06/01/2020 20:05 GMT+7

Các cựu tuyển thủ, cầu thủ TP.HCM đá banh và trao quà cho nhau

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chiều 6-1, Chi hội cựu cầu thủ TP.HCM đã tổ chức giải giao hữu 'Mừng xuân Canh Tý 2020', trao quà Tết cho các cựu tuyển thủ và cựu cầu thủ TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn tại sân Thống Nhất.

Các cựu tuyển thủ, cầu thủ TP.HCM đá banh và trao quà cho nhau - Ảnh 1.

Cựu tuyển thủ Hồ Thanh Cang (trái) đại diện chi hội trao quà Tết cho các cựu cầu thủ - Ảnh: HOÀNG HÙNG

Với sự chia sẻ và đóng góp từ các doanh nghiệp và CLB, quà Tết cho 40 cựu tuyển thủ và cựu cầu thủ TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn được nâng lên gần gấp đôi năm nay. 

Tổng thư ký Chi hội cựu cầu thủ TP.HCM Hồ Nguyễn chia sẻ: "Năm trước, chúng tôi chỉ có thể trao tặng cho từng cựu cầu thủ 2 triệu đồng và một phần quà Tết trị giá 500.000 đồng. Nhưng năm nay, chúng tôi trao tặng 3,5 triệu đồng và một phần quà Tết trị giá 500.000 đồng. Tất cả cũng nhờ sự quan tâm và đóng góp nhiều hơn từ các doanh nghiệp và các CLB ở V-League, khi thấy đây là chương trình nhiều ý nghĩa dành cho các thế hệ cầu thủ trước đây, vốn đang gặp nhiều khó khăn".

Các cựu tuyển thủ, cầu thủ TP.HCM đá banh và trao quà cho nhau - Ảnh 2.

Ở tuổi 73, "thần mã" Dương Văn Thà thi đấu trên sân - Ảnh: N.K

Những cựu tuyển thủ và cầu thủ TP.HCM thi đấu ở thập niên 1950 hay 1960 không phải ai cũng còn đủ sức khỏe để tự mình lái xe đến sân Thống Nhất, hoặc xỏ giày xuống sân thi đấu ở giải giao hữu Mừng xuân Canh Tý 2020 với 4 đội tham dự.

Các cựu tuyển thủ, cầu thủ TP.HCM đá banh và trao quà cho nhau - Ảnh 3.

"Thần mã" Dương Văn Thà (8) nhận lời chia sẻ từ các đàn em sau trận đấu - Ảnh: N.K

"Anh đi gì đến đây?".

"Tui tự đi xe máy".

"Vậy là anh còn khỏe hơn tui rồi. Tui phải nhờ con chở đến đây đó".

Đó là những lời hỏi thăm đầu tiên của những cựu tuyển thủ hay cựu cầu thủ lớn tuổi dành cho nhau trên khán đài.

Các cựu tuyển thủ, cầu thủ TP.HCM đá banh và trao quà cho nhau - Ảnh 4.

Cựu tuyển thủ Lê Văn Tư (trái) ngồi xem trận đấu trên khán đài - Ảnh: N.K

Không còn đủ sức khỏe để xuống sân thi đấu như những năm trước, cựu tuyển thủ Lê Văn Tư (biệt danh Tư Lê, sinh năm 1942) - tiền đạo nổi tiếng của CLB Cảng Sài Gòn trước đây - ngồi trên khán đài cùng với những cựu cầu thủ lớn tuổi khác theo dõi trận đấu. Gương mặt của ông  rạng rỡ khi chứng kiến những pha bóng đẹp của các cựu cầu thủ dưới sân.

Các cựu tuyển thủ, cầu thủ TP.HCM đá banh và trao quà cho nhau - Ảnh 5.

Trận đấu giao hữu dưới sân - Ảnh: N.K

Nhưng tuổi tác dường như là chuyện nhỏ với hai cựu tuyển thủ Hồ Thanh Cang (77 tuổi) và "thần mã" Dương Văn Thà (73 tuổi), khi cả hai đều xỏ giày ra sân thi đấu trọn một hiệp. 

"Đá mệt thiệt, nhưng tôi vẫn còn đá được. Bởi tuần nào tôi cũng ra sân thi đấu ít nhất 20 phút/ngày khi có trận giao hữu tại TP.HCM, hoặc đi làm từ thiện kết hợp thi đấu ở tỉnh khác", cựu tuyển thủ Dương Văn Thà chia sẻ.

Các cựu tuyển thủ, cầu thủ TP.HCM đá banh và trao quà cho nhau - Ảnh 6.

Các cựu tuyển thủ và cầu thủ TP.HCM nhận quà Tết - Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nói về chương trình ý nghĩa của chi hội, cựu tuyển thủ và đồng thời là chủ tịch Hồ Thanh Cang cho rằng giúp đỡ lẫn nhau sau khi giải nghệ là điều mà các cựu tuyển thủ và cựu cầu thủ cần làm, bằng cách này hay cách khác. 

Ông nói: "Chúng tôi không có nhiều tiền để chăm lo cho các cựu tuyển thủ và cựu cầu thủ gặp khó khăn, thì đứng ra xây dựng chương trình và gây quỹ để mọi người có thể đóng góp. Mình cứ làm hết mình. Vì biết đâu đấy, rồi cũng có khi mình cũng cần được giúp đỡ như vậy sau này".

Cựu tuyển thủ Nguyễn Thế Anh mở Học viện Bóng đá Sài Gòn Cựu tuyển thủ Nguyễn Thế Anh mở Học viện Bóng đá Sài Gòn

TTO - Sáng 7-4, cựu tuyển thủ quốc gia - thủ môn Nguyễn Thế Anh đã ra mắt Học viện Bóng đá Sài Gòn (SFA) tại Trung tâm TDTT KDC Trần Thái, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên