23/06/2015 10:15 GMT+7

​Có khó gì đâu...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Dạ thưa bác, làm ơn cho cháu hỏi đây phải nhà bạn Tèo không ạ?

- Vâng, đúng rồi. Cậu là ai và tìm Tèo có việc gì?

- Dạ thưa bác, cháu là Tí, bạn học của Tèo. Cháu cần gặp Tèo để mượn tập vở ạ.

- Tại sao cậu là bạn học của Tèo mà lại đi mượn tập vở? Thế cậu không đi học à?

- Dạ thưa bác, số là mấy hôm nay cháu bị bệnh nên không đi học được ạ. Vì vậy cháu tìm Tèo để mượn tập về chép bài ạ.

- Nhưng bây giờ Tèo không có ở nhà...

- Dạ không sao ạ, bác có thể cho cháu vào nhà ngồi đợi bạn Tèo không ạ?

- Không được. Tôi không tin cậu là bạn của thằng Tèo. Nếu muốn đợi thằng Tèo, cậu ra trước ngõ đứng đợi nó về rồi mượn tập. Tôi không đồng ý cho cậu vào nhà đâu.

***

Tèo về, nghe bố kể có chuyện Tí đến tìm thì khẳng định: Con không có bạn học nào tên Tí cả. Nếu bạn thật thì nó phải đợi con chứ, đằng này nó chạy đi đâu mất rồi... Mà bố làm thế là đúng đấy. Không khéo nó vào nhà lại trộm hay cướp như chơi. Nhưng con hỏi bố sao hay thế, nói chuyện vài câu là biết không phải bạn con?

Bố của Tèo cười tủm tỉm và trả lời: Có khó gì đâu. Bạn học của mày có đứa nào lễ phép như thế. Đứa nào đến đây cũng ăn nói trống không, chẳng hề biết thưa gửi và đặc biệt một câu đệm đến mấy tiếng chửi tục. Có khó gì đâu mà không biết!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: lễ phép cha con