07/07/2023 14:24 GMT+7

‘Cơm bình dân’ cổng Bệnh viện Bạch Mai 160.000 đồng, chủ quán nói 'giá phù hợp'

UBND phường Phương Mai cho biết đã giao công an xác minh thông tin một quán cơm bình dân trên địa bàn 'chặt chém' một đĩa cơm giá 160.000 đồng.

Bán đĩa cơm 160.000 đồng, chủ quán ở Hà Nội bị ‘tố’ chặt chém, công an đang xác minh

Suất cơm bị khách tố bán giá 160.000 đồng - Ảnh: MXH

Suất cơm bị khách tố bán giá 160.000 đồng - Ảnh: MXH

Mạng xã hội mới đây đăng tải thông tin một quán cơm bình dân ở ngõ 4 Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội (gần cổng sau Bệnh viện Bạch Mai) bị khách tố bán với giá "cắt cổ" 160.000 đồng/suất cơm.

Bài viết đính kèm bức ảnh chụp đĩa cơm có sườn, chả cuốn lá lốt và rau.

Bài viết trên sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người cho rằng 160.000 đồng là quá đắt so với suất cơm bình dân như trong ảnh.

Nhiều ý kiến thậm chí đề cập đến việc giá cả quá đắt đỏ ở nơi khám chữa bệnh, trong đó bệnh nhân lẫn người thân chăm nuôi bệnh đều đang gặp chuyện hao tốn tài chính.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 6-7, một lãnh đạo UBND phường Phương Mai cho biết chính quyền giao Công an phường vào cuộc xác minh thông tin trên. 

Vị này cho biết đây không phải lần đầu quán cơm trên bị tố bán giá "chát", mà đã xảy ra ít nhất một lần từ năm 2019.

Khi đó, khách tố suất cơm có miếng sườn, rau xào, hai miếng đậu rán có giá 70.000 đồng.

"Tôi đã giao công an đi xác minh, cử người ở mảng khác đi xác minh, chứ không cử người thuộc trật tự đô thị đi sẽ bị chủ quán biết mặt. 

Về kiểm tra an toàn thực phẩm, giấy phép, chúng tôi cũng đã thực hiện. Tại thời điểm kiểm tra, quán ăn này cũng có đầy đủ giấy tờ. Nếu đĩa cơm đăng tải trên mạng mà giá 160.000 đồng thì đắt thật.

Chúng tôi sẽ tăng cường hơn kiểm tra việc này. Nếu xác minh có xảy ra việc bán đắt hơn so với giá trị thực tế thì chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý" - vị lãnh đạo trên nói.

Chủ quán nói gì?

Sáng 7-7, bà V.T.H. (chủ quán cơm bị tố) đã có phản hồi về sự việc. Bà cho biết Công an phường Phương Mai đã mời bà lên làm việc trong ngày 6-7.

Liên quan tới suất cơm 160.000 đồng lan truyền trên mạng chiều 4-7, bà H. cho biết hôm đó mình đi vắng, nhân viên ở nhà bán cơm cho khách.

Khi được hỏi về việc suất cơm trên bán với giá 160.000 đồng có đắt hơn so với giá trị thật, bà H. cho rằng giá như vậy là phù hợp, "không chặt chém".

"Nhân viên quán tôi kể lại là khách vào gọi cơm. Khi cắt sườn ra, nhân viên bảo khách là nếu nhiều sườn là nhiều tiền đó. Sau nhân viên báo 160.000 đồng, khách bê cơm vào bàn. 

Sau đó người này ra kêu đắt, làm ầm lên rồi nhân viên bỏ ra vài miếng thịt và thu giá 100.000 đồng. Suất cơm đến 16-17 miếng thịt, chưa kể thịt băm, rau như vậy là không đắt" - bà H. thanh minh.

Cơ quan chức năng xác định quán hải sản ở Nha Trang không Cơ quan chức năng xác định quán hải sản ở Nha Trang không 'chặt chém'

Ngày 12-4, làm việc với quán hải sản Nhà Bè (đường Trần Phú) bị du khách tố, đoàn kiểm tra liên ngành TP Nha Trang cho hay không đủ dữ liệu để xác định có hành vi "chặt chém" hay không.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên