11/01/2019 11:34 GMT+7

Bóng đá và chuyện tình trên đất UAE

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Trên khán đài cổ vũ tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng chung kết Asian Cup 2019 ở Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) có câu chuyện đẹp của hai cặp vợ chồng người Việt Nam - Thái Lan và Việt Nam - Morocco.

Bóng đá và chuyện tình trên đất UAE - Ảnh 1.

Vợ chồng anh Withaya, chị Lý và con gái (bìa trái) đi cổ vũ tuyển VN ở trận gặp Iraq - Ảnh: N.KHÔI

Cả nhà cùng đi cổ vũ

Năm 1998, cô gái 25 tuổi Phạm Thị Thiên Lý quyết định sang Dubai (UAE) làm việc. Khi đó, chị Lý chỉ nghĩ muốn đi đây đi đó làm việc 1-2 năm rồi trở về. Nhưng định mệnh đã khiến chị gặp anh Withaya Sharjah (Thái Lan) và gắn bó với mảnh đất này đến giờ.

Ngày ấy, chị Lý làm công nhân may vali. Còn anh Withaya làm công nhân cho công ty sản xuất lon nước giải khát. Hai công ty khá gần nhau nên sáng thấy anh Withaya đi làm, chị Lý nhìn tưởng người Việt đã gọi hỏi thăm nhưng anh chàng lắc đầu chẳng hiểu gì. 

Biết là không phải người Việt nhưng nói tiếng Anh thì vốn từ cũng hạn chế, dù trắc trở ngôn ngữ vậy mà cả hai cũng trở thành bạn bè. 

"Lúc đó, tôi không bao giờ nghĩ là sẽ quen anh ấy, chứ đừng nói sẽ là vợ chồng bởi anh ấy nhìn bình thường, lại nhỏ hơn tôi đến 4 tuổi" - chị Lý kể. Vậy mà...

Đám cưới của họ diễn ra cuối năm 2001 tại Thái Lan và VN. Sau khi về VN sinh con năm 2005, chị Lý quay lại Dubai cùng với bạn mở salon làm đẹp cho phụ nữ, rồi sau đó tách ra làm riêng. 

Anh Withaya cũng chuyển sang làm thủ kho cho một công ty du lịch. Thương chồng vất vả, chị Lý quyết định mở thêm nhà hàng Thái Việt vào năm 2015 để anh nghỉ hẳn. Muốn giúp vợ, anh lại đi học nghề nấu ăn. 

Giờ thì vợ chồng làm ăn khấm khá khi salon làm đẹp và nhà hàng có lượng khách ổn định.

Biết vợ mê bóng đá nhưng lại tiếc việc, anh Withaya lên mạng mua vé cho cả nhà đi cổ vũ đội tuyển VN trong tất cả các trận đấu tại VCK Asian Cup 2019. Không chỉ vậy, anh còn cắt cử người nấu bếp trong thời gian này để có thể lái xe từ Dubai đi Abu Dhabi, chở gia đình nhỏ của mình đi cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo trong trận mở màn thua Iraq vừa qua. 

Ngồi trên khán đài với áo cờ đỏ sao vàng, anh cũng cổ vũ khí thế như bao người Việt khác và cùng tiếc nuối khi tuyển VN để mất điểm vào giờ chót.

Lời chúc may mắn cho đội tuyển VN

Đất UAE cũng chứng kiến chuyện tình theo kiểu "sét đánh" còn ly kỳ hơn của anh chàng nghiên cứu thị trường tại Abu Dhabi Trần Thế Tâm (28 tuổi) và cô vợ người Morocco Asma Lhanafi (26 tuổi), tiếp viên hàng không Hãng Etihad.

Cả hai quen nhau vào năm 2015 khi cùng làm cho cửa hàng miễn thuế tại sân bay quốc tế Dubai. Tâm kể đó đúng kiểu là tình yêu sét đánh, gặp cái là thích và yêu nhau luôn. "Mới gặp, tôi không biết cô ấy là người ở đâu cả vì không giống người Ả Rập. Thấy xinh thì đến làm quen. May mà cô ấy lại thích văn hóa châu Á, thích xem phim Hàn nên chúng tôi quen nhau rất nhanh".

Hai năm sau đó, Tâm chuyển công việc mới là nghiên cứu thị trường, còn Asma trở thành tiếp viên hàng không. 

Những chuyến bay liên tục vẫn không làm tình yêu của cả hai xa cách, mà càng tiến lại gần nhau. Lễ cưới được tổ chức vào tháng 10-2017 tại đảo Seychelles (châu Phi). Cuối năm 2017, Tâm đưa vợ về làm đám cưới ở quê nhà Vĩnh Phúc.

Về sống chung nhà, Tâm dạy tiếng Việt cho Asma và dẫn vợ theo mình khi có các hoạt động của người Việt tại UAE để biết thêm về văn hóa VN. 

Do có lịch bay trùng với các ngày của đội tuyển VN thi đấu tại vòng bảng Asian Cup 2019 nên Asma không thể cùng chồng đi cổ vũ. 

"Cô ấy tiếc lắm và gửi lời chúc may mắn đến đội tuyển VN. Asma hi vọng đội tuyển VN có thể vào vòng trong để cô ấy có thể cùng tôi đi cổ vũ" - Tâm kể.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên