15/12/2019 09:21 GMT+7

Bước đi trên đôi chân ước nguyện

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - Thuốc mê tan, cậu nhìn xuống đôi chân nay chỉ còn có một, rồi khóc òa khi biết căn bệnh ung thư nghiệt ngã đã gọi tên.

Bước đi trên đôi chân ước nguyện - Ảnh 1.

Chàng dược sĩ tương lai Nguyễn Hoàng Võ (phải) trao đổi bài vở cùng bạn - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Cậu bé 14 tuổi từng gục mặt vào gối khóc ngày nào nay đã là chàng sinh viên năm 2 Trường CĐ Y tế Cà Mau (TP Cà Mau).

Tuổi 14 định mệnh

Trở về câu chuyện của năm 2011, cậu bé Nguyễn Hoàng Võ khập khiễng lê bước về nhà sau trận bóng. 

Cú va chạm với đứa bạn cũng nhẹ, chẳng sưng tấy gì nhiều nhưng Võ không thể đứng vững. 

Việc những đứa trẻ chơi bóng ở quê bị bong gân rồi uống vài viên thuốc, dán vài miếng băng là chuyện như cơm bữa. Võ cũng không ngoại lệ. Cậu được cha chở đến tiệm thuốc tây gần nhà, rồi đâu lại vào đấy.

Mãi đến ba năm sau, một cơn đau khác ập đến bất chợt khi cậu đang băng qua đống rạ trên đường về nhà sau giờ học. Đang rảo bước, đôi chân Võ như tê điếng rồi ngã hẳn xuống đường. 

Cái cảm giác có hàng vạn mũi kim cứ đâm xuyên lấy tủy lúc ấy khiến chân cậu co quắp. Mấy lần Võ thử đứng lên, nhưng đôi chân không còn cảm giác, Võ đành ngồi "chịu trận" dù chỉ còn vài bước nữa sẽ đến nhà.

Lo có chuyện chẳng lành, Võ được cha đưa lên TP.HCM khám. Khi thăm khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nghe bác sĩ bảo "có dấu hiệu của ung thư xương" và cho chuyển sang Bệnh viện Ung bướu xét nghiệm, người cha vẫn nuôi hi vọng đây chỉ là sự nhầm lẫn nào đó như những tin mà ông thường nghe trên báo đài. 

Nhưng điều ấy đã không xảy ra! Võ được chuyển đến phòng điều trị bệnh nhân đặc biệt của Bệnh viện Ung bướu.

Thời gian và phép mầu

Những liều thuốc đầu tiên được vào cơ thể ngay khi có thể, bởi tất cả đang rất khẩn trương. Ở bệnh viện, gặp ai cậu cũng hỏi về căn bệnh của mình. 

Nhưng câu trả lời đầy "trốn tránh" của cha và sự thẳng thắn của những người cùng phòng khiến Võ hiểu thêm phần nào câu chuyện đang đến với mình: ung thư.

Một năm dài đằng đẵng đối diện với ung thư, chân của Võ bắt đầu đi được. Nhưng lúc cậu cảm nhận niềm hạnh phúc được đặt chân xuống đất và bước đi thì cũng là lúc kết thúc những đợt thuốc, bệnh tình trở lại. 

"Giờ phải cắt chân thôi, chứ để vậy không ổn" - lời nói của bác sĩ cứa vào trái tim người mẹ. Những giọt nước mắt của hai mẹ con tuôn trào.

Trong giây phút tuyệt vọng, cuốn sách Xin hãy cho con thêm thời gian của "đóa hướng dương" Lê Thanh Thúy được một tình nguyện viên gửi tặng đã trở thành "điểm tựa" để cậu bấu víu. 

Cậu đọc nghiền ngẫm không sót một từ nào. Và rồi khép lại những trang sách cuối cùng cũng là lúc Võ tìm mẹ: "Con đủ tự tin rồi, mình đi tìm bác sĩ để bàn chuyện nha".

Bước đi trên đôi chân ước nguyện - Ảnh 2.

Đồ họa: TẤN ĐẠT

Chàng dược sĩ tương lai

Ngồi giữa sân Trường CĐ Y tế Cà Mau, Võ vẫn nhớ như in từng lời nói với bác sĩ trước lúc lên giường mổ, cứ xin bác sĩ được ngắm đôi chân mình thêm chút nữa. 

Khi hết thuốc mê, Võ khua cẳng chân trái của mình. "Mọi thứ quá khác, chỉ còn lại một phần ngắn cụt ngủn dư ra ở đầu gối" - Võ xúc động nhớ lại.

"Uớc gì có một cái chân giả mẹ nhỉ" - Võ nói với mẹ về điều ước giản đơn và nhẹ tênh như chính cách cậu đã đối diện với những đau đớn mấy năm qua. May mắn thay, ước nguyện đôi chân của Võ đến được với những người làm chương trình "Ước mơ của Thúy".

Trên xe lăn đến trung tâm chỉnh hình để đo chân, Võ háo hức như thể muốn bật dậy khỏi chiếc xe để bước đi. "Ước nguyện hồng" về lắp chân giả của Võ là đôi chân đầu tiên mà chương trình "Ước mơ của Thúy" thực hiện tại thời điểm đó. 

Năm 2015, Võ ra viện. Việc đi trên đôi chân giả khiến cậu thấy áp lực. Tập tành gần một năm trời, Võ mới có thể đi lại được. Có những lúc khớp xương ở đầu gối chọc thẳng vào khớp nối ở cái chân giả khiến Võ ứa nước mắt.

Năm 2016, Võ được vào Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) để theo học chữ. Hai năm ba lớp là thời gian để cậu hoàn thành và tốt nghiệp chương trình giáo dục phổ thông. Rồi Võ thi đậu vào Trường CĐ Y tế Cà Mau chuyên ngành dược.

Giờ đây, khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, khó ai có thể nhận ra Võ từng phải cưa chân vì ung thư. Và trên chính đôi chân ước nguyện ấy, Võ đang đi những bước đầy tự tin để trở thành một dược sĩ tương lai, chăm sóc sức khỏe cho mình và mọi người như ước nguyện ngày bé.

Sáng nay khai mạc Ngày hội hoa hướng dương 2019

Ngày hội hoa hướng dương lần thứ 12, chủ đề "Vì chiến binh hoa mặt trời" do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Hội LHTN VN TP.HCM và Hà Nội tổ chức đồng loạt tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM (khu đô thị ĐHQG TP.HCM, Q.Thủ Đức) và Viện Huyết học truyền máu trung ương (Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 12 năm ngày mất của Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM - "đóa hướng dương" Lê Thanh Thúy (2-11-2007) và 12 năm hoạt động chương trình "Ước mơ của Thúy" chăm sóc cho bệnh nhi ung thư Việt Nam.

Tại ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: trao học bổng "Ước mơ của Thúy" cho bệnh nhi khỏi bệnh trở lại trường; hiến máu, chạy bộ "Vì chiến binh hoa mặt trời"; triển lãm và bán tranh do bệnh nhi vẽ, thực hiện điều ước của bệnh nhi; tư vấn điều trị và phòng ngừa bệnh ung thư...

Hơn 1,5 tỉ đồng ủng hộ ngày hội

ve hoa o đh cong nghiep (14) 2(read-only)

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vẽ hoa, tải lên Facebook để tham gia chương trình - Ảnh: Triệu Vân

Ngày hội được sự đồng hành ủng hộ của nhãn hàng OTiV - Công ty CP dược phẩm ECO: 500 triệu đồng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) 450 triệu đồng, Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng NutiFood 450 triệu đồng, VPĐD UNIONPAY INTERNATIONAL CO., LTD tại Hà Nội 50 triệu đồng, VPĐD JCB INTERNATIONAL (Thailand) COMPANY LIMITED tại TP.HCM 50 triệu đồng, VPĐD MASTERCARD ASIA PACIFIC PTE LTD 50 triệu đồng, phụ huynh Trường Quốc tế Anh TP.HCM 40 triệu đồng, cụm rạp chiếu phim Cine Star Sinh viên ủng hộ suất chiếu phim cho bệnh nhi trị giá 20 triệu đồng, nhãn hàng Revive - Công ty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo VN ủng hộ sản phẩm nước uống trị giá 20 triệu đồng cùng nhiều đơn vị, cá nhân, bạn đọc báo Tuổi Trẻ.

Đã sẵn sàng cho ngày hội "Ước mơ của Thúy" Đã sẵn sàng cho ngày hội 'Ước mơ của Thúy'

TTO - Vào chiều tối 14-12, ban tổ chức chương trình cùng sinh viên các trường đại học đã tất bật để hoàn thành những công đoạn cuối cùng nhằm giúp các bệnh nhi ung thư có một ngày hội thật sự ý nghĩa và vui vẻ.

CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên