27/04/2024 20:18 GMT+7

Biển Sầm Sơn chật cứng người, Măng Đen náo nhiệt khách trốn nóng

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, du khách thập phương đổ về chật kín các bãi biển ở Thanh Hóa, đặt biệt là Sầm Sơn. Còn tại khu du lịch sinh thái Pù Luông, du khách đã đặt kín phòng suốt 5 ngày nghỉ lễ.

Bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa đông nghẹt du khách cuối giờ chiều 27-4 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa đông nghẹt du khách cuối giờ chiều 27-4 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Chiều 27-4, ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 đầu tiên, cũng là ngày nắng nóng gay gắt, hàng chục nghìn người dân và du khách đổ về bãi biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa; bãi biển Sầm Sơn và bãi biển Nghi Sơn để tắm mát, nghỉ dưỡng giải nhiệt.

Sầm Sơn chật kín du khách

Cuối giờ chiều 27-4, bãi biển Sầm Sơn chật kín người. Lực lượng cứu hộ túc trực dọc bãi biển, làm việc hết công suất. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ nước giải khát dọc bãi biển Sầm Sơn đông kín người.

Ngay từ đầu giờ chiều 27-4, anh Hoàng Văn Dương, ở huyện vùng cao, biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), đã đưa vợ con xuống tham quan, tắm biển Sầm Sơn.

Hai đứa con nhà anh Dương lâu ngày mới được đi tắm biển, thỏa thích đùa nghịch với từng con sóng vỗ vào bờ cát vàng mịn, sạch sẽ.

Anh Dương tâm sự: "Mỗi lần về với Sầm Sơn, tôi đều thấy thành phố biển đổi mới, phát triển và tươi đẹp hơn. Cách làm du lịch của người dân Sầm Sơn đã khác trước rất nhiều, văn minh, lịch sự và chiều lòng du khách".

Rất đông du khách xuống bãi biển Sầm Sơn tắm giải nhiệt chiều 27-4 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Rất đông du khách xuống bãi biển Sầm Sơn tắm giải nhiệt chiều 27-4 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Đào Văn Tuyên - phó giám đốc khách sạn Thanh Niên, TP Sầm Sơn - cho biết: "Trước ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, toàn bộ 90 phòng nghỉ của khách sạn đã được du khách đặt kín chỗ.

Giá phòng nghỉ của khách sạn dao động từ 500.000 đồng đến 800.000 đồng/ngày đêm, tùy chất lượng phòng, thu hút phân khúc du khách tầm trung.

Còn giá bữa ăn chính tại khách sạn từ 200.000 đồng/suất trở lên cũng được nhiều du khách lựa chọn khi ở khách sạn Thanh Niên".

Ông Lê Văn Tú - chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn - chia sẻ các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố đều phải niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Cơ quan chức năng của thành phố Sầm Sơn sẽ xử lý nghiêm hành vi "chặt chém" du khách, khi khách sử dụng các dịch vụ du lịch ở Sầm Sơn.

Pù Luông không còn phòng nghỉ

Chiều 27-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hà Nam Khánh, trưởng Phòng văn hóa - thông tin - thể thao và du lịch huyện Bá Thước (Thanh Hóa), cho biết dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, tại khu du lịch sinh thái Pù Luông đón khoảng 3.200 du khách/ngày đêm, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Đến nay, du khách đã đặt kín phòng tại khu du lịch này.

Để phục vụ du khách tốt nhất đến với khu du lịch Pù Luông, ngành chức năng huyện Bá Thước đã có phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, đảm bảo phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, phân luồng xe để tránh ùn tắc giao thông và trông giữ xe.

UBND huyện thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh du lịch tại Pù Luông chấp hành quy định về giá, đăng ký, niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết; không để xảy ra găm giữ phòng khách sạn, dịch vụ du lịch, gây sốt giá, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của địa phương.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, giá dịch vụ ăn, nghỉ tại khu du lịch Pù Luông dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay không cao hơn so với mọi năm. Giá được các cơ sở lưu trú niêm yết công khai.

Du khách đã đặt kín phòng tại khu du lịch Pù Luông, Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Du khách đã đặt kín phòng tại khu du lịch Pù Luông, Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Măng Đen mát mẻ

Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, hàng ngàn du khách đã đến Măng Đen (Kon Tum) tránh nóng. Ghi nhận thời tiết Măng Đen trong ngày đầu nghỉ lễ cực kỳ dễ chịu khi mức nhiệt độ cao nhất ngày chỉ khoảng 28 độ C. Ban đêm, nhiệt độ có thể xuống 20 - 21 độ C, khá lý tưởng cho du lịch nghỉ dưỡng.

Du khách tận hưởng không khí mát mẻ dưới tán thông xanh tại Măng Đen - Ảnh: HÀ NGUYỄN

Du khách tận hưởng không khí mát mẻ dưới tán thông xanh tại Măng Đen - Ảnh: HÀ NGUYỄN

Thời tiết nắng đẹp, mát mẻ cùng với cảnh quan nhiều thông xanh đang chiều lòng du khách khắp nơi về đây trốn nóng.

Từ chiều 27-4, các đoàn xe cá nhân và xe du lịch bắt đầu di chuyển đông đúc theo quốc lộ 24 từ cả hai hướng Quảng Ngãi đi lên và TP Kon Tum đi về Măng Đen. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch cũng dần trở nên rộn ràng, náo nhiệt khác vẻ tĩnh lặng thường ngày.

Anh Đào Duy Linh (37 tuổi), du khách tới từ Quảng Nam, cho hay ngày đầu nghỉ lễ đã thấy khách kéo về Măng Đen đông dần. Các điểm đến tại miền Trung hiện nay đang quá nóng, anh Linh và vợ con quyết định chọn Măng Đen nghỉ dịp lễ này.

Do có kinh nghiệm du lịch Măng Đen nhiều lần, gia đình anh Linh đặt phòng tại một homestay từ trước đó một tháng. Anh Linh nói mùa này vào homestay trong làng sẽ tránh cảnh đông đúc, gia đình có thể tranh thủ thời gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Dung, chủ hai khách sạn hơn 50 phòng tại Măng Đen, các phòng đã kín khách từ trưa 26-4. Dù khách đổ về đông nhưng khách sạn chỉ phụ thu 20 - 30% trong hai ngày 30-4 và 1-5, những ngày khác vẫn tính theo giá thường nhật. Qua khảo sát, nhiều cơ sở dịch vụ ăn uống đã thông báo không tăng giá dịch vụ dịp lễ.

Nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lên rừng hay xuống biển trốn nóng?Nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lên rừng hay xuống biển trốn nóng?

Với kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài đến 5 ngày, những thành phố du lịch biển, các điểm đến có khí hậu mát mẻ… trở thành địa chỉ thu hút du khách trong mùa nắng nóng kéo dài hiện nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên