12/07/2023 11:06 GMT+7

'Chuyến bay giải cứu': Nộp hồ sơ bị gây khó khăn, đưa tiền mới được chấp nhận

Bị cáo Hoàng Diệu Mơ - người đưa hối lộ nhiều thứ hai trong vụ 'chuyến bay giải cứu' - nói việc đưa tiền cho các quan chức vì muốn được cấp phép các chuyến bay.

Cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng - Ảnh: DANH TRỌNG

Cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng - Ảnh: DANH TRỌNG

Sáng 12-7, hội đồng xét xử phiên tòa chuyến bay giải cứu tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo phạm tội đưa hối lộ.

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Hoàng Diệu Mơ (tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại du lịch dịch vụ hàng không An Bình) cho biết thời gian đầu có nộp hồ sơ xin cấp phép chuyến bay nhưng "không được chấp thuận, bị gây khó khăn".

Lời khai của cựu thứ trưởng Tô Anh Dũng vụ chuyến bay giải cứu: nhận phong bì 2 lần

Bà Mơ sau đó liên hệ với ông Tô Anh Dũng (lúc đó là thứ trưởng Bộ Ngoại giao) nhờ giúp đỡ. Sau đó được giới thiệu xuống gặp bà Nguyễn Thị Hương Lan (cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao).

Bà Mơ cho biết có đưa tiền cho nhóm cán bộ ở Bộ Ngoại giao, Cục Xuất nhập cảnh và Bộ Y tế để được chấp nhận cấp phép các chuyến bay.

Cựu phó chủ tịch UBND TP Hà Nội 'không nhớ' số lần nhận hối lộ vụ chuyến bay giải cứu

Tại Cục Xuất nhập cảnh và Bộ Y tế, đưa tiền cho ông Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an) 5,1 tỉ đồng và ông Phạm Trung Kiên (thư ký của thứ trưởng Bộ Y tế) 5,1 tỉ đồng.

Tại Bộ Ngoại giao, bị cáo Mơ khai đã đưa cho ông Tô Anh Dũng tám lần, tổng cộng 8,5 tỉ đồng. Đưa cho bà Hương Lan 11 lần là 13,2 tỉ đồng, đưa cho ông Đỗ Hoàng Tùng (cục phó Cục Lãnh sự) bảy lần là 2,6 tỉ đồng.

"Thời điểm bị cáo đưa tiền cho ông Tô Anh Dũng, ông ấy bảo lần sau không được đưa tiền nữa, nhưng những lần sau đó tôi đưa thì ông Dũng vẫn nhận".

Cũng theo bà Mơ, việc đưa tiền cho các quan chức vì muốn được tạo điều kiện cấp phép các chuyến bay.

Theo bị cáo Mơ, ông Kiên đã trả lại 2,4 tỉ đồng và bà Mơ đã làm đơn xin nộp lại tiền cho Nhà nước. Nguồn tiền đưa hối lộ là từ gia đình và công ty, nhưng phần lớn là tiền của công ty.

Theo cáo buộc, bà Mơ đã sử dụng Công ty An Bình và năm công ty liên kết để tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước. Sau đó bà Mơ đặt vấn đề và được các cá nhân có thẩm quyền cấp phép 66 chuyến bay.

Bà Mơ bị cáo buộc là người đưa hối lộ nhiều thứ hai trong vụ án "chuyến bay giải cứu", với 41 lần cho 8 cựu quan chức, tổng cộng 34,6 tỉ đồng.

Trong khi đó, bị cáo Lê Thị Ngọc Anh (chuyên viên Phòng Nhà khách Vụ Lễ tân, Ban Đối ngoại Trung ương) khai vì là công chức nhà nước nên lúc đầu không biết, không liên quan những công ty đã xin cấp phép chuyến bay.

Đến lúc bà Nguyễn Thị Hiền (lao động tự do) nhờ tạo điều kiện thì bà Anh mới biết các công ty xin cấp phép. Bà Hiền chủ động mượn các pháp nhân, đưa hồ sơ các công ty xin cấp phép lên cho bà Anh.

Để được cấp phép chuyến bay và cách ly, bà Anh được bà Hiền chuyển tiền, sau đó đi xin cách ly ở UBND TP Hà Nội, trực tiếp trao đổi với ông Chử Xuân Dũng (lúc đó là phó chủ tịch UBND TP Hà Nội).

"Bà Anh liên hệ với ông Chữ Xuân Dũng ra sao?", chủ tọa phiên tòa truy vấn. Bị cáo Anh cho hay thông qua Phạm Thị Kim Ngân (cán bộ Phòng Trị sự, tạp chí Thanh Tra). 

"Ngân nói có biết chị dâu của ông Dũng, nên giới thiệu cho chị dâu, rồi chị dâu giới thiệu với Dũng. Bị cáo sau đó gặp và đưa cho Dũng tổng cộng 54.000 USD và 300 triệu tiền Việt. Tổng đưa hơn 3 tỉ đồng", bà Anh khai.

Vì sao các doanh nghiệp phải hối lộ quan chức vụ chuyến bay giải cứu?Vì sao các doanh nghiệp phải hối lộ quan chức vụ chuyến bay giải cứu?

Nhiều bị cáo là quan chức một số bộ ngành có trách nhiệm trong việc cấp phép chuyến bay đến phê duyệt chủ trương cách ly bị cáo buộc đã trực tiếp liên lạc với doanh nghiệp, ra giá chung chi 50-200 triệu đồng cho mỗi chuyến bay giải cứu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên