20/08/2020 21:17 GMT+7

Bản Mông nghèo gom tiền, gạo, thóc cho giáo viên vùng lũ Điện Biên

VŨ TUẤN - CHÍ TUỆ
VŨ TUẤN - CHÍ TUỆ

TTO - 120 hộ dân bản Nậm Nhừ 1 (xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) bỏ việc nhà, gom tiền, mang gạo, thóc đến giúp thầy cô giáo Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Nhừ để khắc phục hậu quả lũ quét.

Bản Mông nghèo gom tiền, gạo, thóc cho giáo viên vùng lũ Điện Biên - Ảnh 1.

Thay mặt bà con dân bản, anh Cừ Văn Chương (trưởng Ban công tác mặt trận bản Nậm Nhừ 1) trao gạo và thóc cho giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Nhừ - Ảnh: N.THÚY

Ngày thứ tư sau trận lũ ống đi qua, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Nhừ (xã Nậm Nhừ, H.Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) vẫn ngổn ngang bùn đất. Ngoài các lực lượng bộ đội, công an, thanh niên tình nguyện thì cả bản Nậm Nhừ 1 đã tập trung về Trường tiểu học Nậm Nhừ để dọn dẹp, chia buồn cùng các thầy cô trong lúc khó khăn.

Anh Cừ Văn Chương (trưởng Ban công tác mặt trận bản Nậm Nhừ 1) cho hay bản có 123 hộ thì có 86 hộ nghèo, 99% là dân tộc Mông. 

Thấy nhà trường và các thầy cô bị thiệt hại nặng, gạo ăn không có nên dân bản ‘vét bồ’ ủng hộ 13 thầy cô giáo có nhà, tài sản, đồ đạc... bị lũ cuốn trôi, mỗi thầy cô 10kg gạo và 1 bao thóc. Ngoài ra, dân bản cũng góp được 440.000 đồng để ủng hộ cho hai thầy giáo bị trôi mất nhà, mỗi thầy 220.000 đồng.

"Dân bản nghèo, không có tiền, thương cô giáo quá chỉ biết góp gạo, góp thóc cho các cô" - anh Chương nói.

Ông Sùng A Dính, người dân ở bản Nậm Nhừ, nói: "Dân bản cũng bị trôi nhà, trôi ruộng, nhưng thương các cô lắm! Nhà nào có gạo thì góp gạo, nhà nào còn thóc thì góp thóc. Có gì góp nấy, các thầy cô mang cái chữ về cho dân bản, đồng bào mình cơ mà!".

Bản Mông nghèo gom tiền, gạo, thóc cho giáo viên vùng lũ Điện Biên - Ảnh 2.

Người dân góp tay khắc phục hậu quả lũ lụt - Ảnh: CHÍ TUỆ

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy - hiệu trưởng nhà trường - cho biết sáng nay bà con đến dọn dẹp giúp nhà trường, còn mang theo tiền, gạo, thóc cho thầy cô. "Cô Thúy ơi, các cô như thế này thì dân bản chúng tôi thương quá, các thầy cô mang chữ về cho đồng bào, đồng bào không có nhiều tiền, nhà có gì thì mang ra cho thầy cô thôi. Lúc mà người dân bản nói vậy, tôi chỉ biết khóc vì xúc động, không nói được gì ngoài cảm ơn bà con" - cô Thúy kể.

Cô Thúy cho hay cô đã gắn bó với bản Nậm Nhừ 1 gần 20 năm nay và sống với dân bản như những người thân ruột thịt. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no, chính tình cảm của người dân trong bản là động lực để các thầy cô vượt qua khó khăn, tiếp tục 'cắm bản' dạy học cho con em họ" - cô Thúy tâm sự.

Cô Thuý cũng cho hay nhờ bà con dân bản giúp đỡ, hết ngày hôm nay việc thu dọn, khắc phục hậu quả cơ bản đã tạm ổn, các thầy cô được bố trí ở tạm nhà người thân trong xã và khu nội trú của Trường mầm non Nậm Nhừ.

Bản Mông nghèo gom tiền, gạo, thóc cho giáo viên vùng lũ Điện Biên - Ảnh 3.

Người dân tập trung dọn dẹp bùn đất trong khuôn viên sân trường - Ảnh: CHÍ TUỆ

Bản Mông nghèo gom tiền, gạo, thóc cho giáo viên vùng lũ Điện Biên - Ảnh 4.

Phụ nữ có con nhỏ cũng địu con trên lưng để giúp nhà trường dọn dẹp - Ảnh: CHÍ TUỆ

Bản Mông nghèo gom tiền, gạo, thóc cho giáo viên vùng lũ Điện Biên - Ảnh 5.

Một số bàn, ghế, cửa còn sót lại được người dân rửa để tận dụng - Ảnh: CHÍ TUỆ

Bản Mông nghèo gom tiền, gạo, thóc cho giáo viên vùng lũ Điện Biên - Ảnh 6.

Một chiếc máy in chìm trong đất được moi lên để cọ, rửa - Ảnh: CHÍ TUỆ

Bản Mông nghèo gom tiền, gạo, thóc cho giáo viên vùng lũ Điện Biên - Ảnh 7.

Nhiều thầy cô giáo mất trắng tài sản sau cơn lũ - Ảnh: CHÍ TUỆ

Bản Mông nghèo gom tiền, gạo, thóc cho giáo viên vùng lũ Điện Biên - Ảnh 8.

Chăn, chiếu, đệm, màn của các em học sinh và thầy cô còn sót lại được cọ rửa để sử dụng - Ảnh: CHÍ TUỆ

Bản Mông nghèo gom tiền, gạo, thóc cho giáo viên vùng lũ Điện Biên - Ảnh 9.

Nhà nội trú của học sinh ngay sát ven suối được dỡ để dựng ở vị trí an toàn - Ảnh: CHÍ TUỆ

Mưa lũ phía Bắc làm 7 người chết, thiệt hại hơn 45 tỉ đồng Mưa lũ phía Bắc làm 7 người chết, thiệt hại hơn 45 tỉ đồng

TTO - Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất trong những ngày qua làm 7 người chết, hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hỏng... Tổng thiệt hại ước tính khoảng 45,3 tỉ đồng.

VŨ TUẤN - CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên