Biếm họa

Bình đẳng là sao, hỡi… Thần Đèn?

Đăng lúc 08:35 | 11/03/2024

Thần Đèn vốn là giống đực, nên ổng sẽ không hiểu nổi ước nguyện về cái sự bình đẳng giới.

Dù có sở hữu một cây đèn thần trong như trong cổ tích, mong chị em chớ nên quên cái sự thật ngàn đời này: Thần Đèn vốn là giống đực, nên ổng sẽ không hiểu nổi mọi ước nguyện của giới đờn bà, nhất là về cái sự bình đẳng giới tính! Nhớ nghen, chị em ơi…

Còn hơn cả gấp đôi! - tranh của George Licurici, họa sĩ Rumani.

Còn hơn cả gấp đôi! - tranh của George Licurici, họa sĩ Rumani.

Sân chơi cũng chẳng công bằng - tranh của cô Camila de la Fuente, họa sĩ Venezuela (Giải họa sĩ trẻ của cuộc thi Họa sĩ nữ biếm họa quốc tế, năm 2020).

Sân chơi cũng chẳng công bằng - tranh của cô Camila de la Fuente, họa sĩ Venezuela (Giải họa sĩ trẻ của cuộc thi Họa sĩ nữ biếm họa quốc tế, năm 2020).

Đường đua cho nàng ắt có… “chướng ngại” - tranh của Shahrokh Heidari, họa sĩ Iran.

Đường đua cho nàng ắt có… “chướng ngại” - tranh của Shahrokh Heidari, họa sĩ Iran.

“Xin cho con được học hành”, nàng nói. Và lão Thần Đèn cả cười! - tranh của cô Elena Ospina, họa sĩ Colombia.

“Xin cho con được học hành”, nàng nói. Và lão Thần Đèn cả cười! - tranh của cô Elena Ospina, họa sĩ Colombia.

Hãy nhớ: Thần Đèn luôn là một… quý ông! - tranh của Nayer Talal Nayer, họa sĩ Ethiopia.

Hãy nhớ: Thần Đèn luôn là một… quý ông! - tranh của Nayer Talal Nayer, họa sĩ Ethiopia.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Biếm Họa