23/04/2020 12:57 GMT+7

Chuyện tình xuyên biên giới của cặp U80 giữa COVID-19: 'Tình yêu đẹp nhất trần đời'

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Cụ ông 89 tuổi từ Đức ngày ngày vẫn gặp bạn gái 85 tuổi người Đan Mạch, dù biên giới giữa hai nước đóng cửa vì dịch COVID-19.

Chuyện tình xuyên biên giới của cặp U80 giữa COVID-19: Tình yêu đẹp nhất trần đời - Ảnh 1.

Karsten Tüchsen Hansen (phải) gặp bạn gái Inga Rasmussen ở biên giới Đức - Đan Mạch - Ảnh: DPA

Karsten Tüchsen Hansen, một bác nông dân 89 tuổi đã về hưu tại Đức, và Inga Rasmussen, một phụ nữ Đan Mạch 85 tuổi, yêu nhau ở tuổi xế chiều. Ở cạnh nhau được hai năm, nhưng đùng một cái, biên giới đóng cửa vì đại dịch COVID-19.

Nhưng sức mạnh của tình yêu đã khiến họ sẵn sàng vượt qua khoảng cách địa lý. Cuộc tình được chăm chút bằng những cuộc hẹn thú vị giữa lúc khó khăn. Câu chuyện của họ được đăng trên báo New York Times ngày 22-4.

Anh từ bên này nước Đức, còn em từ bên kia Đan Mạch. Anh lái chiếc xe đạp điện, còn em ngồi trên chiếc Toyota Yaris. Anh mang theo ghế và rượu, còn em mang theo cà phê và bàn.

Karsten Tüchsen Hansen và Inga Rasmussen hẹn nhau ở đoạn biên giới Mollehusvej, mỗi người ngồi ở mỗi bên biên giới. Hằng ngày kể từ lúc biên giới đóng cửa, họ gặp nhau như vậy để uống cà phê và rượu, trêu đùa và trò chuyện với nhau.

"Chúng tôi đến đây vì tình yêu. Tình yêu là thứ đẹp nhất trần đời" - ông Karsten Tüchsen Hansen chia sẻ.

Chuyện tình xuyên biên giới của cặp U80 giữa COVID-19: Tình yêu đẹp nhất trần đời - Ảnh 2.

Họ thường gặp nhau vào buổi chiều và trò chuyện với nhau - Ảnh: DPA

Câu chuyện tình lãng mạn của cặp đôi này bắt đầu ở Đan Mạch cách đây khoảng hai mùa hè. Lúc đó, trong một chuyến đi không hẹn trước, ông Tüchsen Hansen - mang theo một bó hoa thật đẹp - đang trên đường đến thăm một góa phụ người Đan Mạch lớn tuổi khác mà ông đã biết nhiều thập niên.

Nhưng trước khi đến nhà của bà ấy, ông gặp được bà Rasmussen, khi cả hai đang xếp hàng tại một tiệm bán dâu gần một vòng xoay.

Và lúc ấy, ông Tüchsen Hansen đột ngột quyết định không đến thăm người phụ nữ đầu tiên. Thay vào đó, ông tặng bó hoa cho bà Rasmussen, rồi sau đó mời bà đến dùng bữa tối tại Đức. Cặp đôi sau đó thân thiết hơn, khiến 3 người con gái của bà Rasmussen rất ngạc nhiên.

Mối tơ duyên của họ cũng đến giữa những điểm giống nhau bất ngờ. Cả hai đều sống độc thân vài năm sau cuộc sống hôn nhân kéo dài hơn 6 thập niên của mỗi người, và cả hai đều nghĩ rằng những ngày tháng được sống trong tình yêu đã chấm dứt. "Tôi chưa bao giờ mơ điều này" - Rasmussen tâm sự.

Nhưng những ngày tháng vui vẻ đó bất ngờ dừng lại hôm 13-3, khi Chính phủ Đan Mạch thông báo sẽ đóng cửa biên giới vào ngày hôm sau. Lo sợ sẽ bị chặn lại, bà Rasmussen đã vội vã quay về nhà ở Đan Mạch, đi khoảng 15 phút lái xe.

Nhưng sau đó họ vẫn quyết gặp mặt nhau mỗi ngày giữa một đoạn đường biên giới, nơi cảnh sát chỉ chặn lại bằng các chướng ngại vật nhỏ. Cứ mỗi chiều họ lại đến gặp nhau, thường tầm 15h.

Họ vẫn làm theo các lời khuyên y tế, tránh tiếp xúc cơ thể nhau. "Điều tồi tệ nhất là chúng tôi không thể ôm nhau và hôn nhau" - ông Tüchsen Hansen nói. Nhưng ngược lại, họ được thấy mặt nhau và nói cho nhau nghe những suy nghĩ của mình.

Chuyện tình xuyên biên giới của cặp U80 giữa COVID-19: Tình yêu đẹp nhất trần đời - Ảnh 3.

Quang cảnh gần đoạn biên giới - Ảnh: New York Times

Những cuộc gặp gỡ bất chấp COVID-19 của họ đã thu hút nhiều sự chú ý, đầu tiên là từ Henrik Frandsen, thị trưởng Đan Mạch của một thị trấn gần đó. Đi xe dọc đoạn biên giới khoảng 10 ngày sau lệnh đóng cửa, ông Frandsen đã bắt gặp cặp đôi và trò chuyện với họ.

Cảm động với câu chuyện tình của cặp đôi này, vị thị trưởng sau đó chụp một bức ảnh về cặp đôi và đăng lên Facebook. Vài ngày sau, họ nổi tiếng hơn, được các tờ báo và đài radio địa phương chú ý.

"Tôi nghĩ câu chuyện này mang lại cho người ta một chút hi vọng, một chút ánh sáng giữa bóng tối" - ông Frandsen bày tỏ.

Địa điểm gặp gỡ của cặp đôi sau đó cũng trở nên nổi tiếng. Các nhà báo và người dân từ hai bên biên giới thường đến gặp cặp đôi vào các buổi chiều. 

May khẩu trang treo lên cây, ai cần đến lấy về dùng May khẩu trang treo lên cây, ai cần đến lấy về dùng

TTO - Một phụ nữ ở bang Iowa, Mỹ đã may hàng trăm chiếc khẩu trang và treo chúng lên một cái cây gần nhà bà để bà con chòm xóm cần thì cứ đến lấy một cái về xài.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên