Lẩu Thập Cẩm

Chú mèo được đại học Mỹ trao bằng tiến sĩ

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 15:36 | 20/05/2024

Nhờ một thành tích mà không phải người nào cũng có thể đạt được, một chú mèo đã được Đại học Vermont ở Mỹ trao bằng tiến sĩ danh dự.

Trước đây, rất nhiều người đàn ông tên Max từng giành được những thành tích đáng gờm như Max Planck (giải Nobel), Max Schell (giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất) hay Max Verstappen (giải Vô địch thế giới Công thức 1)... Giờ đây, một chú mèo, có tên là Max Dow, đã chính thức làm rạng rỡ danh sách những người tên Max thành công trên thế giới, khi là một tiến sĩ danh dự của Đại học Vermont ở Mỹ.

Max Dow trở thành tiến sĩ danh dự của Đại học Vermont.

Max Dow trở thành tiến sĩ danh dự của Đại học Vermont.

Không chỉ là tiến sĩ danh dự, nhiệm vụ mới rất có thể được giao cho Max Dow

Trong bài đăng trên Facebook của Đại học Vermont, việc trao bằng cấp "bất thường" này nhằm ghi nhận sự đóng góp vô cùng quý báu của chú mèo Max Dow. Theo đó, chú mèo được hội đồng quản trị của đại học đồng ý trao danh hiệu "tiến sĩ rác thải học", sau khi góp phần làm giảm lượng chuột trong khuôn viên trường và chiếm trọn tình cảm của mọi người.

Ở vị trí mới, Max Dow sẽ được quyền tận hưởng đặc quyền như dịch vụ bạc hà mèo, cào những cột trụ và có hẳn một hộp vệ sinh riêng.

Cận cảnh bằng tiến sĩ danh dự của Max Dow.

Cận cảnh bằng tiến sĩ danh dự của Max Dow.

Vì... không có tay để nhận bằng tiến sĩ danh dự, chủ nhân của nó, chị Ashley Dow sẽ thay thế.

Trước đây, Max Dow từng là một chú mèo con đi hoang ở thị trấn Fair Haven của bang Vermont. Chú mèo được chị Ashley Dow nhận nuôi và trở thành một phần của gia đình này.

Max Down thường đi lang thang đến khuôn viên của Đại học Vemont. Tuy nhiên, sự hiện diện của chú mèo từng khiến những con mèo hoang khác "bực bội" và tấn công. Các sinh viên của trường luôn tìm cách giải vây cho Max Dow, thậm chí còn đưa chú mèo về nhà, theo hướng dẫn từ những tấm biển được chủ nhân của chú mèo đặt quanh trường. Thỉnh thoảng, Max Dow cũng nhận lời làm "người mẫu" trong những lớp thực hành nhiếp ảnh ở trường.

Chú mèo từng đi hoang trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhiều sinh viên trong trường.

Chú mèo từng đi hoang trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhiều sinh viên trong trường.

Theo AP, chú mèo 5 tuổi này có thể trở thành ứng viên tiềm năng cho vị trí đại sứ của Đại học Vermont, đồng hành cùng các học sinh trong chuyến tham quan đại học tương lai của họ.

Ashley Dow kể, từng có thời gian Max không đến Đại học Vermont. Điều này khiến các sinh viên lo sốt vó, đến mức lập hẳn một ngôi đền để tưởng nhớ chú mèo, vốn là chỗ dựa tinh thần của họ. Trong ngôi đền có nến và hoa, thậm chí cả một bức ảnh của Max được đóng khung. Ashley Dow khẳng định: "Được làm mẹ của tiến sĩ Max Dow thực sự rất thú vị".

Ảnh vui 20-5: Ván cờ gay goẢnh vui 20-5: Ván cờ gay go Ngủ trong ô tô để dành tiền yêu xaNgủ trong ô tô để dành tiền yêu xa Nơi làm việc vừa công bố thưởng 8 tháng lương cho nhân viênNơi làm việc vừa công bố thưởng 8 tháng lương cho nhân viên
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm