02/02/2006 03:12 GMT+7

Bạn đọc viết: Thèm tết xưa

NGUYỄN THANH HOÀNG(Sở GD-ĐT Phú Yên)
NGUYỄN THANH HOÀNG(Sở GD-ĐT Phú Yên)

TT - Cuộc sống hiện đại đã mang theo một cái tết hiện đại, khác hẳn cái tết xưa.

HBuvu5EO.jpgPhóng to
Lì xì cho lân (ảnh chụp tại công viên văn hóa Tao Đàn sáng mồng 2 Têt Bính Tuất 2006) - Ảnh: N.C.T.
TT - Cuộc sống hiện đại đã mang theo một cái tết hiện đại, khác hẳn cái tết xưa.

Phụ nữ có lẽ là người đón không khí tết sớm nhất. Họ lo làm đủ các loại bánh, mứt. Nào là bánh thuẩn, bánh kẹp, bánh in, mứt gừng, mứt dừa, mứt khoai, mứt bí... Rồi còn phải vất vả với các loại dưa hành, dưa kiệu, dưa món. Đàn ông thì tất bật quét vôi, sơn sửa lại nhà cửa. Ngày tết đến gần lại hỏi xem ngày lặt lá, thúc Mai cho kịp nở hoa trong ba ngày tết. Không khí mọi người đón chờ giao thừa thật trang trọng, hoan hỉ. Ai cũng nghĩ rằng có công sức đóng góp của mình vào không khí ngày tết của gia đình.

Vậy mà không khí tết giờ đây khác hẳn: nhẹ nhàng đến rồi lại nhẹ nhàng trôi đi. Mọi người không phải tất bật lo mọi thứ chỉ vì ba ngày tết. Tất cả đều có sẵn ở chợ, cửa hiệu. Thậm chí cây cảnh cũng được... cho thuê. Ngày trước người ta thường hỏi: “Chuẩn bị gì cho ngày tết?”. Giờ đây câu hỏi ấy được thay vào là: “Mua gì cho ngày tết?”. Càng về sau ai cũng cảm nhận tết trở nên nhạt dần. Đôi khi chúng ta lại thèm có được những ngày tết xưa!

NGUYỄN THANH HOÀNG(Sở GD-ĐT Phú Yên)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên