24/05/2020 14:43 GMT+7

Chợ quê sáng chủ nhật đủ các món hàng dân dã hiếm có giữa trung tâm Sài Gòn

DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN

TTO - Cứ mỗi sáng chủ nhật hằng tuần, chợ quê giữa phố (số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM) lại hiện diện như một miền ký ức với những người xa quê.

Chợ quê sáng chủ nhật đủ các món hàng dân dã hiếm có giữa trung tâm Sài Gòn - Ảnh 1.

Phiên chợ tấp nập từ 7h-10h sáng. Một không gian dân dã với những chiếc chõng tre, mẹt, thúng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ẩn mình trong một Sài Gòn hiện đại, náo nhiệt, tại chợ quê khách hàng sẽ có cơ hội mua được những món đồ tưởng chừng như chẳng bao giờ bắt gặp được chúng ở nơi phồn hoa đô hội, thưởng thức những món ăn mang hương vị dân dã.

Nói là chợ nhưng thực chất chỉ có hơn 10 quầy hàng bán đủ các mặt hàng thực phẩm, đồ thủ công trên tinh thần xanh, sạch và an toàn. Những loại rau củ sạch 100% được bày trên những chiếc chõng tre, khách hàng thường mang theo túi, giỏ để hạn chế sử dụng túi nilông.

Đây là một hoạt động của Hội quán các bà mẹ được chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (46 tuổi, hội trưởng) và các thành viên cùng nhau tổ chức từ năm 2001.

Một điều đặc biệt nữa ở phiên chợ này là không khí chợ quê chân tình, vui vẻ, không mặc cả, không trả giá thu hút cả những bạn trẻ tham gia. Người đến đây cũng không ồn ào, vội vã như nhiều phiên chợ khác mà họ đến để trò chuyện và cảm nhận lại không khí vốn từ lâu đã là ký ức những người xa xứ.

Chị Thúy cho biết thêm lợi nhuận thu được từ những gian hàng của chợ được hội quán gom lại tặng cho các bạn sinh viên nghèo hiếu học, hỗ trợ các gia đình khó khăn ở xa thành thị.

Chợ quê sáng chủ nhật đủ các món hàng dân dã hiếm có giữa trung tâm Sài Gòn - Ảnh 2.

Bánh bột lọc, đặc sản mang hương vị miền Trung - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chợ quê sáng chủ nhật đủ các món hàng dân dã hiếm có giữa trung tâm Sài Gòn - Ảnh 3.

Người mua kẻ bán ai cũng thân tình, vui vẻ, không mặc cả, trả giá - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chợ quê sáng chủ nhật đủ các món hàng dân dã hiếm có giữa trung tâm Sài Gòn - Ảnh 4.

Chị Trương Thị Ngọc Nhung (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) say sưa với những chiếc bát, dĩa có họa tiết từ thập niên 80 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chợ quê sáng chủ nhật đủ các món hàng dân dã hiếm có giữa trung tâm Sài Gòn - Ảnh 5.

Cây lá cách dùng để pha nước uống được bày bán ở chợ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chợ quê sáng chủ nhật đủ các món hàng dân dã hiếm có giữa trung tâm Sài Gòn - Ảnh 6.

Những chén bát gắn bó với tuổi thơ của nhiều người - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chợ quê sáng chủ nhật đủ các món hàng dân dã hiếm có giữa trung tâm Sài Gòn - Ảnh 7.

Rau củ khi bán cho khách được đựng bằng túi giấy, gói bằng lá chuối tươi hay cột bằng dây thừng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chợ quê sáng chủ nhật đủ các món hàng dân dã hiếm có giữa trung tâm Sài Gòn - Ảnh 8.

Những đôi guốc gỗ gợi nhớ tuổi thơ của mỗi người - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chợ quê sáng chủ nhật đủ các món hàng dân dã hiếm có giữa trung tâm Sài Gòn - Ảnh 9.

Những món quà quê được đựng trong rổ làm bằng mây tre đan - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chợ quê sáng chủ nhật đủ các món hàng dân dã hiếm có giữa trung tâm Sài Gòn - Ảnh 10.

Trẻ con theo cha mẹ đến chợ được ngồi thưởng thức những câu chuyện tại rạp chiếu phim mà các em chưa từng được trải qua - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chợ quê sáng chủ nhật đủ các món hàng dân dã hiếm có giữa trung tâm Sài Gòn - Ảnh 11.

Chị Nguyễn Anh Thư (Q.7, TP.HCM) có mặt tại chợ từ khá sớm, mặt hàng đan lát được chị ưa chuộng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chợ quê giữa lòng Sài Gòn Chợ quê giữa lòng Sài Gòn

TTO - Tổ chức vào mỗi buổi sáng chủ nhật, "Chợ quê giữa phố" là điểm đến của các bà mẹ và các em nhỏ, với những món ăn quê, mà còn được tự tay làm sản phẩm thủ công.

DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: chợ quê Sài Gòn