30/05/2018 08:46 GMT+7

Bạn trẻ 9x kể chuyện 'Đà Nẵng của tui'

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Bằng tình yêu và niềm tự hào với TP Đà Nẵng, nhóm bạn trẻ thế hệ 9x đã thực hiện dự án triển lãm "Đà Nẵng tui" tái hiện sinh động một Đà Nẵng đa sắc màu.

Bạn trẻ 9x kể chuyện Đà Nẵng của tui - Ảnh 1.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của người dân và du khách - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Với không gian vỏn vẹn chỉ vài mét vuông được thiết kế bắt mắt, triển lãm đã dẫn dắt người tham quan qua lần lượt 5 câu chuyện về một thành phố có núi, cầu, phố, sông và biển. Mỗi câu chuyện là một điểm dừng chân, một mảnh ghép tạo nên thành phố Đà Nẵng sôi động mà bình dị.

Một Đà Nẵng thu nhỏ

Trải ra trước mắt người xem là những địa danh nổi tiếng từ Ngũ Hành Sơn, Bà Nà, Hải Vân Quan cho đến những cây cầu gắn liền với hình ảnh thành phố. Qua công nghệ tăng cường tính thực tế ảo, cầu Rồng phun lửa, phun nước, cầu sông Hàn quay, cầu Trần Thị Lý đổi màu xanh đỏ, cùng với có âm thanh sống động khiến người xem vô cùng thích thú.

Chưa hết sự ngạc nhiên thì không khí trong bức tranh kiến trúc với chủ đề "Phố" hiện ra lung linh qua những lớp cắt với công nghệ 3D, và những âm thanh, ánh sáng sôi động từ mô hình "thành phố ánh sáng" lan tỏa cảm giác đưa người xem vào giữa lòng Đà Nẵng thu nhỏ.

Bước vào không gian "Đà Nẵng tui", nhiều người phải thốt lên trầm trồ về sự độc đáo và mới lạ. Lật mở từng trang của cuốn sách Pop up, Đà Nẵng bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng một quyển sách với tất tần tật các địa điểm vui chơi, giải trí nổi tiếng và thân quen. 

Nhiều người dừng lại trầm ngâm trước hình ảnh một rạp chiếu phim Lê Độ xưa cũ được phục dựng lại bằng mô hình thạch cao tí hon hay hiệu bánh mỳ Ông Tý, quán cà phê Long… bé xíu đầy hoài niệm.

Những người đến triển lãm với đủ các độ tuổi khác nhau. Có những người con Đà Nẵng, những người đang sinh sống ở đây, cả những du khách trong và ngoài nước. Họ có chung sự ngạc nhiên và thích thú nhưng mỗi người lại có một cảm nhận riêng, một sự biến đổi riêng khi trải nghiệm thành phố dưới mắt nhìn của những người trẻ.

Bạn trẻ 9x kể chuyện Đà Nẵng của tui - Ảnh 2.

Rạp chiếu phim Lê Độ xưa được phục dựng bằng mô hình thạch cao thu nhỏ - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Hồ Thị Ái Như, một bạn trẻ Đà Nẵng bày tỏ: "Mình sẽ thử thức dậy sớm hơn để ngắm thành phố, hay ngồi vài giờ để nhìn sự chuyển động của thành phố trong đời thực sau khi tham quan triển lãm".

Với những du khách từ xa đến như anh Phạm Thế Tâm (TP.HCM) thì chuyến hành trình chỉ vài mươi phút qua triển lãm cũng đã cho anh một cẩm nang lí thú để khám phá Đà Nẵng.

"Chắc chắn tôi sẽ đi tìm đến bánh mỳ Ông Tý, và thử cà phêLong sau khi tham quan những công trình đặc biệt, để thưởng thức hương vị Đà Nẵng được trọn vẹn hơn" - anh Tâm nói.

Từ niềm tự hào và tình yêu

Được nhiều người dân, du khách yêu nghệ thuật đánh giá cao song ai nấy đều khá bất ngờ khi biết cô gái khởi xướng ra dự án này chỉ mới 21 tuổi - Nguyễn Ngọc Thiên Hiếu.

Mất nhiều năm để nghiên cứu về các loại hình nghệ thuật từ tranh vẽ màu nước, cắt dán giấy, mô hình thực tế kết hợp với công nghệ hiện đại, đến 3D Mapping Room, nghệ thuật tăng cường tính thực tế ảo… và hơn nửa năm để thực hiện dự án, Hiếu đã cùng các bạn trẻ xây dựng nên một triển lãm thành công.

Nói về đứa con tinh thần của mình, Hiếu chia sẻ: "Nếu chỉ đơn giản là một triển lãm gồm ảnh và tranh vẽ thì rất khó thu hút giới trẻ và truyền thông điệp về một thành phố năng động. Vì vậy mình đã nghĩ ra việc kết hợp công nghệ hiện đại để tạo nên một triển lãm đặc biệt thực sự thu hút giới trẻ và những người yêu nghệ thuật".

Hiếu giải thích về ý nghĩa cái tên triển lãm "Đà Nẵng tui" rằng đó là sự tự hào của mỗi người con đối với thành phố. "Đà Nẵng tui sẽ như vậy nè: Đà Nẵng tui có nhiều cảnh đẹp, nhiều điểm vui chơi, con người thân thiện và nhiều món ăn ngon…" - Hiếu nói đầy hào hứng.

Với các bạn trẻ là thành viên của dự án, cũng chính tình yêu và sự tự hào về Đà Nẵng là lý do khiến các bạn bắt tay nhau cùng thực hiện ý tưởng mới mẻ này. 

Hoàng Văn Nhật Nam (23 tuổi) một thành viên của nhóm chia sẻ: "Nhóm kỳ vọng triển lãm sẽ cho người dân và du khách có cái nhìn mới mẻ hơn với TP Đà Nẵng, để họ không lãng quên đi những địa điểm bình dị mà tuyệt đẹp của thành phố đáng sống này".

Thực tế với các cô cậu đang ngồi trên ghế nhà trường, việc bỏ ra những khoản chi phí, thời gian và công sức khá lớn để thực hiện triển lãm là điều không mấy dễ dàng.  

Bằng niềm đam mê nghệ thuật và tình yêu Đà Nẵng, các bạn trẻ đã tổ chức được một dự án khá thành công với con số khoảng 1.000 lượt tham quan trong ba ngày cuối tuần từ 25 đến 27-5, và hàng nghìn lượt tương tác trên fanpage.

Ông Hà Vỹ - phó giám đốc sở Văn hóa và Thể Thao TP Đà Nẵng cho biết:"Sắp tới Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng sẽ có những hỗ trợ nhân rộng mô hình này ở các bảo tàng, thư viện, trung tâm văn hóa nhằm thúc đẩy tinh thần đam mê nghệ thuật của các bạn trẻ và tạo điều kiện để công chúng tiếp cận với triển lãm đặc biệt này".

​Ra mắt chuyên mục "Tôi yêu Đà Nẵng" trên báo Tuổi Trẻ ​Ra mắt chuyên mục 'Tôi yêu Đà Nẵng' trên báo Tuổi Trẻ

TTO - Sáng 23-3, tại Đà Nẵng, báo Tuổi Trẻ và UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ ra mắt chuyên mục Tôi yêu Đà Nẵng.

ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên