13/10/2017 15:16 GMT+7

Chàng trai đam mê chụp sự chuyển động của Đà Nẵng

PHAN PHƯƠNG
PHAN PHƯƠNG

TTO - Mới 23 tuổi, Thanh Minh (tên thật là Nguyễn Hồng Sơn) đã có 5 năm theo đuổi nhiếp ảnh. "Nhân vật" mà chàng trai 9X này chụp đẹp nhất không phải ai khác chính là thành phố nơi anh sống.

Chàng trai đam mê chụp sự chuyển động của Đà Nẵng - Ảnh 1.

Thanh Minh - chàng trai yêu tự do, rong ruổi trên chiếc xe đạp và gửi gắm tình yêu quê hương qua những bức ảnh chụp phong cảnh Đà Nẵng - Ảnh do NV cung cấp

Trên trang Instagram cá nhân có hơn 2.000 lượt theo dõi của Thanh Minh, có vô số các bức ảnh nghệ thuật về phong cảnh Đà Nẵng. Điều đặc biệt là nhiếp ảnh gia 9X này không dùng máy ảnh chuyên nghiệp, không cần ống kính, chân đế hay túi bảo quản...

Những bức ảnh của Thanh Minh đều được chụp bằng một chiếc điện thoại đã không còn được sản xuất nữa - Lumia 1020.

"Tôi cảm nhận Đà Nẵng là thành phố của sự chuyển động. Không phải là những luồng xe nối đuôi nhau, những ngã tư đèn xanh đèn đỏ liên tục mà là Đà Nẵng luôn vặn mình để thay đổi, làm mới mình mỗi ngày", Thanh Minh chia sẻ.

"Hơn 5 năm qua, Đà Nẵng mọc thêm rất nhiều những cây cầu, nhà cao tầng, bệnh viện quốc tế, khu vui chơi giải trí cho giới trẻ. Xếp những tấm ảnh về Đà Nẵng của tôi theo thời gian thì sẽ thấy sự chuyển động này rất rõ".

Không thiết lập bất cứ lịch trình bó buộc nào cho việc chụp ảnh, mỗi sáng thức giấc ra đường, Thanh Minh lại "xách điện thoại lên và đi". Bất kể sáng hay tối, trời nắng hay trời mưa, cứ có cảm xúc, bắt được khoảnh khắc đẹp, Thanh Minh lại lôi điện thoại ra và bấm. 

"Tôi lưu lại những hình ảnh quê hương với tất cả niềm đam mê. Đa phần những bức ảnh được chụp lúc tôi đang dạo chơi quanh phố hay lúc vui buồn bên ly cà phê... Chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có khoảnh khắc là ở lại trên những tấm ảnh đó. Nó nhắc ta về một quá khứ đầy sắc màu, đủ cung bậc trầm bổng... Tôi đã tìm ra được niềm đam mê của bản thân và sẽ mãi nuôi dưỡng nó", Thanh Minh tâm sự. 

"Hình như tôi có duyên đặc biệt với Đà Nẵng, thường xuyên 'bắt' được những khoảnh khắc đắt giá. Dự định trong tương lai, tôi muốn mở một studio kết hợp triển lãm các tác phẩm của mình". 

Những bức ảnh khiến Thanh Minh được mệnh danh là "người chụp ảnh Đà Nẵng bằng điện thoại đẹp nhất":

Chàng trai đam mê chụp sự chuyển động của Đà Nẵng - Ảnh 2.

"Đây là một trong những bức ảnh tôi tâm đắc nhất trong thời gian gần đây: không hề có một sự sắp xếp nào, lại diễn tả rất hoàn hảo nhịp sống khoan thai, thư thái của người dân, từ người lớn đến trẻ nhỏ trong buổi bình minh ở biển Mỹ Khê. Cuộc sống này vốn dĩ đã nhiều thứ phức tạp rồi, tại sao chúng ta lại không tận hưởng những phút giây sống chậm tuyệt vời như vậy?"

Chàng trai đam mê chụp sự chuyển động của Đà Nẵng - Ảnh 3.

"Biển mỗi mùa mỗi sắc xanh. Nước sông Hàn lên xuống mỗi sáng mỗi chiều. Bất cứ khoảnh khắc nào tôi cũng muốn lưu giữ lại".

Chàng trai đam mê chụp sự chuyển động của Đà Nẵng - Ảnh 4.

Chụp ảnh và đạp xe là hai sở thích lớn nhất của Thanh Minh.

Chàng trai đam mê chụp sự chuyển động của Đà Nẵng - Ảnh 5.

"Để chụp được tấm ảnh này, tôi đã phải "tắm mưa" khá lâu. Sau cơn mưa chiều cứ ngỡ ẩm ướt, buồn chán, nhưng thành phố lên đèn, vẫn nguyên vẻ đẹp vừa nguyên sơ, vừa hiện đại".

Chàng trai đam mê chụp sự chuyển động của Đà Nẵng - Ảnh 6.

"Leo lên tầng 20 của một toà nhà để chụp được bức hình này cũng là một trải nghiệm thú vị. Đà Nẵng thật sự rất đẹp khi nhìn từ trên cao xuống, có thể chiêm ngưỡng toàn bộ sông Hàn với 4 chiếc cầu chính lung linh sắc màu. Đà Nẵng về đêm với nhịp sống năng động, nhà nhà lên đèn, người người nô nức ra đường".

Chàng trai đam mê chụp sự chuyển động của Đà Nẵng - Ảnh 7.

"Làm những điều mình thích chính là tự do. Thích những điều mình làm chính là hạnh phúc. Thật tuyệt vời khi tôi đã và đang được sống với cả hai điều đó".

PHAN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên