28/05/2020 20:55 GMT+7

Có một vườn nho trĩu quả, giòn ngọt ở quận 9

THU HIẾN - THẢO LÊ
THU HIẾN - THẢO LÊ

TTO - Người dân P.Phước Long B (Q.9) bất ngờ với vườn nho sai trĩu quả của ông Trương Văn Ở. Nho của ông có vị ngọt thanh, giòn ngay giữa thời tiết nóng bức của Sài Gòn.

Có một vườn nho trĩu quả, giòn ngọt ở quận 9 - Ảnh 1.

Nho của ông Trần Văn Ở có vị ngọt thanh, giòn, không chua - Ảnh: THẢO LÊ

Là cán bộ về hưu, chẳng có kinh nghiệm trong việc trồng trọt, ông Trương Văn Ở trồng hơn 20 gốc nho lại thu hoạch trái quanh năm từ 700kg đến 1 tấn, thu về hàng trăm triệu đồng.

Ông Ở cho biết trong một lần đi du lịch tại Ninh Thuận, ông mang 2 gốc nho về trồng. Tuy nhiên, chỉ một gốc lên được. Qua vài năm mày mò, ông bắt đầu nhân giống và tạo ra những cây nho thích hợp với đất Sài Gòn trĩu trái như bây giờ.

"Những ngày đầu tập tành, tôi không có kinh nghiệm chăm sóc nên nho chỉ ra trái bằng hạt tiêu, rất chua. Tôi tìm hiểu thêm kiến thức trên Internet, thử cho ghép giống nho Ninh Thuận với nho rừng, không ngờ lại cho kết quả tốt", ông Ở cho biết.

Theo ông Ở, trồng nho quan trọng nhất là thời tiết. Vùng trồng nho tốt phải có khí hậu nóng, ít mưa và độ ẩm thấp. Ông tưới nước hằng ngày, 20 ngày lại bón phân một lần. Ngoài ra, việc bấm mắt cho nho cũng rất quan trọng.

Sau nhiều năm dày công nghiên cứu, vườn nho của ông Trần Văn Ở được rất nhiều người hâm mộ - Video: THU HIẾN

Thấy mô hình thành công, ông Ở chiết nhiều gốc nho để trồng và bán ra thị trường. Nhiều người thường đặt mua nho của ông Ở vì nho có vị ngọt thanh, không chua và không có thuốc trừ sâu.

Anh Trần Hoàng Phước (Q.9, TP.HCM) cho biết: "Sau khi tham qua vườn nho của ông Ở, tôi thấy đây là một mô hình cần nhân rộng. Những gốc nho này có thể trồng trên sân thượng hoặc bất cứ đâu, tạo được mảng xanh rất tốt".

Ông Ở cho biết ông sẵn sàng chuyển giao kỹ thuật trồng nho tại đất Sài Gòn cho những ai muốn học hỏi.

Có một vườn nho trĩu quả, giòn ngọt ở quận 9 - Ảnh 3.

Nhiều chùm nho của ông Ở nặng từ 0,8kg - 1kg - Ảnh: THU HIẾN

Có một vườn nho trĩu quả, giòn ngọt ở quận 9 - Ảnh 4.

Khách tham quan thích thú với vườn nho nặng trĩu quả được lão nông dày công chăm sóc - Ảnh: THẢO LÊ

Có một vườn nho trĩu quả, giòn ngọt ở quận 9 - Ảnh 5.

Ông Ở tận dụng xung quanh nhà để tạo ra những gốc nho mới - Ảnh: THU HIẾN

Có một vườn nho trĩu quả, giòn ngọt ở quận 9 - Ảnh 6.

Nhiều gốc nho có thể sống được đến hơn 10 năm và cho thu hoạch 3 vụ mỗi năm - Ảnh: THẢO LÊ

Có một vườn nho trĩu quả, giòn ngọt ở quận 9 - Ảnh 7.

Tận dụng luôn cả những hiên nhà để trồng nho, tạo được không gian thoáng mát - Ảnh: THU HIẾN

Có một vườn nho trĩu quả, giòn ngọt ở quận 9 - Ảnh 8.

Thu hoạch nho tại nhà ông Trần Văn Ở - Ảnh: THẢO LÊ

2 công vườn hoang, 4.000 cò nhạn xây tổ, lão nông bỏ tiếp 13 công 2 công vườn hoang, 4.000 cò nhạn xây tổ, lão nông bỏ tiếp 13 công

TTO - "Ban đầu một nhóm nhỏ cò nhạn bay về, từ từ chúng kéo về ngày một đông hơn. Có lúc mỗi ngày bay về 3-4 đợt, rợp kín trời, đếm sơ sơ cũng trên dưới 4.000 con", ông Hai Chìa kể. Và kẻ gian đã mò đến săn trộm...

THU HIẾN - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên