30/11/2019 18:20 GMT+7

Cạn vốn vì biểu tình, khách sạn ở Hong Kong chuyển sang thuê theo giờ

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Bất ổn xã hội khiến nhiều khách du lịch tránh xa Hong Kong. Để sống sót, nhiều chủ khách sạn phải bỏ ngoài tai những lời dị nghị, biến điểm kinh doanh của mình thành các "nhà nghỉ tình yêu" theo giờ.

Cạn vốn vì biểu tình, khách sạn ở Hong Kong chuyển sang thuê theo giờ - Ảnh 1.

Một khách sạn tình yêu với chủ đề "Khu vườn bí mật" tại quận Du Tiêm Vượng của Hong Kong - Ảnh chụp màn hình

"Tôi thấy đâu có vấn đề gì khác biệt so với trước đây. Bình thường nếu tôi cho một cặp du khách thuê 2 ngày 1 đêm thì họ vẫn làm chuyện đó thôi. Khách sạn tình yêu đâu phải thứ gì đó ghê tởm" - Lily You, chủ một khách sạn 60 phòng ở khu Mong Kok, phân trần.

Trước đây, khách sạn của Lily luôn kín phòng tới khi các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp Hong Kong vào đầu tháng 6.

Lily ước tính chỉ trong tháng 8 và 9 đã lỗ hơn 500.000 đôla Hong Kong khi số du khách, chủ yếu đến từ đại lục, giảm đột ngột.

Số liệu của Cục Du lịch Hong Kong công bố ngày 29-11 cho thấy chỉ có 3,31 triệu lượt khách du lịch đến Hong Kong trong tháng 10, giảm hơn 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là mức giảm lớn nhất kể từ sau đợt dịch Sars bùng phát năm 2003.

Đem chuyện làm ăn tâm sự cùng bạn bè, Lily được khuyên nên biến khách sạn của mình thành khách sạn tình yêu tính tiền theo giờ.

Cô quyết định bài trí lại 10 phòng trong khách sạn để thu hút giới trẻ theo tư vấn của Kenneth Kenneth, người phát triển một ứng dụng giúp kết nối những người trẻ và các khách sạn tình yêu.

Doanh thu từ lúc chuyển đổi rất khả quan. "Giờ thì mỗi phòng này chỉ cần 2 cặp thuê mỗi ngày là tôi cũng đủ lấy lại vốn và trả tiền điện nước rồi", Lily chia sẻ với báo South China Morning Post (SCMP).

Cạn vốn vì biểu tình, khách sạn ở Hong Kong chuyển sang thuê theo giờ - Ảnh 2.

Một nhà nghỉ được trang trí lại để trở thành khách sạn tình yêu tính theo giờ - Ảnh chụp màn hình

Maggie Chan, chủ một khách sạn 40 phòng ở khu Jordan trên bán đảo Cửu Long, cũng trong tình cảnh tương tự. Cô quyết định dành 300.000 đôla Hong Kong để cải tạo 15 phòng thành phòng tình yêu, xem nó như canh bạc cuối cùng.

Mỗi phòng được chia thành những chủ đề khác nhau. Chẳng hạn phòng theo phong cách Nhật Bản sẽ được lót sàn bằng nệm tatami, phòng Anh quốc được trang trí bằng những bức tường gạch đỏ và lò sưởi giả.

Maggie hi vọng việc chia theo chủ đề sẽ giúp việc làm ăn tốt hơn, vì cô tin rằng các cặp đôi sẽ trở lại để khám phá những căn phòng khác, theo SCMP.

"Cứu tinh" của người trẻ Hong Kong

Yau Wai-ching, nhà hoạt động dân chủ từng ra tranh cử nghị sĩ Hong Kong năm 2016, từng có bài phát biểu đáng chú ý khi đi vận động ủng hộ. Cô cho rằng giá nhà ở Hong Kong đang ở mức quá cao nên người trẻ không thể mua được nếu gia đình không đủ tiềm lực.

Yau sau đó liên hệ với chuyện có quá ít không gian riêng tư cho người trẻ và cam kết thay đổi nếu được bầu. "Dù có muốn đi xa hơn trong tình cảm, chúng ta cũng chẳng tìm nổi một phòng nghỉ".

Ông Kenneth, người viết ứng dụng thuê phòng theo giờ, cho biết có rất ít nhà nghỉ hoặc khách sạn tình yêu cho giới trẻ ở Hong Kong. Ông từng bị sốc vì thấy cảnh hàng dài người xếp hàng chờ tới lượt mình tại một khách sạn tình yêu.

Cạn vốn vì biểu tình, khách sạn ở Hong Kong chuyển sang thuê theo giờ - Ảnh 3.

Kenneth khẳng định dù viết ứng dụng tìm khách sạn cho các cặp đôi nhưng chưa lần nào sử dụng nó cho chính mình - Ảnh chụp màn hình

Theo thống kê của Kenneth, thoạt đầu số người sử dụng ứng dụng của ông phần lớn là nam giới. Bây giờ tỉ lệ này đã gần như ngang bằng nhau, có người đặt phòng qua ứng dụng của Kenneth 5 lần/tháng, nhưng cũng có người đặt tới 15 lần.

Phần lớn các chủ khách sạn đang trong tình trạng ế ẩm đều bị thuyết phục trước bài toán mà Kenneth đưa ra. Thay vì cho khách du lịch thuê với giá 700 đôla Hong Kong/đêm, họ có thể thu về ít nhất gấp 3 lần nếu cho thuê cùng căn phòng đó với giá 350 đôla Hong Kong cho 3 tiếng.

Chan, một người đã thử đặt phòng qua ứng dụng của Kenneth, cho biết cô và bạn trai sử dụng nó mỗi cuối tuần vì cả hai đều còn ở với gia đình.

"Các căn hộ ở Hong Kong rất nhỏ, nên hó hé gì cũng bị người ta nghe thấy. Tôi thấy rất bất tiện và không riêng tư chút nào. Tôi thấy đi nhà nghỉ cũng là một nhu cầu cá nhân chính đáng, cũng giống như bạn ăn uống mỗi ngày thôi", cô bạn trẻ có suy nghĩ thoáng chia sẻ.

Khách sạn tình yêu cho những cặp đôi Khách sạn tình yêu cho những cặp đôi 'thăng hoa' ở Ukraine

TTO - ‘Khách sạn tình yêu’ đầu tiên của Ukraine vừa được mở cửa, hứa hẹn một không gian tràn ngập ái tình cho những cặp đôi mê du lịch và thích làm ‘chuyện ấy’.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên