10/08/2017 11:39 GMT+7

Cây ngay không sợ chết đứng

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Cách đây đúng một năm, trên báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần, một ông anh đồng nghiệp đã có bài viết gây sóng gió với tựa đề “Đồng chí này con đồng chí nào?”.

Mở đầu bài viết, tác giả kể: Chuyện xảy ra mới đây tại một buổi lễ có truyền hình trực tiếp. Khi một cán bộ trẻ được xướng danh bước lên sân khấu, dưới hàng ghế khách mời, lập tức một đại biểu quay sang hỏi ngay một đại biểu khác: Đồng chí này con đồng chí nào?

Một năm sau, giờ đây gõ câu “đồng chí này con đồng chí nào?” trên gúc-gồ, ngay lập tức có đến 7,13 triệu kết quả!

Một năm qua, câu hỏi “đồng chí này con đồng chí nào?” được đưa ra không biết bao nhiêu lần, cho với vô số trường hợp đình đám, nhưng hầu hết những người được hỏi đều lẩn như chạch!

Riêng hôm qua, trên báo Tuổi Trẻ có một bí thư huyện vào loại trẻ nhất nước (ông Nguyễn Viết Vy, 33 tuổi, bí thư Huyện ủy Lý Sơn, Quảng Ngãi) khi đối diện câu hỏi này, đã trả lời: Ba tôi là phóng viên Đài truyền thanh huyện Nghĩa Hành, đã xin nghỉ việc vì sức khỏe yếu. Mẹ tôi ở nhà buôn bán nhỏ, giờ đã mất...

Rồi ông bí thư trẻ cũng vanh vách kể lại con đường phấn đấu, học hành của mình một cách thẳng thắn, minh bạch.

Khỏi phải nói, bạn đọc đã khoái nhân vật này lắm, gửi còm-men hoan nghênh rần rần.

Đó, cây ngay đâu sợ chết đứng!

Ông Nguyễn Viết Vy - Ảnh: T.MAI
BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên