15/02/2018 17:31 GMT+7

Chiều 30 tết, người dân phố núi chộn rộn chờ H'Hen Niê xuất hiện

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Cuối giờ chiều 30 tết (15-2), hàng ngàn người dẫn chộn rộn chọn cho mình những chậu hoa cảnh đẹp nhất để chưng đêm giao thừa. Nhiều người trong số này mong giây phút hoa hậu đầu tiên của tỉnh xuất hiện, giao lưu cùng khán giả đêm cuối năm...

Chiều 30 tết, người dân phố núi chộn rộn chờ HHen Niê xuất hiện - Ảnh 1.

Một góc chợ hoa quảng trường 10-3, hoa còn khá nhiều vào chiều 30 tết - Ảnh: TRUNG TÂN

Tại quảng trường trung tâm, chợ hoa lớn nhất tại TP Buôn Ma Thuột đến 17h chiều, lượng hoa vẫn còn khoảng 1/3 so với ngày đầu nên giá hoa đã giảm xuống một nửa. 

"Mua hoa cho cháu đi cô, chiều 30 rồi" một chàng trai bán hoa rao. Một cô trung niên hỏi giá và quyết định lấy hai chậu hoa với giá 250.000 đồng/chậu cho cậu thanh niên.

Chiều 30 tết, người dân phố núi chộn rộn chờ HHen Niê xuất hiện - Ảnh 2.

Chằng buộc để chờ hoa cho khách - Ảnh: TRUNG TÂN

Giá hoa đào, hoa mai cũng giảm nhiều để hút khách mua những chậu cuối cùng dù hoa, thế cây không còn đẹp như những cây bán ban đầu, bình quân giá từ 800-2,5 triệu đồng/cây. 

Chiều cuối năm, việc mua bán cũng nhanh chóng, người bán muốn kiếm thêm tiền lời từ những chậu hoa còn lại, người mua muốn mua nhanh để về lo cúng giao thừa…

Chiều 30 tết, người dân phố núi chộn rộn chờ HHen Niê xuất hiện - Ảnh 3.

Một vài chậu hoa hướng dương còn lại chiều 30 tết - Ảnh: TRUNG TÂN

Năm nay, người dân phố núi đón giao thừa ở quảng trường trung tâm 10-3 với một không khí khác lạ hơn. 

Khắp thành phố treo nhiều bảng thông tin đêm cuối năm sẽ có chương trình biểu diễn thời trang và giao lưu với Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê - Hoa hậu đầu tiên của Đắk Lắk. 

Chiều 30 tết, người dân phố núi chộn rộn chờ HHen Niê xuất hiện - Ảnh 4.

Một bạn trẻ bán hoa uống vội ngụm nước để tranh thu bán những chậu hoa cuối cùng - Ảnh: TRUNG TÂN

Đêm nay, địa phương này cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút tại một điểm duy nhất là quảng trường 10-3 bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Chiều 30 tết, người dân phố núi chộn rộn chờ HHen Niê xuất hiện - Ảnh 5.

Chờ chậu quất về nhà chưng tết - Ảnh: TRUNG TÂN

Chiều 30 tết, người dân phố núi chộn rộn chờ HHen Niê xuất hiện - Ảnh 6.

Một paner về chưg trình giao lưu với H'Hen Niê - Ảnh: TRUNG TÂN

Để được xem bắn pháo hoa, được giao lưu cùng hoa hậu, hàng quán xung quanh quảng trường đã tận dụng mọi không gian để sắp đặt bàn ghế để kinh doanh đêm cuối năm. 

Nhiều khu vực khác cũng đã được người dân bày bàn ghế để bán nước giải khát, bán "không gian" xem pháo hoa, ngắm hoa hậu qua màn hình lớn…

Chiều 30 tết, người dân phố núi chộn rộn chờ HHen Niê xuất hiện - Ảnh 7.

Khu vực bán hoa là trung tâm sân khấu phải dọn sớm để nhường không gian cho đêm văn nghệ, giao lưu với H'Hen Niê - Ảnh: TRUNG TÂN

Chờ đợi H'Hen Niê xuất hiện

Có mặt từ rất sớm tại quảng trường 10-3, em Xuân Lan, quê huyện Cư Kuin, Đắk Lắk cho biết em và nhóm bạn từ nhà lên TP Buôn Ma Thuột từ sớm để "xí chỗ".

"Nếu lên muộn sẽ không được lên gần sân khấu để ngắm chị H'Hen biểu diễn và giao lưu" - Lan cho biết lý do.

Lan nói thêm, do nhà gần thành phố nên năm nào cũng đi xem bắn pháo hoa nhưng vì năm nay có chương trình giao lưu với hoa hậu H'Hen nên bạn chộn rộn hơn. "Mình mong được chị H'Hen trò chuyện chia sẻ bí quyết để vượt qua khó khăn đi đến thành công, giữ được phong độ, vóc dáng...

Chiều 30 tết, người dân phố núi chộn rộn chờ HHen Niê xuất hiện - Ảnh 9.

Chương trình giao lưu với hoa hậu H'Hen đã được chuẩn bị và sẵn sàng vào 20h tối nay - Ảnh: TRUNG TÂN

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên