18/01/2020 16:18 GMT+7

Chuyến tàu chở bao nỗi nhớ

HOÀNG AN
HOÀNG AN

TTO - Chuyến tàu những ngày cận tết luôn đặc biệt vì mang nhiều nỗi nhớ xa quê trở về đoàn viên cùng gia đình. Trên đoàn tàu SE4 hành trình Nam - Bắc, tôi - một hành khách sắp được về trong vòng tay ba mẹ - đã ghi lại cái không khí háo hức này.

Chuyến tàu chở bao nỗi nhớ - Ảnh 1.

Tranh thủ lúc tàu dừng tại ga Đà Nẵng đón trả khách, gia đình chị Giang (Hà Tĩnh) bước xuống tàu cho "giãn gân cốt" và gọi điện về nhà báo tình hình - Ảnh: HOÀNG AN

Lên tàu từ ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa... nên hầu như hành khách ở đây đều có điểm đến là các thành phố ở miền Trung và Bắc như Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa...

Hơn 20 năm xa quê, một mình vào Nam gầy dựng sự nghiệp, nhưng đây mới là lần thứ 5 anh Trần Mạnh trở về quê ở Nghệ An.

"Nhớ nhà lắm, vì hoàn cảnh nên phải chọn tha hương thôi, những dịp tết không có điều kiện để về thì xem như năm đó không có tết nhất gì cả. Năm nay may sao được về quê thăm ông bà già và vợ con, thấy nôn nao quá chừng", anh bộc bạch.

Cùng tâm trạng trên, chị Hoài (TP Huế, theo chồng vào Nam lập nghiệp) cho biết năm nào hai vợ chồng cũng tranh thủ xong hết việc ở Sài Gòn thật sớm để về quê năm bảy ngày.

"Đi rồi mới thấy không chỗ mô bằng nhà mình cả, mà đã là tết thì phải đoàn viên, sum vầy cùng gia đình. Tôi trong ngóng từng phút từng giây kịp về đến nhà", chị Hoài nói.

Có người đem chậu mai về Bắc chơi tết, có người gói theo hạt điều, hạt tiêu từ trong Nam về làm quà vì ngoài Bắc "hiếm lắm". Nhưng xen lẫn những cảm giác háo hức, mong chờ từ các hành khách trên toa là cảm xúc nhớ thương, đâu đó lại chạnh lòng vì... một mùa tết nữa lại xa nhà của các nhân viên trên tàu.

Nhận nhiệm vụ xuyên tết, anh Trần Văn Trí (trưởng toa khách tàu SE4-3) đã có gần 20 mùa tết xa nhà, tâm sự: "Mỗi khi giao thừa đến anh em lại quây quần bên nhau quanh mâm cơm có bánh chưng, kẹo, mứt... để vơi đi nỗi nhớ nhà.

Làm nghề này ăn tết trên tàu là chuyện bình thường, hi sinh chuyện cá nhân để đem đến những chuyến tàu an toàn, thoải mái cho hành khách cũng làm tôi cảm thấy đó là chuyện xứng đáng".

Chuyến tàu chở bao nỗi nhớ - Ảnh 2.

Hành khánh đợi tàu tại nhà ga Biên Hòa (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Nhiều khách không có chỗ ngồi phải đợi ở ngoài sân trước cổng nhà ga - Ảnh: HOÀNG AN

Chuyến tàu chở bao nỗi nhớ - Ảnh 3.

Những ô cửa, nơi người đưa tiễn chào người đi - Ảnh: HOÀNG AN

Chuyến tàu chở bao nỗi nhớ - Ảnh 4.

Những chậu mai đem từ miền Nam về Bắc chơi tết của hành khách được chuyển ra gần cửa lên xuống để không bị hư, gãy cành trong quá trình tàu di chuyển - Ảnh: HOÀNG AN

Chuyến tàu chở bao nỗi nhớ - Ảnh 5.

Gia đình anh Cường và chị Hoài là đồng hương ở Huế vừa mới quen khi lên tàu cùng nhau ăn tối - Ảnh: HOÀNG AN

Chuyến tàu chở bao nỗi nhớ - Ảnh 6.

Khu vực hành lang ở khoang giường nằm thành địa điểm xem bóng đá, xem phim lý tưởng. Những người chưa từng quen nhau bỗng trở nên gắn kết, thân thuộc - Ảnh: HOÀNG AN

Chuyến tàu chở bao nỗi nhớ - Ảnh 7.

Anh Đào Xuân Ước (25 tuổi, Nam Định, phó tàu khách phụ trách an toàn) gọi video về hỏi thăm gia đình. Anh cho biết tết năm nay mình không về quê vì phải làm việc xuyên tết. Đây là năm thứ hai anh đón tết trên tàu, ba mẹ tuy rất nhớ con nhưng vẫn luôn động viên anh cố gắng vượt qua, mong sau tết anh sẽ về quê với gia đình - Ảnh: HOÀNG AN

Chuyến tàu chở bao nỗi nhớ - Ảnh 8.

Bé Phượng (6 tuổi) cùng anh trai và bố về quê Thanh Hóa thăm ông bà nội. Từ tuần trước, cả hai anh em đã háo hức cho chuyến đi này - Ảnh: HOÀNG AN

Chuyến tàu chở bao nỗi nhớ - Ảnh 9.

Ông Đình Hiếu cùng cháu trai (5 tuổi) ngắm cảnh dọc đường, lần về này đầy đủ cả 8 người trong gia đình ông. Ông Hiếu chia sẻ: “Đi xa nhớ lắm con ơi, nơi chôn nhau cắt rốn của mình mà. Mong răng tàu chạy nhanh và không gặp trục trặc” - Ảnh: HOÀNG AN

Chuyến tàu chở bao nỗi nhớ - Ảnh 10.

Nhiều em bé được bố mẹ cho về quê ăn tết tỏ ra hào hứng khi lần đầu đi tàu hỏa - Ảnh: HOÀNG AN

Chuyến tàu chở bao nỗi nhớ - Ảnh 11.

Tàu SE4 trên đường đèo Hải Vân từ Đà Nẵng ra Huế - Ảnh: HOÀNG AN

Chuyến tàu chở bao nỗi nhớ - Ảnh 12.

Tàu dừng trả khách tại ga Đà Nẵng, tiếp viên nhanh chóng làm nhiệm vụ để tàu kịp xuất phát về các tỉnh phía Bắc - Ảnh: HOÀNG AN

Thầy giáo nghèo đảo Hải Tặc sắp hết bệnh về quê ăn tết với học trò Thầy giáo nghèo đảo Hải Tặc sắp hết bệnh về quê ăn tết với học trò

TTO - 'Tôi mong quá, tụi nhỏ chắc nhớ tôi lắm. Khi nào điều trị xong tôi sẽ không nhận sự giúp đỡ của mọi người nữa, tôi sẽ nhường lại số tiền đó cho các bệnh nhân khác', thầy Danh Văn chia sẻ đầy xúc động.

HOÀNG AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên