08/04/2020 13:53 GMT+7

Cha mất, người lính nghẹn ngào thắp hương tiễn biệt cha từ đơn vị ở biên giới

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Cha mất, thiếu úy Bùi Quang Huy đang làm nhiệm vụ trực chốt phòng chống dịch ở biên giới chẳng thể về quê. Đơn vị lập bàn thờ vọng cho anh thắp hương tiễn biệt cha.

Cha mất, người lính nghẹn ngào thắp hương tiễn biệt cha từ đơn vị ở biên giới - Ảnh 1.

Suốt 3 tháng qua, thiếu úy Huy (thứ ba từ phải sang) cùng anh em ở đơn vị bám chốt phòng chống dịch COVID-19 nơi biên viễn - Ảnh: Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập

Rạng sáng 7-4, thiếu úy Bùi Quang Huy (quê ở Nam Định, nhân viên phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, Bộ đội biên phòng Sơn La) nhận tin cha mất do tuổi già sức yếu.

Từ tết đến nay, Huy cùng đơn vị nhận nhiệm vụ trực chốt phòng chống dịch COVID-19 ở địa bàn cửa khẩu Lóng Sập, suốt 3 tháng trời chưa về nhà.

"Đang nằm ngủ, tôi giật mình, trằn trọc mãi không ngủ được nên gọi về nhà thì mẹ báo: 'Huy ơi, con ơi, ba mất rồi'. Nhận tin tôi sốc lắm", thiếu úy Huy nhớ lại giây phút hay tin dữ.

Không về chịu tang cha được, Huy được anh em đơn vị động viên nén nỗi đau. Anh bộc bạch:  "Là quân nhân, vì nhiệm vụ chung nên gác lại tình cảm riêng".

Đại úy Mai Thế Cảnh, chính trị viên phó Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập đang trong thời gian nhận nhiệm vụ mới, thay mặt đơn vị đã về quê nhà Nam Định, thắp hương tiễn biệt, chia buồn với gia đình thiếu úy Huy.

Người đàn ông lập bàn thờ, chịu tang cha ở khu cách ly Người đàn ông lập bàn thờ, chịu tang cha ở khu cách ly

TTO - Một chiếc bàn thờ vọng không di ảnh. Những người xung quanh không phải bà con, hàng xóm mà là những người đang được cách ly vừa mới quen biết. Thắp nén hương, mọi người chia sẻ với người con không kịp về nhìn mặt cha lần cuối.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên