18/12/2017 11:50 GMT+7

Chu du Bình Thuận với 1 triệu đồng, đến chỗ lạ, ăn món ngon

GIA TIẾN
GIA TIẾN

TTO - Bình Thuận không chỉ có Mũi Né, Suối Tiên hay Bàu Trắng, mà còn nhiều điểm đến thú vị dành cho bạn tìm tòi, khám phá chỉ với 1 triệu đồng.

Bài viết này xin giới thiệu các bạn 3 điểm đến với 3 phong cách: vượt đèo lên núi tìm hồ; vào làng chài chọn cá, ốc, mực…; băng qua "tiểu sa mạc" đến mũi đá hùng vĩ.

Điều kiện cần là bạn có sức khỏe, có máu khám phá phiêu lưu, còn điều kiện đủ là có 1 triệu đồng.

Chu du Bình Thuận với 1 triệu đồng, đến chỗ lạ, ăn món ngon - Ảnh 1.

Chi phí cho chuyến đi Bình Thuận 2 ngày 2 đêm - Đồ họa: VIỆT THÁI

Lịch trình:

Từ TP.HCM, chiều thứ sáu, bạn ra bến xe miền Đông hoặc khu phố Tây để lên xe đi Phan Thiết (nên đặt vé trước).

Xe tới Phan Thiết khoảng 22-23g. Các hãng đều có xe trung chuyển, đưa bạn đến khách sạn hay nhà nghỉ.

Bạn có thể chọn các khách sạn trên đường Lê Lợi gần bãi biển Đồi Dương với giá bình dân. Khu vực này có một số điểm cho thuê xe máy.

Sáng thứ bảy, bạn ăn sáng ở các quán ăn khu vực này, hoặc tản bộ ra bờ biển với nhiều món ăn, thoải mái lựa chọn, mà bún cá là ưu tiên hàng đầu. Bạn có thể thong thả uống cà phê, ngắm biển, chờ người ở dịch vụ cho thuê đem xe máy đến.


1. Lên núi tìm hồ Đa Mi

Vượt đèo lên núi tìm hồ Đa Mi - Video: GIA TIẾN

Bạn hãy kiểm tra xe, đổ đầy bình xăng rồi lên đường. Từ TP Phan Thiết bạn đi theo quốc lộ 28, hướng lên phía tỉnh Lâm Đồng. Đi được 21km bạn rẽ trái vào tỉnh lộ ĐT22 (có tên khác là An Lâm - Đông Giang), đi thêm 45km nữa là đến trung tâm xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc.

Con đường này rất đẹp, đi qua những cánh đồng thơm mùi lúa, những vườn thanh long đang mùa ra bông, những rẫy bắp xanh mượt. Có một vài đoạn đường đèo dốc cao, bạn đi chậm lại cho an toàn.

Đến ngã ba chợ Đa Mi, rẽ trái đi thẳng khoảng 2km bạn sẽ thấy hồ nước xanh ngắt hiện ra trước mắ. Từ trên cao nhìn xuống, mặt hồ phẳng lặng. Ven hồ, cây xanh ngập tràn, xa xa là những dãy núi dãy đồi bao quanh.

Chạy xuống bờ hồ, bước chân xuống nước mát lạnh, mọi mệt mỏi của 66km đường đi tan hết. Trải tấm áo mưa ra bãi cỏ dưới bóng cây bên hồ, nằm nghe gió vút qua trong không gian tĩnh lặng không còn gì bằng.

Nếu thích kiểu cắm trại, bạn có thể mua đồ ăn từ chợ Phan Thiết đem theo để dùng ăn trưa. Gợi ý là bạn có thể mua bánh bột lọc tôm, chả cá bánh mì là những món ngon của Phan Thiết.

Cách này còn giúp bạn tiết kiệm nửa số tiền ăn cho bữa trưa này.

Tại ngã ba chợ có 1 quán ăn bán đặc sản hồ Đa Mi, trong đó có lẩu cá tầm. 4 người ăn 1 lẩu cá giá 300 ngàn đồng là no nê. Quán này còn có võng, bạn có thể nằm nghỉ trưa 30 phút để lấy sức tiếp tục hành trình. 13g30 bạn chạy về, đến Phan Thiết khoảng 15g30, nghỉ ngơi đến 16g.

Chu du Bình Thuận với 1 triệu đồng, đến chỗ lạ, ăn món ngon - Ảnh 3.

Hồ Đa Mi nằm ẩn mình dưới cánh rừng Đa Mi là một hồ thủy điện trên sông La Ngà -Ảnh: GIA TIẾN

Chu du Bình Thuận với 1 triệu đồng, đến chỗ lạ, ăn món ngon - Ảnh 4.

Hồ Đa Mi rộng 700ha, có nhiệm vụ giữ nước để làm thủy điện, nằm trong vùng thưa dân cư nên không khí trong lành, cách TP Bảo Lộc 50km và TP Phan Thiết 65km - Ảnh: GIA TIẾN

Chu du Bình Thuận với 1 triệu đồng, đến chỗ lạ, ăn món ngon - Ảnh 5.

Lẩu cá tầm hồ Đa Mi giá 300 ngàn đồng -Ảnh: GIA TIẾN

     

2. Xuống làng chài Hòa Thắng ăn hải sản

Đến làng chài Hòa Thắng để ăn ngon và xem chợ cá - Video: GIA TIẾN

Từ TP Phan Thiết, bạn chạy theo đường ven biển theo hướng Bắc, đến ngã ba thì đừng rẽ vào Mũi Né mà chạy thẳng hướng Hòn Rơm. Đường này chạy ven biển đẹp lắm, tha hồ cho bạn chụp hình. Chạy khoảng 40km thì đến xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. Bạn rẽ phải để vào thôn Hồng Chính. 

Buổi chiều ở làng chài này hàng chục chiếc ghe nằm trên bờ biển. Thanh niên ngồi vá lưới, soạn ngư cụ để sáng mai ra khơi. Biển cát trắng, nước trong và bãi rất sạch không có chút rác, tha hồ tắm biển.

Đùa giỡn với sóng biển đã đời, bạn vào ngay quán ăn tên Nùng Cảnh ngay trên bờ để ăn tối. Có lẽ quán này nổi tiếng gần xa nên cần phải đặt món ăn trước với đặc sản là mực nhúng giấm. Mực tươi thì đương nhiên rồi, nhưng nước "độc chiêu" với giấm, sa tế, nước mắm ngon và đường… ngon tuyệt vời là điểm cộng khiến nơi này nức tiếng.

Ở làng chài có 1 nhà nghỉ mới xây, phòng sạch sẽ và rộng rãi, đủ cho 4 người với giá 400.000 đồng. Nhà nghỉ này cũng gần chợ Hòa Thắng.

Buổi sáng hôm sau bạn dậy sớm, chạy qua chợ sẽ thấy vô cùng bất ngờ với một dãy chợ dài hơn chục hàng quán bàn đồ ăn sáng: đủ thứ món ăn từ cơm tấm, bún bò, bún cá, xôi, bánh mì, rồi bánh xèo, bánh căn mà giá thì cực rẻ luôn.

Bánh xèo 2.000 đồng/cái, bánh căn trứng 2.000 đồng/cặp, cơm tấm, bánh mì 10 ngàn đồng. Nhóm chúng tôi ăn đủ thứ như buffet  mà chưa hết 100 ngàn đồng.

Ăn sáng xong, bạn hãy ra ngoài bãi biển uống ly cà phê, chờ ghe. Từng đoàn ghe đi bắt cá, ốc, câu mực kéo về, từng đoàn người gỡ cá khỏi lưới, lựa ốc lựa mực nhộn nhịp cả một đoạn bờ biển.

Chu du Bình Thuận với 1 triệu đồng, đến chỗ lạ, ăn món ngon - Ảnh 7.

Con đường ven biển từ TP Phan Thiết đến Hòa Thắng đẹp vô cùng - Ảnh: GIA TIẾN

Chu du Bình Thuận với 1 triệu đồng, đến chỗ lạ, ăn món ngon - Ảnh 8.

Hoàng hôn trên bãi biển ở làng chài Hòa Thắng, ngư dân chuẩn bị ngư cụ để sáng sớm mai ra khơi - Ảnh: GIA TIẾN

Dãy hàng bán đồ ăn sáng ở chợ Hòa Thắng- Ảnh: GIA TIẾN

Chu du Bình Thuận với 1 triệu đồng, đến chỗ lạ, ăn món ngon - Ảnh 10.

Thuyền thúng đi câu mực, lưới cá ở khu vực gần bờ, khoảng 3g đi và 7g về - Ảnh: GIA TIẾN

Chu du Bình Thuận với 1 triệu đồng, đến chỗ lạ, ăn món ngon - Ảnh 11.

Ốc hương ở bến cá Hòa Thắng bán cho du khách giá 170 ngàn đồng/ký - Ảnh: GIA TIẾN

Chu du Bình Thuận với 1 triệu đồng, đến chỗ lạ, ăn món ngon - Ảnh 12.

Ngư dân gỡ cá, lựa mực, ốc ngay trên bãi sau khi từ ngoài biển về nên hàng còn tươi rói - Ảnh: GIA TIẾN


3. Vượt "tiểu sa mạc" ra mũi Yến

Vượt "tiểu sa mạc" ra mũi Yến - Video: GIA TIẾN

Từ làng chài Hòa Thắng, chạy ngược về khoảng 1km đến ngã ba Hòa Thắng, rẽ trái đi qua khu du lịch Bàu Trắng hơn 1km nhìn bên phải có con đường đất đá sỏi, bạn rẽ vào. Con đường dài khoảng 5km dẫn đến mũi Yến qua hơn chục con dốc, toàn sỏi và đá lớn nên hơi khó đi.

Xung quanh là mênh mông sa mạc cát vàng. Nếu đã từng xem MV Destiny của Hồ Ngọc Hà, bạn sẽ nhận ra con đường này. Trời nắng gắt, nên bạn nhớ mang theo nhiều nước uống.

Khi trước mắt là những mũi đá dựng đứng nhô ra biển, bạn sẽ hét lên mà quên hết mệt mỏi. Mũi Yến đẹp lắm, lại hoang sơ. Đây là điểm đến mới nổi lên vài năm gần đây. Nhiều nhóm bạn còn đem lều, thức ăn đến đây cắm trại qua đêm.

Dù ngắm cảnh đẹp, bạn nhớ canh giờ để quay lại Phan Thiết trả xe máy trước 12g. Bạn ra quán cơm trên đường Thủ Khoa Huân, ăn cơm trưa và uống một trái dừa mát rồi ra ga Phan Thiết.

 Chuyến tàu lúc 13g15 đưa bạn về đến TP.HCM lúc 17g30. Chiều chủ nhật, đường bộ về TP.HCM thường kẹt xe. Bạn đi tàu sẽ tiện hơn, đồng thời lấy lại sức do có thể ngủ trưa trên tàu.

Mũi Yến gồm những mũi đá dựng đúng nhô ra biển. Những bãi biển hình vòng cung nằm trọn trong những dãy múi đá ở Mũi Yến - Ảnh: GIA TIẾN

GIA TIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên