05/06/2019 13:46 GMT+7

Chừ không có đủ tiền, răng mà trả phòng được?

PHẠM CÔNG THÀNH
PHẠM CÔNG THÀNH

TTO - Huế, một ngày nắng đẹp năm 2017. Đang ngồi uống cà phê thư giãn thì điện thoại reo. A, thằng Phước, lâu ngày không chộ mặt. Giờ nó gọi có việc chi rứa hỉ?

Chừ không có đủ tiền, răng mà trả phòng được? - Ảnh 1.

Thanh toán không tiền mặt giờ đã phổ biến và nhanh chóng, tiện lợi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

- Alo, Thành đó hả? Tao đây, đang công tác ở Quảng Trị, nhờ mi chút được không? Định nhờ mi chuyển cho 1 triệu để trả tiền khách sạn. Tiền tao mang theo bị hụt rồi. Giờ chưa đủ tiền nên không trả phòng được.

- Vậy à, cũng được, để lát tao ra ngân hàng chuyển cho mi hí. Tiền mặt thì không có, tiền bỏ trong tài khoản ngân hàng hết rồi.

Đúng 10 giờ, mình có mặt tại ngân hàng A.

- Em à, anh muốn chuyển tiền cho thằng bạn tại Quảng Trị, nó có tài khoản tại ngân hàng B. Trong tài khoản anh có nhiều tiền, giờ làm sao anh chuyển tiền cho nó mau nhất rứa em?

- Dạ, vậy anh điền vô cái Ủy nhiệm chi ni, lát em làm thủ tục chuyển cho.

Xong xuôi thủ tục, mình về nhà. 11 giờ cùng ngày, điện thoại reo.

- Ê, mi chuyển tiền chưa mà tao chưa nhận được?

- Yên tâm, tao ra ngân hàng làm thủ tục rồi, chắc trong hôm nay có thôi.

- Nhớ bảo họ chuyển nhanh nhanh hí, qua 12 giờ là khách sạn tính thêm tiền đó.

Như để chắc ăn, mình chụp ảnh luôn cái ủy nhiệm chi của ngân hàng, gửi cho nó để làm tin.

Đến 16 giờ cùng ngày, Phước gọi.

- Làm chi giờ ni mà trong tài khoản tao chưa có tiền mi ơi. Kiểu ni chắc chết. Phải ở lại khách sạn ni rồi. Chừ không có đủ tiền, răng mà trả phòng được?

- Chịu khó chờ chút nữa coi sao hí?

Một ngày làm việc đã trôi qua, thằng bạn vẫn chưa nhận được tiền trong tài khoản. Vậy là đành ở lại Quảng Trị thêm một đêm. Nó nhắn mình: mai mi lên ngân hàng sớm coi răng hí, chứ kiểu ni, tao như con tin phải ở lại khách sạn rồi. Không có tiền, có dám đi mô mô.

Sáng hôm sau, 9 giờ, mình có mặt tại ngân hàng A, gặp đúng em giao dịch viên hôm qua.

- Em ơi, sao anh làm thủ tục chuyển tiền cho bạn anh từ sáng hôm qua, đến sáng hôm nay mà bạn anh vẫn chưa nhận được?

- Thế anh làm thủ tục chỗ mô?

Mình đưa cái tờ giấy, có chữ ký xác nhận của em giao dịch viên ni ra làm bằng chứng. Em bảo: chờ chút anh hí.

Vội vã tìm trong đống hồ sơ trên bàn, và em ấy đã lôi ra được 1 tờ giấy. Chính là cái tờ hôm qua mình ký, và cũng có chữ ký em ni xác nhận. Nhìn mặt mình, em giao dịch cười trừ.

- Để em làm thủ tục chừ anh hí.

- Hôm qua em cũng bảo anh rứa. Vậy mà từ sáng qua, đến sáng nay, bạn anh có nhận được tiền mô? Em biết thiệt hại như thế nào không? Không có tiền trả khách sạn, nó đang phải ở lại chờ tiền anh gửi. Vậy là thêm 1 ngày tiền thuê phòng nữa. Ai chịu khoản ni?

- Dạ, em xin lỗi anh.

- Thôi, giờ anh chỉ muốn gửi tiền cho nó nhanh nhất thôi, chứ xin lỗi ích gì.

- Dạ, vậy em hướng dẫn anh ra bất kỳ chi nhánh ngân hàng B nào chuyển là nhanh nhất, vì cùng hệ thống anh ạ.

- Rứa răng hôm qua em không nói sớm?

Nhân viên giao dịch im lặng.

Mà thôi, mất công đôi co làm gì. Việc của mình bây giờ là đến ngay phòng giao dịch ngân hàng B chuyển tiền.

Quả thật 5 phút sau, điện thoại reo: Ê, tao nhận được tiền rồi mi hí!

Chuyện qua đã lâu, nhưng không tài nào mình quên được phải vất vả thế nào khi đi chuyển tiền cho người thân quen. Đó là năm 2017.

Sáng nay ngồi cà phê, một ngày đẹp trời năm 2019, thằng Phước lại gọi:

- Ê, có vài triệu đó không? Cho mượn hỉ. Đang kẹt.

- Ok, đợi chút hí.

Lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, mình lần tìm cái E-mobile Banking của ngân hàng, chuyển khoản mất 2 phút. 

Điện thoại reo lên: - Tao nhận được tiền rồi hí. Nhanh quá. Thời buổi ni thiệt thuận tiện. Chắc lần tới tao cũng đi đăng ký cái chi như mi mà cài vô điện thoại để chuyển tiền ngân hàng cho khỏe. Thời đại không dùng tiềm mặt thiệt tiện.

Mẹ bỉm sữa chỉ cách xài thẻ mua sắm tiết kiệm Mẹ bỉm sữa chỉ cách xài thẻ mua sắm tiết kiệm

TTO - Đây là kinh nghiệm "xương máu" của một người mẹ bỉm sữa hiện đại như tôi mà tôi muốn chia sẻ cùng mọi người, đặc biệt là những bà mẹ bỉm sữa, lúc nào cũng "đau đáu" nỗi lo tiền bạc, tiền tã, tiền sữa…

PHẠM CÔNG THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên