20/01/2018 10:30 GMT+7

'Cậu bé đông đá' đến Bắc Kinh thực hiện kỳ nghỉ mơ ước

TẤT ĐẠT
TẤT ĐẠT

TTO - Cậu bé 8 tuổi Vương Phú Mãn chưa bao giờ rời khỏi vùng quê nông thôn thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Sáng 8-1, Vương Phú Mãn, 8 tuổi, bước vào lớp ở Trường Tiểu học Zhuanshanbao (thị trấn Tân Nhai, huyện Lỗ Điện, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) với mái tóc và lông mày bị băng tuyết phủ đầy. 

Để đi học mỗi ngày, Mãn phải vượt qua hành trình dài 4,5 km. Sáng hôm đó, cậu bé đi trong trời lạnh -8 độ C.

Cậu bé đông đá đến Bắc Kinh thực hiện kỳ nghỉ mơ ước - Ảnh 1.

Ảnh: NDNB

Hình ảnh của Phú Mãn với mái tóc đông đá nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc. 

Cậu bé nhanh chóng trở thành một cái tên viral, được nhiều cư dân mạng gọi là "cậu bé đông đá". 

Điều này gần như thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Mãn cũng như cuộc sống của nhiều trẻ em nghèo ở tỉnh Vân Nam.

‘Cậu bé đông đá’ làm rơi lệ cư dân mạng Trung Quốc ‘Cậu bé đông đá’ làm rơi lệ cư dân mạng Trung Quốc

TTO - Hình ảnh cậu học trò lớp ba ở thị trấn nghèo tại tỉnh Vân Nam đến trường với đầu trần trong tiết giá lạnh khiến tóc cậu như bị đóng băng đã khiến trái tim cư dân mạng Trung Quốc tan chảy.

Ngay lập tức, Phú Mãn được các phương tiện truyền thông đại chúng từ khắp đất nước tìm đến phỏng vấn. 

Cậu bé chia sẻ với mọi người rằng khi cậu lớn lên cậu muốn trở thành cảnh sát, để có thể giúp người dân bắt những kẻ xấu. 

Quyết tâm trong năm mới của Mãn là học tập chăm chỉ và kiếm tiền để mua thuốc cho bà ngoại bị bệnh.

Theo đó, nơi cậu bé muốn đến nhất là Bắc Kinh, vì cậu có thể tìm hiểu học sinh ở đó học tập như thế nào.

Phú Mãn chưa bao giờ rời khỏi làng quê. Cậu sống trong một gia đình khó khăn với em gái và bà ngoại. 

Mẹ của cậu đã bỏ đi nhiều năm trước. Người cha là công nhân làm việc xa nhà, mỗi năm chỉ về thăm cậu 1-2 lần.

Cậu bé đông đá đến Bắc Kinh thực hiện kỳ nghỉ mơ ước - Ảnh 3.

Phú Mãn trả lời phỏng vấn báo chí khi tới Bắc Kinh

Bức ảnh do hiệu trưởng chụp đã làm thay đổi mọi thứ cho cậu bé. Tuần trước, người cha trở về nhà để cùng con trai đối mặt với sự nổi tiếng và đã được giúp đỡ để có được công việc gần nhà. 

Gia đình cậu cũng nhận được hơn 10.000 nhân dân tệ từ các khoản đóng góp. Gần đây, hai cha con đã đến Bắc Kinh để thực hiện "kỳ nghỉ mơ ước" của cậu bé trong ba ngày.

Trong thời gian ở Bắc Kinh, Phú Mãn muốn được đến thăm Trường Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc, nơi cậu sẽ gặp giảng viên và sinh viên trường, tìm hiểu cách đào tạo để trở thành một sĩ quan cảnh sát là như thế nào.

Vì Phú Mãn say xe nên người cha càng lo lắng hơn về chuyến bay dài hơn 2.000 km. Tuy nhiên, cậu bé lại không lo sợ điều đó. Khi được các phóng viên hỏi, cậu quả quyết: "Cháu không sợ. Đi đến Bắc Kinh là điều tuyệt nhất!".

Cậu bé đông đá đến Bắc Kinh thực hiện kỳ nghỉ mơ ước - Ảnh 4.

Phú Mãn và cha trên máy bay đến Bắc Kinh

TẤT ĐẠT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên