22/02/2024 13:20 GMT+7

Cả xã gói gần 2.000 bánh chưng cung tiến trong lễ giỗ Mai Hắc Đế

Gần 2.000 bánh chưng được người dân xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) gói, được sắp đặt gọn gàng trong đền thờ Mai Hắc Đế, phục vụ cho lễ tế.

Sáng 22-2, tại đền thờ Mai Hắc Đế (xã Mai Phụ), chính quyền và người dân địa phương đã trang trọng tổ chức lễ giỗ nhân 1.301 năm ngày mất của ông - Ảnh: LÊ MINH

Sáng 22-2, tại đền thờ Mai Hắc Đế (xã Mai Phụ), chính quyền và người dân địa phương đã trang trọng tổ chức lễ giỗ nhân 1.301 năm ngày mất của ông - Ảnh: LÊ MINH

Tham dự lễ có hàng ngàn người dân ở địa phương và các xã lân cận. Để chuẩn bị cho lễ giỗ, người dân xã Mai Phụ đã mất nhiều ngày chỉnh trang khuôn viên, lau dọn khu vực nội đền sạch sẽ - Ảnh: LÊ MINH

Tham dự lễ có hàng ngàn người dân ở địa phương và các xã lân cận. Để chuẩn bị cho lễ giỗ, người dân xã Mai Phụ đã mất nhiều ngày chỉnh trang khuôn viên, lau dọn khu vực nội đền sạch sẽ - Ảnh: LÊ MINH

Quá trình mang lễ về đền thờ diễn ra rất nghiêm túc. Người được chọn mang lễ với đàn ông thì mặc áo sơ mi, phụ nữ mặc áo dài truyền thống. Lễ mang về đền được đội trên đầu, có những thôn phải đi bộ cả cây số mới đưa lễ về đến đền thờ - Ảnh: LÊ MINH

Quá trình mang lễ về đền thờ diễn ra rất nghiêm túc. Người được chọn mang lễ với đàn ông thì mặc áo sơ mi, phụ nữ mặc áo dài truyền thống. Lễ mang về đền được đội trên đầu, có những thôn phải đi bộ cả cây số mới đưa lễ về đến đền thờ - Ảnh: LÊ MINH

Một người dân ở xã Mai Phụ cho biết thời điểm này thời tiết đẹp, rất thuận lợi cho vụ mùa gieo trỉa lại, song đến ngày giỗ Vua Mai người dân rất háo hức và dành thời gian về tham dự lễ một cách thành kính. Với người dân ở đây, họ tự hào vì quê hương vị anh hùng dân tộc Vua Mai Thúc Loan - Ảnh: LÊ MINH

Một người dân ở xã Mai Phụ cho biết thời điểm này thời tiết đẹp, rất thuận lợi cho vụ mùa gieo trỉa lại, song đến ngày giỗ Vua Mai người dân rất háo hức và dành thời gian về tham dự lễ một cách thành kính. Với người dân ở đây, họ tự hào vì quê hương vị anh hùng dân tộc Vua Mai Thúc Loan - Ảnh: LÊ MINH

“Lễ giỗ nhằm tưởng nhớ công lao, thể hiện sự thành tâm của người dân với Vua Mai Hắc Đế và đã trở thành một nét đẹp văn hóa của địa phương. Qua sự kiện này, ở các thôn dần hình thành một lễ hội đầu năm, người dân cùng tổ chức vui chơi, ăn uống, tình làng xóm càng thêm gắn kết. Đây cũng là dịp kết nối con em xa quê, du khách về tham quan, qua đó tạo thêm động lực để địa phương phát triển kinh tế, xã hội” - ông Nguyễn Xuân Bắc - chủ tịch UBND xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà) nói - Ảnh: LÊ MINH

“Lễ giỗ nhằm tưởng nhớ công lao, thể hiện sự thành tâm của người dân với Vua Mai Hắc Đế và đã trở thành một nét đẹp văn hóa của địa phương. Qua sự kiện này, ở các thôn dần hình thành một lễ hội đầu năm, người dân cùng tổ chức vui chơi, ăn uống, tình làng xóm càng thêm gắn kết. Đây cũng là dịp kết nối con em xa quê, du khách về tham quan, qua đó tạo thêm động lực để địa phương phát triển kinh tế, xã hội” - ông Nguyễn Xuân Bắc - chủ tịch UBND xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà) nói - Ảnh: LÊ MINH

Vua Mai Hắc Đế (670 - 723) tên thật là Mai Thúc Loan, quê gốc ở làng Mai Lâm, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Mai Thúc Loan mồ côi từ nhỏ, sinh thời ông là một hào kiệt, thông minh, tài trí và dũng cảm hơn người.

Sinh ra trong thời loạn lạc, không cam chịu ách đô hộ của xâm lược phương Bắc, ông đã chiêu mộ anh tài và quân 32 châu, liên kết với các nước chống nhà Đường.

Sau khi cuộc khởi nghĩa Hoan Châu thắng lợi, đất nước được giải phóng, Mai Thúc Loan xưng đế và chọn thành Vạn An (Nam Đàn, Nghệ An) làm quốc đô.

Dưới sự trị vì của Mai Hắc Đế, nước ta đã giành được độc lập, tự chủ trong gần 10 năm (713 - 722).

Đại sứ Anh, nhân viên Sứ quán Canada gói bánh chưng đón TếtĐại sứ Anh, nhân viên Sứ quán Canada gói bánh chưng đón Tết

Không hẹn mà gặp, Đại sứ quán Anh và Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đều tổ chức gói bánh chưng trải nghiệm Tết Việt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên