06/02/2024 15:54 GMT+7

Cả trăm bệnh nhi vui vẻ dự bữa ăn tất niên

Khoảng 100 bệnh nhi đang điều trị nội trú tại các khoa, phòng khác nhau của Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã cùng ngồi lại để ăn bữa ăn tất niên do Bệnh viện Nhi Đồng 1 tổ chức vào ngày 6-2 (27 Tết).

Bệnh nhi Bệnh viện Nhi Đồng 1 tham dự bữa cơm tất niên - Ảnh: THÙY DƯƠNG

Bệnh nhi Bệnh viện Nhi Đồng 1 tham dự bữa cơm tất niên - Ảnh: THÙY DƯƠNG

Nhìn con trai 4 tuổi ngồi dự "bữa cơm tất niên cho các cháu bệnh nhi", anh Lê Kim Hùng, ngụ ở Khánh Hòa, cười thật tươi. Anh Hùng nói: "Nhìn con ngồi ăn được thế này, tôi vui lắm, hạnh phúc lắm vì có những lúc tôi không biết con tôi có thể khỏe mạnh, ngồi ăn được nữa hay không?".

Anh Hùng kể, con trai anh lúc đầu được các bác sĩ ở Khánh Hòa nghi ngờ bị vôi hóa ở phổi. Sau đó, anh chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 thì được chẩn đoán có bướu thùy trên ở phổi phải. Con anh đã phải mổ 3 lần. Hai vợ chồng anh bỏ nhà cửa ở quê lên đây thay phiên chăm con. Cách đây 4 hôm cháu mới hồi phục.

Hôm nay, bệnh viện tổ chức bữa cơm tất niên. Anh Hùng đợi con ăn xong rồi chuẩn bị làm thủ tục ra viện. Nhìn con trai ăn ngon miệng, anh cứ ngắm con cười suốt. "Hạnh phúc đôi khi chỉ là mong chờ như một ngày bình thường trước đó", anh Hùng chia sẻ.

Anh Hùng cũng cảm ơn Bệnh viện Nhi Đồng 1 khi đã tổ chức cho các cháu bệnh nhi như con anh, có một bữa ăn vui vẻ, ấm cúng ngay trong khuôn viên của bệnh viện.

Tối nay cả nhà anh sẽ về Khánh Hòa nhưng giờ mới đặt được một vé xe của Phương Trang. Anh Hùng dự tính đến giờ cả nhà vẫn cùng ra để coi nhà xe có thể sắp xếp thêm chỗ hay không.

Anh Phạm Ngọc Phú, 36 tuổi, ngụ ở Quảng Ngã,i đứng gần bên con trai 5 tuổi cũng đang tham dự bữa ăn tất niên này.

Anh Phú kể con trai anh bị bệnh viêm phổi, đến giờ bác sĩ cũng chưa nói ngày nào có thể xuất viện được nên anh chưa đặt vé xe. Vợ anh và bé lớn ở quê đang mong chờ hai bố con từ trên Bệnh viện Nhi Đồng 1 trở về.

Năm hết Tết gần đến rồi, dù không biết có được về nhà đón Tết hay không nhưng con anh được bệnh viện tổ chức cho một bữa ăn ấm cúng, vui vẻ thế này, anh thấy như được an ủi phần nào.

Tại khuôn viên của bệnh viện khoảng 100 bệnh nhi ngồi lại cùng nhau trong ngày 27 Tết, các bé nói chuyện với nhau, cùng hát những bài hát về ngày Tết. Các bé được ăn một bữa ăn cùng nhau, được nhận quá, nhận lì xì, bé nào cũng vui cười như chưa từng bị bệnh.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa công tác xã hội Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết những năm trước vào ngày cuối năm gần Tết Nguyên đán Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng phát các suất ăn cho các bệnh nhi.

Năm nay lần đầu tiên các nhà hảo tâm đã mượn căng tin của bệnh viện để nấu các phần ăn tại chỗ cho các cháu, tổ chức một bữa tất niên để các cháu được ngồi với nhau, cùng ăn với nhau khi Tết đang gần kề.

Những bệnh nhi được bệnh viện chọn tham dự bữa ăn tất niên này là những cháu có thể ngồi, ăn uống được.... Hiện Bệnh viện Nhi Đồng 1 đang có khoảng 800 bệnh nhi đang điều trị nội trú. Trong những ngày Tết số bệnh nhân nằm điều trị nội trú sẽ giảm hơn nữa.

Ngoài bữa ăn tất niên này, bệnh viện cũng hỗ trợ cho các gia đình khó khăn tiền xe khi xuất viện về nhà. Theo kế hoạch, chiều 30 Tết, bệnh viện sẽ chúc Tết và tặng quà cho các bệnh nhi đón Tết Nguyên đán tại bệnh viện.

Bệnh nhi ung thư Huế đón tết cùng Xuân yêu thươngBệnh nhi ung thư Huế đón tết cùng Xuân yêu thương

TTO - 55 suất quà tết trong chương trình Xuân yêu thương của báo Tuổi Trẻ được trao tận tay cho các bệnh nhi ung thư đang được điều trị tại Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Trung ương Huế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên