02/10/2020 06:29 GMT+7

Bé trai lấy tiền bà bán nước đường Lê Văn Sỹ bị mẹ ruột bỏ rơi lúc 5 tháng tuổi

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Xác minh ban đầu và lời khai người liên quan, bé trai 9 tuổi trong vụ lấy tiền bà bán nước trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3) bị mẹ bỏ rơi lúc 5 tháng tuổi.

Bé trai lấy tiền bà bán nước đường Lê Văn Sỹ bị mẹ ruột bỏ rơi lúc 5 tháng tuổi - Ảnh 1.

Nghi phạm Chu Thúy An tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 1-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3, TP.HCM đã bắt giữ Chu Thúy An (42 tuổi, ngụ quận Bình Tân) - người xúi giục trẻ con lấy tiền tại một quán cóc trên đường Lê Văn Sỹ - để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo lời khai của An, khoảng 18h ngày 23-9, một người đàn ông tên Dũng (ngụ quận Bình Thạnh, bạn của chồng An) có đến chỗ vợ chồng An thuê lưu trú tại khách sạn trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM.

Do không có xe đi làm (giúp việc cho nhà chị An ở quận Phú Nhuận) nên An mượn xe Dũng (biển số 59K2-10xxx). Sau đó An chở cháu trai tên B. (9 tuổi, là con của em chồng An, được An nhận làm con nuôi) đến hẻm 420 Lê Văn Sỹ thì dừng tại quán cóc mua cà phê.

Sau khi An hỏi giá, người phụ nữ lớn tuổi nói 12.000 đồng/ly cà phê. Khi An đưa tờ 20.000 đồng, người phụ nữ bán nước thối tiền và đứng lên làm cà phê cho khách.

Trong lúc người phụ nữ pha chế cà phê, 'mẹ con' An trao đổi nhỏ và chỉ tay về phía túi nilông đựng tiền. An nói "để mẹ xuống lấy cho" thì cháu B. nói "để con xuống lấy cho" và cháu B. xuống xe đi đến lấy túi nilông đựng tiền, leo lên xe.

An nói với người phụ nữ bán nước "con đi mua ổ bánh mì rồi quay lại". Sau đó An tăng ga lái xe đi đến đường Hoàng Sa (quận Phú Nhuận) thì dựng xe. An lấy túi nilông đựng tiền ra xem, bên trong có tiền, thẻ cào card điện thoại và một cây lược.

Sau đó, An cất giữ mọi thứ trong người, rồi lái xe đến nhà chị An trông coi việc nhà. Đến khoảng 22h ngày 23-9, An lái xe chở cháu B. về lại khách sạn trên đường Nguyễn Thị Tú, trả xe cho Dũng.

Theo An khai, số tiền trộm cắp An tiêu xài cá nhân hết, thẻ cào card điện thoại cho người khác (do An không xài cùng mạng), còn cây lược thì ném bỏ trên đường đi về khách sạn.

Theo xác minh, cháu B. là con trai của em chồng An. Khi mẹ sinh ra B. được 5 tháng tuổi thì mẹ bỏ đi đâu không rõ. Vợ chồng An nhận B. làm con nuôi (đổi tên cháu Ph. thành B.). Bước đầu, cháu B. được bàn giao cho cơ quan chức năng quận Bình Tân.

Bé trai lấy tiền bà bán nước đường Lê Văn Sỹ bị mẹ ruột bỏ rơi lúc 5 tháng tuổi - Ảnh 2.

Camera ghi lại cảnh đứa bé xuống xe lấy túi tiền của người bán nước - Ảnh: Cắt từ đoạn video

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, ngày 28-9, mạng xã hội xuất hiện đoạn video phản ánh một người phụ nữ xúi giục đứa bé lấy trộm tài sản của một phụ nữ lớn tuổi bán nước ven đường. Sau đó công an rà soát, phát hiện vụ việc xảy ra bên hông số nhà 420 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP.HCM.

Qua làm việc, bà Trần Thị Tuyết Mai (57 tuổi, ngụ quận 3) cho biết khoảng 19h50 ngày 23-9, bà ngồi bán nước bên hông nhà số 420 Lê Văn Sỹ thì có người phụ nữ lái xe máy chở đứa trẻ đến đưa 20.000 đồng mua ly cà phê. Khi bà Mai thối tiền, làm cà phê thì người phụ nữ này bỏ đi không trở lại.

Sau đó bà Mai phát hiện túi tiền bị mất, xem lại camera thì người phụ nữ mua cà phê có hành vi chỉ dẫn đứa bé xuống xe lấy túi đựng tiền và thẻ cào. Bà Mai cho biết tài sản bị mất khoảng 700.000 đồng và nhiều loại thẻ cào ước tính khoảng 1,6 triệu đồng.

Đến ngày 28-9, bà Mai đến công an phường trình báo và vụ việc chuyển lên Công an quận 3 thụ lý. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 30-9, trong lúc An cùng còn nuôi ở khách sạn trên đường Nguyễn Thị Tú thì lực lượng chức năng vào kiểm tra, phát hiện trong túi đeo của An có gói nilông chứa ma túy.

Ngoài tạm giữ hình sự An để xử lý hành vi trộm cắp tài sản, Công an quận 3 phối hợp Công an quận Bình Tân mở rộng điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và hành vi khác.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên