25/04/2022 10:22 GMT+7

Chuyến du lịch Đà Lạt đặc biệt

NGUYÊN AN
NGUYÊN AN

TTO - Với những đứa trẻ đã dành phần lớn thời gian trên giường bệnh, từng nhành cây, ngọn cỏ đều trở nên thật đẹp.

Chuyến du lịch Đà Lạt đặc biệt - Ảnh 1.

Chuyến du lịch đặc biệt lần đầu được tổ chức để đem lại niềm vui cho những bệnh nhi ung thư - Ảnh: NGUYÊN AN

Một tour du lịch đặc biệt tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) của hơn 50 hành khách, trong đó có gần 30 bệnh nhân ung thư của khoa nhi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. 

Thật hiếm khi nào xung quanh đám trẻ không còn drap giường trắng, kim tiêm hay mùi thuốc nồng nặc... Và người tổ chức chuyến đi đặc biệt này không ai khác - chú hề Sido Lê Văn Hải, một người vô cùng thân thuộc với những bệnh nhi ung thư.

Chuyến đi đầu đời của con

"Tôi chỉ ước rằng có thể để con nhìn ngắm thế giới này một cách hồn nhiên như thế", người mẹ trẻ Nguyễn Thị Thành (Quảng Ngãi) nói vậy khi nhìn cậu con nhỏ mê tít những con vật mà lần đầu cậu bé được tiếp xúc gần. Gần 3 tuổi nhưng Phạm Viết Huy, con trai chị, mới có được một chuyến đi trọn vẹn cảm xúc với cả tiếng khóc lẫn tiếng cười. Cậu bé Viết Huy đã trải qua hai lần phẫu thuật đau đớn kể từ ngày đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu.

Sau gần hai năm chỉ quanh quẩn trong bệnh viện, được những vòng tay nhân ái dang rộng tại mái nhà chung dành cho những bệnh nhân ung thư, lần đầu tiên cậu bé được cùng mẹ đi một chuyến du lịch, khám phá những miền đất mới. Chẳng thế mà Viết Huy hiếu kỳ với bất cứ thứ gì bắt gặp trên đường. Và dẫu sợ hãi với những con thú như kangaroo, cừu, ngựa... cậu bé đều chạy đến vuốt ve, cho chúng ăn một cách tự nhiên.

"Mình chỉ dám mong con có sức khỏe chứ đã lần nào nghĩ đến việc được đi du lịch thế này. Thằng bé vậy mà chẳng sợ gì, đi chỗ nào cũng vui vẻ, quên hẳn những lần vào thuốc hay phẫu thuật đau đớn", chị Thành nói.

Chuyến du lịch đặc biệt được anh Lê Văn Hải tổ chức cho bệnh nhi và cha mẹ, như một món quà mà anh Hải và những người bạn của mình dành cho các bé sau thời gian dài điều trị trong bệnh viện và ảnh hưởng của dịch bệnh.

Anh cho biết trong chuyến đi này, đa số các bé đang trong trạng thái sức khỏe tốt. Đây cũng là lần đầu tiên những bệnh nhi được tổ chức một hành trình dài ngày, thay vì chỉ tổ chức sinh nhật tại bệnh viện hay tham quan một vài địa điểm vui chơi trong TP. Trước ngày lên đường, nhiều cha mẹ và bé còn mất ngủ vì háo hức.

Trong suốt hành trình, chú hề Hải Sido cứ tất bật, chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ cũng như lo sức khỏe, lo miếng ăn, giấc ngủ cho từng người. 

"Tôi cảm nhận được sự hân hoan của các con và ba mẹ khi bàn đến chuyến du lịch. Ai nấy đều vui. Có bé ngày đó phải khám, phải vô thuốc không được đi cứ ngồi khóc sụt sùi. Với nhiều bé, có thể đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời. Cho nên tôi đã cố gắng cho các con được sống những giây phút tuyệt vời nhất có thể", anh Hải chia sẻ.

Kết nối từ cộng đồng

Anh Hải nói rằng nếu tính chi phí cho chuyến đi thì có lẽ không thể tính nổi, bởi chuyến đi này rất "đắt". Đắt ở đây là từ cái tình, cái nghĩa mà những người thân, bằng hữu của anh gom góp mỗi người từng chút, từng chút, mang yêu thương đến với các em bằng một chuyến đi ý nghĩa.

Nhận được tin anh Lê Văn Hải vận động tài trợ cho chuyến du lịch của các bệnh nhi trên Facebook, chị Nguyễn Thị Ngọc (giáo viên tại TP Đà lạt) đã chủ động đứng ra là người kết nối, kêu gọi bạn bè tài trợ miễn phí chỗ ở cũng như một số bữa ăn, quà tặng đặc sản dành cho các bé và gia đình. 

Chị Ngọc nói: "Nghe nói các con cứ ước được đi Đà Lạt một lần mà ai cũng thấy thương. Chúng tôi mỗi người dùng một chút tấm lòng của mình mong các con vơi đi phần nào nỗi đau đang giày vò".

Ngoài việc nhận được ủng hộ bằng tiền mặt từ bạn bè, nhờ những thông tin chia sẻ trên mạng xã hội các khu du lịch như Thung lũng Tình Yêu, Ga Đà Lạt, Vườn thú ZooDoo... cũng sẵn sàng miễn phí, đón những vị khách đặc biệt vào tham quan và tặng những phần quà ngộ nghĩnh cho các em làm kỷ niệm.

Kết thúc chuyến hành trình ba ngày tại TP Đà Lạt, trong mắt những đứa trẻ ngây thơ đã ánh lên niềm vui và những hồi ức tốt đẹp. Anh Hải cho biết sẽ tiếp tục kết nối để tổ chức thêm nhiều chuyến đi như thế này cho các bệnh nhi ung thư tại các bệnh viện khác, viết nên cho các bé thật nhiều những kỷ niệm yêu thương.

Sao mà thương quá

"Mỗi bé một hoàn cảnh khác nhau nhưng sao mà thương quá. Con trai tôi khi biết chuyện cũng đề nghị đem gấu bông của mình làm quà cho các bạn nhỏ. Hy vọng rằng các bé sẽ có thêm những kỷ niệm đẹp và niềm vui để tiếp tục chiến đấu với những cơn đau", ông Nguyễn Võ Minh Chánh - trưởng Ga Đà Lạt - nói.

Gắn kết từ những chuyến đi Gắn kết từ những chuyến đi

TTO - Nhiều gia đình trẻ thích "xê dịch" đều cho rằng với họ, những chuyến đi khám phá hay du lịch đều là dịp để gắn kết tình thân giữa các thành viên trong nhà. Một số cặp đôi cùng "khoác balô" lên đường từ khi con mới 3-6 tháng tuổi.

NGUYÊN AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên