20/09/2021 20:11 GMT+7

Chị Hằng, chú Cuội trong bộ đồ bảo hộ xanh

NGỌC PHƯỢNG
NGỌC PHƯỢNG

TTO - Với mong muốn có thể mang đến mùa Tết Trung thu ấm áp cho các bé trong khu cách ly, phong tỏa, một nhóm bạn trẻ tự làm những chiếc lồng đèn thủ công, gói các phần quà, mặc đồ bảo hộ đến trao tận tay cho các em nhỏ.

Chị Hằng, chú Cuội trong bộ đồ bảo hộ xanh - Ảnh 1.

Các bạn trẻ mang 'Trung thu cho em' đến với các bé trong khu phong tỏa tại tổ 58, khu phố Bình Đường 4, TP Dĩ An, Bình Dương - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Nhóm tình nguyện chủ yếu là các giáo viên của các trường mầm non, tiểu học, THCS... ngụ tại TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và Q.12; TP Thủ Đức (TP.HCM).

Các phần quà gồm: bánh trung thu, sữa, kẹo, khẩu trang, lồng đèn mua sẵn và những chiếc lồng đèn thủ công do chính tay các tình nguyện viên làm, được gói kỹ để mang đến khu cách ly, phong tỏa trong địa bàn TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Do nguồn kinh phí không nhiều, các bạn tận dụng những chai nước đã qua sử dụng, tự tay vẽ hình, ép nhựa và gắn đèn pin thay nến cho các em.

Chị Triệu Thảo Nhi (giáo viên tại TP Dĩ An) cho biết chị từng đi tình nguyện và không may bị nhiễm COVID-19. "Lúc ở trong khu cách ly điều trị, thấy các em nhỏ bị bệnh và các em có ba mẹ bệnh nặng không qua khỏi cảm giác tội và thương lắm", chị kể.

Sau khi điều trị khỏi bệnh, chị Nhi về và thủ thỉ với nhóm bạn muốn mang đến một cái Tết Trung thu đến cho các em và nhận được sự hỗ trợ từ mọi người.

"Tết Trung thu năm nay đặc biệt hơn so với năm trước, năm nay các em không được ra đường rước đèn ông sao cùng bạn bè, hay đến việc mua được một chiếc lồng đèn, bánh cũng rất khó. Mình muốn giúp các bé có được mùa Trung thu ấm áp hơn, tuy đơn giản nhưng có không khí thôi cũng được" - chị Nhi nói thêm.

Chị Nguyễn Phương Điệp (tổ 58, khu phố Bình Đường 4, TP Dĩ An, Bình Dương) chia sẻ: "Nhà tôi nằm trong khu phong tỏa đã 3 tháng, mấy bữa nay chị em trong xóm cứ bảo chắc năm nay không có Trung thu cho mấy đứa nhỏ rồi. Bé con tôi nó buồn bảo ở nhà chán sao mà cứ dịch hoài, nay không ngờ có đội xuống cho các bé quà, kêu ra lấy quà là con tôi chạy ra nhận liền, thích lắm".

Chị Hằng, chú Cuội trong bộ đồ bảo hộ xanh - Ảnh 2.

Nhóm bạn trẻ đa số là giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS... trên địa bàn TP Dĩ An, Bình Dương và TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chị Hằng, chú Cuội trong bộ đồ bảo hộ xanh - Ảnh 3.

Chị Lê Thị Hồng Dự (giáo viên mỹ thuật ngụ TP Dĩ An) vẽ tạo hình cho lồng đèn tự làm của nhóm - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chị Hằng, chú Cuội trong bộ đồ bảo hộ xanh - Ảnh 4.

Hình vẽ xong sẽ được ép dẻo để làm lồng đèn - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chị Hằng, chú Cuội trong bộ đồ bảo hộ xanh - Ảnh 5.

Anh Trần Tuấn Phong (TP Thủ Đức, TP.HCM) và anh Ngô Thế Bảo (Q.12, TP.HCM) xé nhãn những chai nước đã qua sử dụng để làm lồng đèn - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chị Hằng, chú Cuội trong bộ đồ bảo hộ xanh - Ảnh 6.

Những chiếc lồng đèn handmade được gắn đèn pin thay cho nến để đảm bảo an toàn cho các em - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chị Hằng, chú Cuội trong bộ đồ bảo hộ xanh - Ảnh 7.

Những chiếc lồng đèn handmade được vẽ dựa trên những nhân vật hoạt hình - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chị Hằng, chú Cuội trong bộ đồ bảo hộ xanh - Ảnh 8.

Những chiếc bánh trung thu được chị Đinh Thị Thu Hiền tìm mua để mang các tết đủ đầy cho các em - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chị Hằng, chú Cuội trong bộ đồ bảo hộ xanh - Ảnh 9.

Chị Triệu Thảo Nhi (TP Dĩ An) tham gia thiện nguyện và vô tình bị nhiễm COVID-19, chứng kiến những bé nhỏ mất đi ba mẹ, chị thương và nảy ra ý định muốn làm cái Tết Trung thu cho các em - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chị Hằng, chú Cuội trong bộ đồ bảo hộ xanh - Ảnh 10.

Nhóm bạn được cho mượn tạm một lớp học thêm trên đường Lý Thường Kiệt, TP Dĩ An, Bình Dương để làm điểm làm và tập kết quà - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chị Hằng, chú Cuội trong bộ đồ bảo hộ xanh - Ảnh 11.

Chiều 20-9, các phần quà được chuyển đến khu phong tỏa trên địa bàn khu phố Bình Đường 4, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chị Hằng, chú Cuội trong bộ đồ bảo hộ xanh - Ảnh 12.

Lồng đèn trung thu là thứ không thể thiếu cho các em - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chị Hằng, chú Cuội trong bộ đồ bảo hộ xanh - Ảnh 13.

Chiếc lồng đèn handmade được tận dụng từ chai nhựa đã qua sử dụng được trao tận tay các em nhỏ trong khu phong tỏa - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chị Hằng, chú Cuội trong bộ đồ bảo hộ xanh - Ảnh 14.

Cầm trên tay lồng đèn, bánh kẹo, các em cảm nhận được Tết Trung thu đã đến sau 3 tháng gia đình bị kẹt trong khu phong tỏa tại khu phố Bình Đường 4, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chị Hằng, chú Cuội trong bộ đồ bảo hộ xanh - Ảnh 15.

Chị Võ Thị Nhàn (thứ 2 bên phải, cư dân TP Dĩ An) bộc bạch: "Rất cảm ơn các anh chị giúp đỡ cho các bé ở đây có được Trung thu vui vẻ, đang cách ly mà có phần quà này các bé vui lắm" - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chị Hằng, chú Cuội trong bộ đồ bảo hộ xanh - Ảnh 16.

Bé Bi khoe phần quà vừa nhận được - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Bí thư Nguyễn Văn Nên: "Năm nay bác thay cha tặng quà trung thu cho con!" Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Năm nay bác thay cha tặng quà trung thu cho con!'

TTO - Cậu bé Lê Huỳnh Hiếu Tài - cậu học trò lớp 3 mồ côi cha vì COVID-19 - hồn nhiên kể với Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên khi ông ghé thăm và tặng quà trung thu: "Năm ngoái ba con mua lồng đèn cho con đi chơi".

NGỌC PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên