24/11/2022 09:23 GMT+7

CĐV Nhật Bản không tin vào kết quả chung cuộc

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Nhiều cổ động viên Nhật Bản không tin là đội nhà đã giành chiến thắng 2-1 trước tuyển Đức vào tối 23-11. Thậm chí, họ đã chuẩn bị tinh thần cho một trận thua của tuyển Nhật.

CĐV Nhật Bản không tin vào kết quả chung cuộc - Ảnh 1.

Các CĐV Nhật Bản hồi hộp chờ đồng hồ điểm những giây cuối cùng trong trận đấu với Đức - Ảnh: AFP

Sau khi Takuma Asano ghi bàn thắng thứ hai của Nhật Bản vào lưới đội tuyển Đức, đã có một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi bên trong sân vận động Khalifa.

Các cổ động viên (CĐV) Đức choáng váng không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Trong khi đó, người Nhật kiên nhẫn chờ xem có bị thổi việt vị hay không.

Cảm giác sau khi bàn thắng được công nhận có lẽ rất khó quên đối với CĐV của cả hai đội. "Em đã nhảy lên. Em đã la hét. Dù tự ngã và bị thương nhưng em không quan tâm", Kayde, một CĐV Nhật Bản 13 tuổi, nói với Đài Al Jazeera bên ngoài sân vận động sau khi trận đấu kết thúc.

Kayde và bố Takashi đã bay từ Mỹ sang Qatar để cổ vũ cho đội nhà. "Thật không thể tin được. Khi Nhật Bản ghi bàn đầu tiên, chúng tôi rất lo lắng vì người Đức luôn phản công mạnh mẽ, nhưng họ đã không làm vậy", anh Takashi nói.

Nỗi lo lắng của anh Takashi chưa dừng lại ở đó. "Khi những phút bù giờ hiển thị trên màn hình, tôi đã đặt đồng hồ đếm ngược trên điện thoại và nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi trọng tài thổi còi", anh Takashi nói thêm.

Một người hâm mộ Nhật Bản khác, anh Knichi, nói rằng anh cần một chút thời gian để cảm nhận những gì vừa xảy ra.

"Có lẽ tôi sẽ đến FIFA Fan Festival và tìm một số CĐV Nhật Bản để ăn mừng. Nhưng bây giờ tôi cần thở đã bởi tim tôi đang... nhảy tưng bừng", anh Knichi nói.

Knichi nói thêm, chiến thắng trước nhà vô địch thế giới 2014 có thể trở thành trận đấu hay nhất của Nhật Bản trong lịch sử World Cup. "Nếu trước trận đấu mà bạn hỏi thì tôi sẽ nói Nhật Bản sẽ thua. Tốt nhất là cầm hòa. Một chiến thắng đơn giản là không thể xảy ra", anh Knichi nói thêm.

Anh Kosuke, một CĐV Nhật có mặt tại Doha, cho biết đồng hương của anh ở quê nhà sẽ thức thâu đêm để ăn mừng. "Họ sẽ theo dõi trận đấu, tiệc tùng và sau đó, chờ ngày hôm sau được thông báo là ngày nghỉ giống như Saudi Arabia", anh Kosuke nói.

CĐV Nhật Bản không tin vào kết quả chung cuộc - Ảnh 2.

Niềm vui chiến thắng của đội tuyển Nhật Bản - Ảnh: AFP

Nhật Bản đánh bại Đức 2-1 trong trận đấu đầu tiên của bảng E tại Doha, ngày 23-11. Đây được xem là bất ngờ lớn thứ hai sau trận thắng sốc của Saudi Arabia trước Argentina với cùng tỉ số một ngày trước đó.

Đức vượt lên dẫn trước ở phút 33 khi Ilkay Gundogan thực hiện thành công quả phạt đền. Nhưng sau đó, Đức không thể chuyển hóa vô số cơ hội thành bàn thắng và phải trả giá bằng hai bàn thua chỉ trong khoảng 8 phút của hiệp hai do công của Ritsu Doan (phút 75) và Asano (phút 83).

Áp lực đang đè nặng lên tuyển Đức khi trong trận đấu sau đó cùng bảng, Tây Ban Nha đã đè bẹp Costa Rica với tỉ số 7-0.

Thất bại trước Nhật Bản gợi nhớ hồi ức đáng buồn về World Cup 2018 trên đất Nga, khi Đức không thể vượt qua vòng bảng.

"Mọi chuyện tồi tệ có thể xảy ra đã xảy ra với chúng tôi", Thomas, một cổ động viên Đức, cho biết. Xung quanh Thomas, nhiều cổ động viên Đức im lặng bước đi với đôi vai rũ xuống và lá quốc kỳ được gấp lại.

HLV Moriyasu: ‘Nhật Bản đã chuẩn bị kế hoạch cho việc bị dẫn trước’ HLV Moriyasu: ‘Nhật Bản đã chuẩn bị kế hoạch cho việc bị dẫn trước’

TTO - Phát biểu sau thắng lợi đầy bất ngờ với tỉ số 2-1 trước tuyển Đức, HLV tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu thừa nhận đội bóng của mình luôn trong thế sẵn sàng cho hoàn cảnh bất lợi.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên