12/11/2020 14:20 GMT+7

Clip: Kinh hoàng núi lại sạt lở khi lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích, mọi người tháo chạy

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Trong lúc lực lượng chức năng Quảng Nam dùng xe múc đào bới, tìm kiếm một nạn nhân mất tích hôm 11-11 do sạt lở núi thì điểm sạt lở lại tiếp tục sạt xuống, may mắn mọi người chạy thoát.

Điểm sạt lở núi tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My hôm 11-11 lại bị sạt lở khi lực lượng chức năng tìm kiếm, may mắn mọi người chạy thoát - Video: Lực lượng tìm kiếm cung cấp

Chiều 12-11, ông Hồ Quang Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết thông tin trên và nói rằng lực lượng chức năng đã tạm dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích do núi tiếp tục sạt lở ở vị trí tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở chiều 11-11.

Clip: Kinh hoàng núi lại sạt lở khi lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích, mọi người tháo chạy - Ảnh 2.

Quả đồi lại đổ vùi xuống, lực lượng tìm kiếm tháo chạy - Video cắt từ clip

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 15h ngày 11-11, tại km 66 tuyến quốc lộ 40B, đoạn qua thôn 3, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, xảy ra vụ sạt lở núi làm ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) mất tích.

Hai người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu là ông Đoàn Ngọc Hùng (ngụ thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) bị gãy hai xương chân, ông Huỳnh Văn Thanh (trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ) chấn thương cột sống cổ.

Ngay sau đó, chính quyền huyện Bắc Trà My đã điều động người và phương tiện đến cứu hộ, tìm kiếm người mất tích.

Núi lại đổ vùi xuống nơi sạt lở hôm trước - Video: Người dân cung cấp

Khoảng trưa nay 12-11, khi lực lượng chức năng đưa xe múc đến vị trí sạt lở để đào bới đất, tìm kiếm nạn nhân mất tích thì quả đồi, nơi đã từng sạt lở, lại đổ vùi xuống, một lượng đất đá khổng lồ lại đổ xuống. Thấy đất đổ xuống, những người trong đội tìm kiếm vội tháo chạy.

Tại hiện trường, nhiều người thất thần khi thấy quả đồi lại tiếp tục đổ một lượng lớn đất đá xuống, nhiều người hoảng sợ bỏ chạy thoát thân.

Do quá nguy hiểm, trên địa bàn huyện Bắc Trà My lại có mưa, nên lực lượng tìm kiếm đã tạm dừng tìm nạn nhân mất tích để đảm bảo an toàn.

Nhân chứng kể lại vụ sạt lở núi kinh hoàng trên quốc lộ 40B Nhân chứng kể lại vụ sạt lở núi kinh hoàng trên quốc lộ 40B

TTO - Nguyên quả đồi sạt đổ ầm ầm xuống quốc lộ 40B, đoạn qua huyện Bắc Trà My, Quảng Nam, nhiều người bỏ chạy tán loạn, quanh hiện trường có tiếng la thất thanh: 'Chạy, chạy, chạy đi'.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên