24/05/2018 16:19 GMT+7

Cái chết bí ẩn của cô người mẫu Mông Cổ

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Hàng loạt bí mật động trời đang bị chính quyền mới ở Malaysia phanh phui có liên quan đến cựu thủ tướng Najib Razak. Nhiều sinh mạng đã mất đi trong những năm tháng cầm quyền của nhà lãnh đạo này.

Cái chết bí ẩn của cô người mẫu Mông Cổ - Ảnh 1.

Cô Altantuya Shaariibuu bị cận vệ của Najib Razak bắn chết rồi cho nổ banh xác hồi năm 2006 - Ảnh: AFP

Ngày 19-10-2006, bên ngoài một căn nhà ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, một phụ nữ 28 tuổi quốc tịch Mông Cổ tên Altantuya Shaariibuu bị những người lạ mặt dùng vũ lực lôi vào chiếc xe hơi đang đậu chờ sẵn.

Chiếc xe di chuyển đến một khu rừng vắng vẻ ở ngoại ô thành phố rồi dừng lại. Cô gái tiếp tục bị lôi ra ngoài. Dường như hiểu chuyện gì sắp xảy ra, Altantuya vừa kháng cự vừa năn nỉ những kẻ bắt cóc tha mạng cho bào thai trong bụng cô.

Nhưng hai gã sát thủ vẫn lạnh lùng tiếp tục công việc. Chúng bắn Altantuya hai phát đạn vào đầu bằng súng bán tự động, sau đó buộc thuốc nổ C4 vào thi thể nạn nhân và kích nổ - phá hủy không chỉ bào thai mà còn khả năng xác định cha đứa bé là ai.

Cái chết bí ẩn của cô người mẫu Mông Cổ - Ảnh 2.

Hiện trường vụ giết hại dã man Altantuya (hình trái), và một trong những hung thủ bị bắt sau đó (hình phải) - Ảnh tư liệu

Nạn nhân

Lần cuối cùng khi Altantuya để lại hai đứa con trai với mẹ ở Mông Cổ để sang Malaysia, cô khoe với cha: "Con gặp ông sếp lớn này ở đó".

Người mà Altantuya đề cập tên là Abdul Razak Baginda - một nhà phân tích quốc phòng, cố vấn thân cận của Najib Razak.

Ông Najib khi đó đang giữ chức phó thủ tướng Malaysia. Altantuya có quan hệ tình cảm với Baginda, và cặp đôi hay đi du lịch khắp thế giới cùng nhau.

Baginda sau này thừa nhận đã cho cô người mẫu kiêm phiên dịch Altantuya vài chục ngàn USD, nhưng cô đe dọa để đòi thêm. "Nếu anh thích tiền hơn mạng sống thì tốt thôi. Razak, anh đừng có giỡn. Anh phải gọi tôi hoặc tôi đến nhà anh hôm nay" - đây là những lời Altantuya viết cho Baginda trong một lá thư.

Thế là cố vấn Baginda tìm đến đội trưởng cận vệ của phó thủ tướng Najib để nhờ giúp đỡ. Ông này lại giới thiệu Baginda cho Azilah Hadri - một sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm cao cấp. Nghe xong sự tình, Hadri khoe khoang có thể ra tay giết người để giải quyết êm mọi chuyện.

Không rõ câu chuyện tiếp theo ra sao nhưng Baginda khẳng định đã cản Hadri "đừng làm vậy".

Một ngày trước khi bị giết, Altantuya đã đến đồn cảnh sát trình báo rằng cô lo sợ cho tính mạng: "Tôi chỉ là một cô gái bình thường muốn gặp người tình đã nói dối mình. Anh ta hứa hẹn tôi nhiều thứ nhưng bây giờ muốn bỏ tù hoặc giết tôi. Có thể là lỗi của tôi vì đã đi tống tiền, nhưng tôi có vấn đề riêng vì những lời nói dối của anh ta. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, hãy tìm người đàn ông này".

Cái chết bí ẩn của cô người mẫu Mông Cổ - Ảnh 3.

Người mẫu Altantuya Shaariibuu - ảnh tư liệu

Gã người tình

Altantuya bị lôi khỏi nhà của Baginda vào cái đêm cô bị giết. Một tuần sau, gã cố vấn bị bắt giữ cùng với hai tay cảnh sát sát thủ và bị truy tố tội tiếp tay giết người.

Khi chuyện vỡ lỡ, người ta phát hiện Altantuya không chỉ đơn thuần là người tình của Baginda, cô còn hỗ trợ hắn trong vụ "lại quả" hàng trăm triệu đô la từ thương vụ mua tàu ngầm trị giá 2 tỉ USD giữa Malaysia và Pháp.

Baginda làm trung gian cho Malaysia mua 2 tàu ngầm Scorpene của Pháp năm 2002, và bản hợp đồng 125 triệu USD điều phối việc đóng 2 tàu này đã chảy vào các pháp nhân do Baginda lập ra nhưng đứng tên vợ hắn.

Vị cố vấn thề sống chết rằng không quen Altantuya trước năm 2004, nhưng cuộc điều tra của Pháp chứng minh cô đã đi du lịch với ông này đến Paris, Hong Kong và Macau trước đó.

Thế nhưng vài năm sau thời điểm vụ án mang ra xét xử, Baginda được tuyên trắng án, và lạ lùng nhất là không có bất cứ kháng nghị nào. Sáu tháng sau, ông Najib Razak tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia.

Cái chết bí ẩn của cô người mẫu Mông Cổ - Ảnh 4.

Abdul Razak Baginda - cố vấn thân cận của Najib Razak - Ảnh tư liệu

Ông thủ tướng

Các cáo buộc tham nhũng - giết người diệt khẩu không chỉ dừng lại ở Baginda, âm mưu này len lỏi lên đến hàng trên cùng của chính phủ Malaysia.

Một thám tử tư do Baginda thuê bảo vệ gia đình bỗng một ngày đưa ra cáo buộc chấn động: Thủ tướng Najib Razak cũng có quan hệ tình ái với Altantuya!

Chuyện kể rằng Baginda đã giới thiệu người tình cho cấp trên trong một cuộc triển lãm kim cương ở Singapore. Sau đó họ cùng nhau ăn tối ở Paris và Altantuya được đề nghị khoản tiền 500.000 USD trả công cho việc giúp đỡ trong thương vụ mua tàu ngầm.

Tin lọt ra, Najib Razak đăng đàn nói không biết Altantuya là ai.

Vào cái ngày Thủ tướng Malaysia lên tiếng, chàng thám tử tư vội vàng đính chính lại cáo buộc, xin lỗi vì đưa thông tin không chính xác rồi... biến mất. Viên luật sư giúp ông này viết ra văn bản tố Najib chỉ biết ngơ ngác.

Hai năm rưỡi sau, viên luật sư nhận được một cuộc điện thoại từ thân chủ mất tích lúc đó đang ở... Kashmir (Ấn Độ). Cựu thám tử xin lỗi vì đã gây phiền phức, giải thích rằng gia đình ông bị đe dọa tính mạng, và người ta trả 1,3 triệu USD để ông rút lại lời khai và rời khỏi đất nước.

Cái chết bí ẩn của cô người mẫu Mông Cổ - Ảnh 5.

Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak bị tố có quan hệ tình cảm với cô người mẫu Mông Cổ Altantuya - Ảnh: REUTERS

Ngày đền tội

Cái chết của cô người mẫu Altantuya không phải là vụ xìcăngđan lớn nhất bủa vây Kuala Lumpur, nhưng có thể gọi là vụ bẩn thỉu nhất. Nhưng sau 12 năm, giờ đây bí mật có thể sắp được mang ra ánh sáng.

Ông Anwar Ibrahim - thủ lĩnh phe đối lập tại Malaysia, vừa ra khỏi tù và được Hoàng gia ban lệnh ân xá. Thủ tướng Mahathir Mohamad nói sẽ trao quyền lại cho ông Anwar trong vòng 2 năm tới.

Bản thân ông Anwar là người ủng hộ mở lại cuộc điều tra cái chết của cô Altantuya vì cho rằng bản án gốc đã bị "can thiệp". Việc các thẩm phán ngần ngại triệu tập nhân chứng có liên quan đến vụ án vốn đã là sự coi thường pháp luật, theo ông Anwar.

Hôm 19-5, khi gọi điện chúc mừng tân Thủ tướng Mahathir Mohamad, Tổng thống Mông Cổ Battulga Khaltmaa đã không quên nhắc việc nhờ chính quyền mới điều tra lại vụ sát hại cô người mẫu Altantuya.

***

Nói về hai tay sát thủ Sirul Azhar Umar và Azilah Hadri. Cả hai bị kết án tử hình năm 2009, nhưng tháng 8-2013 bỗng được thả. Sirul bỏ chạy sang Úc và lên tiếng biện hộ bản thân chỉ là "con tốt thí" của chính quyền Najib Razak.

Sirul hiện đang bị giam trong một nhà tù gần Sydney. Canberra không thể cho Malaysia dẫn độ vì Sirul phải đối mặt án tử hình khi về nước. Bản án được Tòa án tối cao Malaysia tuyên lại, giữ nguyên hình phạt gốc.

Mới hôm 19-5 vừa qua, Sirul gây ngạc nhiên khi tuyên bố sẵn sàng công bố hết những gì đã xảy ra trong vụ án Altantuya, với điều kiện chính quyền Malaysia ân xá cho hắn. Kuala Lumpur chưa có phản hồi.

***

Các nỗ lực theo đuổi vụ án Altantuya vẫn tiếp tục tại Malaysia nhờ Suaram - một tổ chức nhân quyền. Do thương vụ mua tàu ngầm Scorpene bị chính quyền Najib che giấu, tổ chức Suaram nộp đơn kiện ở Pháp.

Các nhà điều tra Pháp đã điều tra vụ mua bán mờ ám này trong 7 năm liền. Năm ngoái, Adul Razak Baginda chính thức bị đặt trong diện điều tra cùng với 4 lãnh đạo công nghiệp quốc phòng Pháp do nghi vấn tham nhũng.

Cuộc điều tra của Pháp cũng tìm hiểu khả năng liệu số tiền lại quả có được dùng để chi cho Najib và đảng UMNO của ông này không.

"Người dân Malaysia, trong đó có Altantuya và gia đình cô, đã bị từ chối công lý quá lâu" - bà Cynthia Gabriel, cựu lãnh đạo tổ chức Suaram, bình luận.

Thủ tướng vừa đắc cử Mahathir đã bổ nhiệm bà Gabriel vào ủy ban điều tra vụ án tham nhũng Quỹ nhà nước 1MDB liên quan đến cựu lãnh đạo Najib Razak.

Vừa mất ghế, cựu thủ tướng Malaysia đối mặt điều tra thụt két Vừa mất ghế, cựu thủ tướng Malaysia đối mặt điều tra thụt két

TTO - Vụ thất thoát hàng tỉ USD liên quan đến Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB sẽ không "chìm xuồng" và cựu thủ tướng Najib Razak phải trả lời trước người dân của ông.


Các nhân chứng "biến mất" khi điều tra cựu thủ tướng Malaysia Najib Các nhân chứng 'biến mất' khi điều tra cựu thủ tướng Malaysia Najib

TTO - Người đứng đầu Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) không giấu được nước mắt khi nói về sự biến mất của các nhân chứng và những sĩ quan bị thanh trừng khi cố gắng điều tra ông Najib Razak năm 2015 vì thụt két nhà nước.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên