Thứ 3, ngày 28 tháng 6 năm 2022
Cả trăm cô dâu chú rể mỗi sáng tìm về 'đồi uyên ương' Đà Lạt
TTO - Giáp ranh giữa TP. Đà Lạt và huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) có một ngọn đồi thơ mộng, ở đó mỗi sáng có cả trăm cô dâu chú rể từ khắp nơi đến chụp ảnh cưới.
Quang cảnh chụp ảnh cưới trên "Đồi Uyên ương" với cả trăm cô dâu chú rể.
Ngọn đồi nằm trong khu vực Suối Vàng, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 13 km. 3 năm trở lại đây, những đôi cô dâu - chú rể đưa nhau đến đây chụp ảnh cưới ngày một nhiều nên nhiều người gọi vui là "Đồi uyên ương".
Ngọn đồi rộng chỉ khoảng 30 m2, nhưng từ khoảng 4h đến 7h luôn nhộn nhịp, ken cứng người, hầu hết là cô dâu - chú rể, người chụp ảnh và những người lo hậu cần cho đoàn chụp ảnh.
Đứng từ đồi Đa Phú (cách đó khoảng 1 km) nhìn sang cũng có thể thấy những đốm trắng - đen (áo quần cô dâu, chú rể) nối hàng dài và ánh đèn flash chớp nháy liên tục.

Từng đôi cô dâu - chú rể đứng nối dài dọc sườn đồi để chụp ảnh.
Anh Trần Phi Hùng, người bán cà phê dạo ở khu vực này, cho biết chỉ những ngày thời tiết quá xấu, ở đây mới vắng người chụp ảnh cưới. "Ngày nào tối thiểu cũng có khoảng 30 đôi chụp ảnh cưới. Những lúc thời tiết đẹp hoặc vào mùa cỏ hồng, ngọn đồi có đến 70-80 đôi chụp ảnh cưới", anh Hùng nói.
Anh mô tả thêm: "Xe ôtô chở khách đi chụp ảnh đậu kín con đường từ sườn đồi xuống chân đồi. Mỗi m2 có một đôi đứng chụp. Muốn di chuyển để lấy góc ảnh tốt hơn phải nhường nhau chụp".

Chỉ một góc nhỏ trên đỉnh đồi đã có đến 4 đôi cô dâu - chú rể chụp ảnh
Anh Hon, một người chụp ảnh cưới thường xuyên chụp cho khách ở "đồi uyên ương", cho biết: "Khu vực này có nhiều ngọn đồi, thung lũng nối tiếp nhau. Ở thung lũng lại có nhiều sương nên mỗi khi có nắng lên tạo nhiều góc máy đẹp". Đây là lý do hàng loạt người chụp ảnh cưới thích đến ngọn đồi này.
Một lý do khác được anh Hon chia sẻ: "Khu vực này chỉ mới lác đác nhà kính ở phía xa, nên khi chụp ảnh ít bị vướng nhà kính vào khuôn hình".

Khoảng đồi nhỏ nhộn nhịp mỗi sáng

Muốn lên được đỉnh đồi, đoàn chụp ảnh phải đi xe gầm cao

Do đông người lên "đồi uyên ương" mỗi sáng, anh Trần Phi Hùng mang cà phê đến bán. Trong 2 tiếng, anh bán được khoảng 50 ly.

Do đông người chụp ảnh trong một không gian nhỏ, người chụp vất vả để tìm góc.

Chụp ảnh cưới trên "đồi uyên ương" có nhiều cô dâu - chú rể từ TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh thành khác

Khoảng 8h, khi mọi người đi đến các điểm chụp khác, ngọn đồi dần trở nên vắng vẻ.
-
TTO - Quá trình rà soát hàng loạt vụ việc đã có kết luận thanh, kiểm tra, Tỉnh ủy Đắk Nông thống nhất yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo khôi phục khởi tố nhiều vụ việc sai phạm dây dưa, trong đó có vụ lấy đất dành người nghèo cấp cho quan chức.
-
TTO - Theo Trưởng Ban Nội chính trung ương Phan Đình Trạc, chúng ta phải biến hàng vạn, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành 'những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, làm cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu không có chỗ ẩn nấp'.
-
TTO - "Đứng ở bancông, trong 5 phút, tôi đếm được khoảng 580 chiếc xe cơ giới đi qua. Tôi cảm nhận được đây chính là sức sống của thành phố" - tân Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Ngụy Hoa Tường chia sẻ.
-
TTO - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan chỉ đạo như vậy đối với dự án ngăn triều, chống ngập 10.000 tỉ. Trước đó dự án đã phải dời thời gian vận hành nhiều lần vì vướng các thủ tục.
-
TTO - Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh khẳng định ông Trần Cao Thành có tham dự kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 1989, song điểm các bài thi của ông không có trong bảng ghi điểm cũng như tên ông không có trong danh sách tốt nghiệp cùng năm.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận