỗi buổi tôi chỉ được ăn một nắm thức ăn nhỏ, uống vài ngụm nước. Ban đêm tôi không chợp mắt được vì lo bị giết. Đã từng có ý nghĩ vùng chạy nhưng sợ bị bắn sau lưng nên không dám. Đến chiều qua, khi công an bắt được một nhóm khá đông, tôi mới may mắn được giải thoát", anh Y Dũn kể.

Con tin vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk: Tính chạy nhưng sợ bị bắn sau lưng - Ảnh 6.

Khu vực nhóm tấn công chặn đốt xe, bắt con tin được kiểm soát nghiêm ngặt trong hai ngày 11 và 12-6 - Ảnh: TÂM AN

Theo thông tin của Công an tỉnh Đắk Lắk, ba công dân này là những người bị nhóm tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur bắt cóc vào rạng sáng 11-6 để làm con tin.

Đến chiều 11-6, anh Y Yưng và Điểu Nguyên đã được lực lượng chức năng giải cứu. Đến tối 14-6, con tin thứ ba là anh Y Dũn Bkrông cũng được lực lượng công an giải cứu.

Bắt được một trong những nghi phạm cầm đầu vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk LắkBắt được một trong những nghi phạm cầm đầu vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk

Sau 5 ngày quyết liệt truy quét, công an đã bắt được một trong những nghi phạm cầm đầu nhóm người tấn công 2 trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk làm 4 cán bộ công an hy sinh, 2 cán bộ xã và 3 người dân thiệt mạng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên