30/11/2019 20:35 GMT+7

Câu chuyện lạnh sống lưng của bé gái mại dâm 10 tuổi

TƯỜNG NGUYỄN
TƯỜNG NGUYỄN

TTO - Cô bé mồ côi cha mẹ, sống với bà ngoại. Cô bé được một bà chủ tiệm làm tóc hứa cho mượn tiền đi sang Pháp theo nghề làm tóc để làm việc kiếm tiền đổi đời.

Câu chuyện lạnh sống lưng của bé gái mại dâm 10 tuổi - Ảnh 1.

Một số cô gái hoạt động mại dâm ở Pháp - Ảnh: AFP

Cảnh sát đã triệt phá được hai đường dây buôn người hoạt động tại Paris và hai TP Rouen và Lille, miền bắc nước Pháp, sau khi tiếp nhận lời khai chi tiết từ một thiếu nữ bị bán vào đường dây buôn người sang châu Âu, đã may mắn trốn thoát cách đây 4 năm và đến trình báo cảnh sát.

Phiên tòa xét xử tội buôn người diễn ra vào ngày 27-11 tại Paris đã được nghe lời chứng từ một khuôn mặt rất "trẻ thơ" của một gái mại dâm người Niger (quốc gia Tây Phi nói tiếng Pháp) nhập cư lậu sang Pháp theo đường dây buôn người. 

Bé gái gọi tên là Grace (tên đã được thay đổi) đã tiết lộ về một mạng lưới buôn người với 6 nghi phạm sẽ bị tuyên án vào ngày 6-12, với mức hình phạt cho tội danh này có thể lên đến 20 năm tù.

Được "làm lễ thánh" trước khi sang Pháp

Cô bé Grace mồ côi thuật lại cuộc đời mình như sau: mẹ mất khi cô bé mới 4 tuổi, người cha cũng đã qua đời trước khi cô bé được sinh ra. 

Grace không được đi học, được gửi đến sống với bà ngoại và phải làm việc để kiếm tiền. Gần nhà có một tiệm làm tóc, và bà chủ tiệm đã nói với Grace là bà có một cô con gái có thể giúp Grace sang Pháp theo nghề làm tóc để cải thiện cuộc sống. 

Bà chủ tiệm còn hứa sẽ ứng trước chi phí cho Grace sang Pháp. Lúc đó, Grace chưa đến 10 tuổi, rất ngây thơ và đã bước đầu bị "sập bẫy".

Trước chuyến khởi hành và cũng giống như mọi nạn nhân khác, bé Grace buộc phải trải qua một nghi lễ gọi là "juju" đầy huyễn hoặc: cởi hết quần áo, cơ thể trần truồng được bôi lên một lớp bột màu đen, bị bắt buộc ăn gan gà sống và uống rượu. 

Mục đích của buổi lễ này là đe dọa nạn nhân sẽ phải chịu những hậu quả nặng nề nhất (như bệnh tật hay tử vong) nếu không hoàn trả đủ khoản nợ cho chuyến đi sang châu Âu sắp diễn ra.

Đối với Grace thì chi phí cho chuyến này là 40.000 euro.

Lộ trình khởi hành từ Niger, qua Libya rồi vượt Địa Trung Hải. Cô bé Grace đã bị "sang tay" hết "chủ hàng" này đến "chủ hàng" khác, trên những chuyến xe chật ních người và một hộ chiếu giả lận lưng. 

Khi đến được nước Ý, bé Grace đã cay đắng nghe câu nói xanh rờn từ một "chủ hàng": "Mày phải bán thân để sống nha con!". Cô bé đã nấc lên khi kể lại tình tiết này tại phiên tòa.

Câu chuyện lạnh sống lưng của bé gái mại dâm 10 tuổi - Ảnh 2.

Gái mại dâm ở Pháp đứng chờ khách - Ảnh: PARISIEN

Thế là cô bé Grace phải hành nghề mại dâm, trước hết là "đi khách" tại khu rừng Vincennes (một khu không gian xanh ở khu ngoại ô phía đông thủ đô Paris), rồi dần dần chuyển vào trung tâm thủ đô, "đứng đường" tại khu phố Strasbourg-Saint-Denis. 

Bé Grace "hành nghề" tại nơi chỉ cách các quán bar sang trọng của Paris chừng vài chục mét, và "phải đóng phí thuê địa điểm trên vỉa hè".

Ban đêm, Grace "tiếp khách" ngay tại các cầu thang chung cư, trong nhà vệ sinh công cộng và đôi khi là vào khách sạn. 

Thường đó là những "đêm tuyệt vời" vì được khách trả đến 150 euro so với mức giá thông thường là 50 euro. Vì sao? Vì Grace còn nhỏ! 

Cô bé kể rất thật: "Tôi kiếm được nhiều tiền lắm vì tôi còn non, chỉ là một cô bé con, mà đa số khách thì luôn thích 'đi' với các bé gái non choẹt như tôi".

Trong khi đó, "cô con gái của bà chủ tiệm làm tóc" tên là "Angel", được cho là người chủ mưu đưa Grace sang Pháp "làm ăn", thỉnh thoảng đưa Grace đi mua sắm thêm quần áo mới. 

Đổi lại, mỗi ngày Grace phải nộp cho "Angel" 600 euro, riêng chủ nhật thì nộp 1.000 euro. Chưa kể đến khoản tiền 650 euro mỗi tháng để thuê nhà trọ ở chung với 3 gái mại dâm khác.

Nếu không nộp đủ tiền, Grace sẽ bị đánh bằng roi da. Rồi đến một hôm, chính "Angel" đã đánh Grace một trận đòn nhừ tử vì không nộp đủ tiền ngày chủ nhật.

Câu chuyện lạnh sống lưng của bé gái mại dâm 10 tuổi - Ảnh 3.

Một cô gái mại dâm chào mời khách hàng - Ảnh: AFP

Và ước vọng cho tương lai

Quá cùng quẫn, Grace đã bỏ trốn thành công khỏi động quỷ, nhưng rồi lại rơi vào một đường dây mại dâm khác tại TP Lille. 

Theo lời một chuyên gia tâm lý, Grace bị rơi vào một "vòng xoáy vô thức trong hành động" bởi thân phận cô bé như một "chiếc CD đã chép đầy" rồi, không thể xóa được nữa, cứ theo đó mà "chạy", không còn khả năng "nhận định thực tế và tự định đoạt số phận của bản thân mình" nữa.

Rồi dịp may cũng đến. Năm 2015, Grace trốn thoát thành công và tìm đến cảnh sát khai báo vụ việc. Nói một lần cho tất cả. Cô được cứu thoát và được điều trị tâm lý. 

Theo một bác sĩ liệu pháp tâm lý, "em Grace đã hoàn toàn mất phương hướng trong cuộc sống" và đó là những "triệu chứng hậu chấn thương tâm lý rất nặng".

Về thể chất, kết quả xét nghiệm khung xương cho thấy thể trạng của Grace già hơn 3 tuổi so với tuổi thật, song bác sĩ tâm lý vẫn khẳng định: "Tôi cảm thấy Grace vẫn là một đứa trẻ hơn là một người trưởng thành".

Sau khi trốn thoát thành công, Grace được một gia đình tại Paris nhận nuôi, được dạy chữ để có thể đọc và viết tiếng Pháp, rồi được dạy nghề bếp.

Mãi về sau này, cô mới biết là có một vài người anh em của mình cũng chính là ma cô dắt mối, nên Grace đã quyết định đoạn tuyệt mọi liên lạc với gia đình. Cô cũng đã tha thứ cho "Angel" - "con gái của bà chủ tiệm làm tóc", là người đã "bán" cô qua châu Âu.

Trong căn phòng nhỏ của mình, cô bé Grace đáng thương ngày nào giờ đang mơ trở thành một bếp trưởng. Cô đã có bạn trai và đang quyết tâm xây lại cuộc đời.

Cướp đồng hồ đeo tay tiền tỉ giờ xảy ra như cơm bữa ở Paris Cướp đồng hồ đeo tay tiền tỉ giờ xảy ra như cơm bữa ở Paris

TTO - Thủ đô nước Pháp đang chứng kiến vấn nạn giật đồng hồ xa xỉ với nhiều mánh lới mới, khi chỉ trong 8 tháng đầu năm 2019 đã có đến 71 vụ.

TƯỜNG NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên