Cắm mặt vào đá!

T.C. 05/03/2008 19:03 GMT+7

TTCT - Với hơn 2km núi đá vôi chạy dọc sông Đáy, công trường đá thôn Nham Kênh (xã Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam) có hàng chục cơ sở, chủ mỏ đá tư nhân hoạt động, thu hút hàng trăm lao động tham gia mà đông nhất là phụ nữ.

Phóng to

Các thợ đá nữ lao động trong bầu không khí đặc quánh khói bụi đá và tiếng ồn

Một thợ đá với trang thiết bị bảo hộ lao động tự chế trên công trường đá

Phóng to

Một góc mỏ đá Nham Kênh ven sông Đáy đang bị khai thác nham nhở

Chuyển đá xuống các thuyền ăn đá nằm chờ sẵn chuyển đi các tỉnh khác

Chỉ có đôi bàn tay vừa khỏe, vừa khéo mới điều khiển dễ dàng chiếc xe cút kít chở đá hộc nặng băng qua những chiếc ván kê rung rinh như thế này rót xuống lòng thuyền.

Phóng to
Chỉ có đôi bàn tay vừa khỏe, vừa khéo mới điều khiển dễ dàng chiếc xe cút kít chở đá hộc nặng băng qua những chiếc ván kê rung rinh như thế này rót xuống lòng thuyền

Trong màn khói bụi mịt mù, khó nhận ra họ là ai và cũng đừng hỏi gì mà cứ nhìn vào đôi mắt để tiếp chuyện. Công việc hằng ngày theo cách nói của họ là “cắm mặt vào đá” từ sáng sớm với đủ các công việc khác nhau, từ đứng máy nghiền đá, bốc xếp, vận chuyển, thậm chí đẽo đá. Thỉnh thoảng lại phải dỏng tai lên cố nghe kẻng báo động để kịp chạy vội xuống các con thuyền ăn đá dưới sông tìm chỗ ẩn nấp mỗi khi nổ mìn đánh đá. Dứt tiếng nổ họ lại túa ra, trở lại chỗ làm việc mặc những vỉa đá, dăm đá treo lửng lơ ngay trên đầu.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận