01/01/2019 00:06 GMT+7

Cả nước rực rỡ đêm pháo hoa, Việt Nam chào năm mới 2019!

MINH PHƯỢNG - DANH TRỌNG - HÀ THANH -  PHƯỚC TUẦN - NGỌC PHƯỢNG - TẤN LỰC - THÁI BÁ DŨNG - MINH HẢI - CHÍ HẠNH
MINH PHƯỢNG - DANH TRỌNG - HÀ THANH - PHƯỚC TUẦN - NGỌC PHƯỢNG - TẤN LỰC - THÁI BÁ DŨNG - MINH HẢI - CHÍ HẠNH

TTO - 0h sáng 1-1-2019, pháo hoa đã đồng loạt nở tung rực rỡ bầu trời đêm cả nước chia tay năm 2018 vượt qua nhiều khó khăn, đón năm mới 2019 trong niềm tin và yêu thương, khát vọng và chia sẻ...

Cả nước rực rỡ đêm pháo hoa, Việt Nam chào năm mới 2019! - Ảnh 1.

Pháo hoa rực rỡ đón năm mới 2019 trên bầu trời đêm TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phóng viên Tuổi Trẻ Online ghi nhận không khí tiễn năm cũ 2018, chào đón năm mới 2019 ở các đô thị, nơi diễn ra các lễ hội chào năm mới.

Cả nước rực rỡ đêm pháo hoa, Việt Nam chào năm mới 2019! - Ảnh 2.

Người dân đông nghịt trong đêm giao thừa bên bờ hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: DANH TRỌNG


Tại Hà Nội, từ chiều đã có hàng ngàn người dân đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm du xuân và chuẩn bị chờ đón năm mới.

Bé Nguyễn Nam Sơn, 9 tuổi (Q.Đống Đa) cùng 3 chị em họ ra khu vực Hồ Hoàn Kiếm để đón chào năm mới. Mọi người cùng nhau chụp hình lưu lại khoảnh khắc này. Sơn cho biết rất vui khi được hoà mình vào không khí náo nhiệt của dòng người và âm thanh sôi động.

"Bình thường 21-22g đêm là em đi ngủ. Riêng hôm nay bố mẹ cho đi chơi đến hơn 12g đêm mới phải về nhà. Sau khi xong đêm nhạc hội, em và các anh chị sẽ đi ăn piza"- Sơn cho biết.

Cả nước rực rỡ đêm pháo hoa, Việt Nam chào năm mới 2019! - Ảnh 3.

Một nhóm bạn trẻ chụp ảnh "tự sướng" trên phố Hà Nội - Ảnh: HÀ THANH

Tại TP.HCM, từ chiều tối, hàng nghìn người dân ở các huyện ngoại thành TP.HCM cùng các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Long An bắt đầu đổ về trung tâm TP.HCM để cùng hoà trong không khí đại nhạc hội ánh sáng "New Year’s countdown" với chủ đề Lights 2019 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.

Cả nước rực rỡ đêm pháo hoa, Việt Nam chào năm mới 2019! - Ảnh 4.

Người dân tấp nập trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Càng về khuya, dòng người tiếp tục đổ dồn về Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đoạn đường từ tượng đài Bác đến ngã ba Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng đông nghẹt người. Từ 20h, sân khấu đếm ngược Countdown sôi nổi với những tiết mục DJ sôi động từ các nghệ sĩ trẻ.

Trong dòng người náo nức, vui chơi ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ để cùng thưởng thức âm nhạc và đợi thời khắc giao thừa xem bắn pháo hoa có rất nhiều bạn trẻ Việt, lẫn trong đó là du khách nước ngoài đang du lịch và làm việc tại TP.HCM.

Cả nước rực rỡ đêm pháo hoa, Việt Nam chào năm mới 2019! - Ảnh 5.

Dòng người nối đuôi nhau tại phố tây Bùi Viện - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chị Nguyễn Thị Hồng Loan (29 tuổi) làm công nhân ở quận Thủ Đức cùng chồng và con lên trung tâm TP từ sớm. Năm nay gia đình chị không đi nghỉ lễ Tết dương lịch nên hôm nay quyết định vào TP vui chơi, xem nhạc hội ánh sáng và bắn pháo hoa. Chị chia sẻ năm qua 2 vợ chồng làm việc cũng còn nhiều khó khăn, chưa dành dụm nhiều. Hy vọng năm mới, công việc thuận lợi, con cái sức khoẻ để cuộc sống ổn định.

Người dân ngắm pháo hoa mừng năm mới 2019 ở TP.HCM - Video: T.T.D

22h, chương trình văn nghệ đại nhạc hội ánh sáng chủ đề Lights 2019 bắt đầu với những tiết mục sôi động, đặc sắc chào đón năm mới 2019 do các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn. Đây cũng là chương trình chính phục vụ người dân chờ đón thời khắc giao thừa ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 31-12.

Cả nước rực rỡ đêm pháo hoa, Việt Nam chào năm mới 2019! - Ảnh 7.

Nhóm du khách Trung Quốc selfie cùng nhau tại phố đi bộ Bùi Viện - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ghi nhận các điểm gửi xe xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ như Ngô Đức Kế, Mạc Thị Bưởi, Huỳnh Thúc Kháng… quá tải. Dù 22h nhưng dòng người vẫn tiếp tục đổ về, chờ đợi gửi xe. Giá giữ xe ở các điểm xung quanh Phố đi bộ cũng tăng lên từ 10.000 đồng - 30.000 đồng/chiếc.

Tại Phố Tây Bùi Viện (quận 1), địa điểm tập trung đông người nước ngoài tại TP.HCM tối 31-12 đông kín. Các quán ăn, cửa hàng, beer Club không còn chỗ trống. Nhiều du khách nước ngoài chọn đây làm điểm hẹn cùng bạn bè thưởng thức vài chai bia để cùng đón chào năm mới.

Cũng trong tối 31-12, tại Công viên Đầm Sen (quận 11), người dân TP.HCM cũng được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc chào đón năm mới cùng màn bắn pháo hoa tầm thấp.

Cả nước rực rỡ đêm pháo hoa, Việt Nam chào năm mới 2019! - Ảnh 8.

Pháo hoa bừng sáng giữa trung tâm TP.HCM - Ảnh: HOÀNG ĐÔNG

Tại Đà Nẵng, thời tiết đêm giao thừa hơi se lạnh với nhiệt độ dưới 20 độ C và thỉnh thoảng kèm theo mưa phùn từng đợt. 

Cả nước rực rỡ đêm pháo hoa, Việt Nam chào năm mới 2019! - Ảnh 9.

Chương trình nghệ thuật chào năm mới tại Quảng trường 29/3 - Ảnh: TẤN LỰC

Dù vậy, cái buốt lạnh của thời tiết vẫn không ngăn được hàng ngàn bạn trẻ đổ về Quảng trường 29/3 để hòa mình vào lễ hội đếm ngược chào năm mới 2019. Dù có quàng lên mình chiếc áo mưa hay che ô thì những bạn trẻ tại thành phố bên sông Hàn vẫn tự tin quẫy hết mình với bữa tiệc ánh sáng âm nhạc.

Cả nước rực rỡ đêm pháo hoa, Việt Nam chào năm mới 2019! - Ảnh 10.

Dù khoác áo mưa lên người nhưng các bạn trẻ Đà Nẵng vẫn quẫy hết mình trong đêm giao thừa - Ảnh: TẤN LỰC

Tại Hội An, chương trình đếm ngược chào mừng năm mới được tổ chức tại vườn Tượng An Hội đang thu hút sự theo dõi của hàng ngàn du khách, người dân. 

Cả nước rực rỡ đêm pháo hoa, Việt Nam chào năm mới 2019! - Ảnh 11.

Du khách và người dân tập trung tại vườn tượng An Hội phố cổ Hội An để đón năm mới - Ảnh: THÁI BÁ DŨNG

Hội An vẫn có mưa lớn từ nhiều ngày qua nhưng khách vẫn nườm nượp đổ về các khu vực trung tâm phố cổ để đón giao thừa.

Cả nước rực rỡ đêm pháo hoa, Việt Nam chào năm mới 2019! - Ảnh 12.

Du khách dạo mưa trong đêm Hội An - Ảnh: THÁI BÁ DŨNG

Phố cổ Hội An trong đêm giao thừa đã chật kín du khách trên các trục chính. Lúc 23h, tỉnh Quảng Nam công bố vị khách quốc tế thứ 3.800.000 trong năm bằng chương trình bốc số resi ngẫu nhiên.

Cả nước rực rỡ đêm pháo hoa, Việt Nam chào năm mới 2019! - Ảnh 13.

Ông Jacob Peter, quốc tịch Đức, được chọn ngẫu nhiên là vị khách lượt thứ 3.800.000 tham quan tỉnh Quảng Nam - Ảnh: MINH HẢI

Ở Cần Thơ, tết "Tây" đến nhẹ nhàng. Tết dương lịch 2019 TP Cần Thơ không tổ chức bắn pháo hoa nên từ 18h người dân thành phố lẫn du khách trong và ngoài nước chọn cho mình điểm giải trí tại bến Ninh Kiều.

Cả nước rực rỡ đêm pháo hoa, Việt Nam chào năm mới 2019! - Ảnh 14.

Đường phố Cần Thơ yên ả đêm chuyển giao năm mới - Ảnh: CHÍ HẠNH

Tuy nhiên, đến 22h đêm đường phố Cần Thơ cũng bắt đầu vắng vẻ, thưa người. Các du khách là người nước ngoài đã chọn điểm đến là quán bar hoặc quán cà phê để gọi điện qua facebook thăm hỏi người thân, bạn bè dịp năm mới.

Ông Russel, một người Austraslia có 8 năm sống tại TP Cần Thơ cho biết, trong đêm đón năm mới ông chỉ gọi về hỏi thăm gia đình. Do ở TP Cần Thơ ít người nước ngoài sinh sống nên ông cùng vài người bạn cũng không tổ chức tiệc mừng năm mới.

Anh Hamel Vuel, quốc tịch Newzealand cũng chia sẻ, anh đến Cần Thơ để du lịch đúng dịp năm mới và cảm thấy người Việt Nam rất thân thiện. Anh chọn Cần Thơ để du lịch là vì không khí ở đây trong lành, thoải mái, giá cả phải chăng so với các nước khác.

Cả nước rực rỡ đêm pháo hoa, Việt Nam chào năm mới 2019! - Ảnh 15.

Du khách Hamel Vuel đón năm mới ở Cần Thơ - Ảnh: CHÍ HẠNH

MINH PHƯỢNG - DANH TRỌNG - HÀ THANH - PHƯỚC TUẦN - NGỌC PHƯỢNG - TẤN LỰC - THÁI BÁ DŨNG - MINH HẢI - CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên