28/01/2022 20:43 GMT+7

Bài tập 'đặc biệt' cô giao ngày Tết

CHÂU TRẦN
CHÂU TRẦN

TTO - Khi nghe cô giáo thông báo sẽ giao nhiều bài tập vào ngày Tết, học sinh tỏ ra chán nản. Vậy mà đến lúc cô gửi phiếu báo bài, học sinh nhảy cẫng lên thích thú…

Bài tập đặc biệt cô giao ngày Tết - Ảnh 1.

Bé Ngân Khuê (TP.HCM) hào hứng phụ ba mẹ lau dọn nhà cửa đón Tết - Ảnh: CHÂU TRẦN

Bài tập 'đặc biệt' của cô giáo

Kết thúc tiết học online cuối cùng trước khi nghỉ Tết, cô Nguyễn Thị Thùy Trang (Trường tiểu học Tân Trụ, Tân Bình, TP.HCM) nhắn nhủ học sinh: "Hôm nay cô sẽ giao rất nhiều bài tập. Các con nhớ hoàn thành bài tập đầy đủ để ăn Tết cho ngon nhé".

Cả lớp nhao nhao, nhiều học sinh xịu mặt vì nghĩ đến cả núi bài tập đang chờ. Vậy mà khi cô giáo gửi phiếu báo bài qua Zalo, học sinh hồ hởi reo vui: "Con thích bài tập này lắm!".

Ngày 26 Tết, vừa ăn sáng xong, chị em Ngân Khuê - Ngọc Khuê đã soạn sửa để chuẩn bị lau dọn nhà cửa. Ngân Khuê tỉ mẩn lau chùi bộ bàn ghế, trong khi Ngọc Khuê hăng hái sắp xếp đồ trang trí bày biện lên kệ.

Đó là một yêu cầu trong bài tập cô giáo chủ nhiệm gửi đến học sinh. Bài tập ngày Tết cô giao có 4 yêu cầu: "Các con hãy phụ giúp ba mẹ dọn dẹp, lau chùi nhà cửa để đón Tết. Con phụ ba mẹ chuẩn bị mâm cơm ngày Tết. Đọc một cuốn sách hoặc quyển truyện mà con yêu thích. Và nhớ ghi lại những việc mà mình đã làm được trong dịp Tết vào sổ tay của mình".

Vừa lau dọn, hai chị em Ngân Khuê và Ngọc Khuê vừa rôm rả nói về cuốn sách yêu thích mà mình sẽ đọc trong dịp Tết này. Hai bé càng vui sướng hơn khi được ba mẹ hẹn chiều tối nay cả nhà cùng đi dạo Đường sách chọn mua những cuốn sách đọc vào dịp Tết.

Đây là năm thứ hai gia đình hai bé không về quê. "Lúc đầu các con cũng buồn vì lâu rồi không được về thăm ông bà ở quê. Nhưng khi ba mẹ giải thích rằng Tết nhất đi lại đông đúc, lỡ mang mầm bệnh về lây lan cho ông bà thì coi như nhiều người mất Tết, hai con hiểu ra và hào hứng phụ giúp ba mẹ chuẩn bị Tết, nhất là khi được cô giáo nhắn nhủ thêm", chị Hạnh, mẹ hai bé, chia sẻ.

Những năm trước đây, cả nhà đi làm đi học đến gần sát Tết là cập rập chuẩn bị hành lý để kịp về quê, nhiều khi không kịp thu vén nhà cửa. Sau hơn 1 tuần ở quê rồi lục tục trở lại TP, nhà cửa bỏ không bám bụi cả lớp dày, cây cối chết héo… Vừa mệt mỏi sau hành trình di chuyển vất vả, vừa phải dọn dẹp nhà cửa mấy ngày liền, cả nhà rất đuối. Chưa kể do thay đổi thời tiết, các con đổ bệnh, ba mẹ vừa mới nghỉ Tết lại xin nghỉ làm để chăm con.

Tết này chị Hạnh đã chuẩn bị sẵn những nguyên vật liệu để hướng dẫn con làm các món ăn trong mâm cơm ngày Tết cổ truyền, cho con biết thêm về phong vị Tết nơi quê hương thứ hai. Các con chộn rộn và hào hứng, Tết ấm hơn với cả nhà...

Bài tập đặc biệt cô giao ngày Tết - Ảnh 2.

Các con học được nhiều điều khi hòa mình với thiên nhiên. Trong ảnh: Hai chị em Ngân Khuê - Ngọc Khuê tranh thủ cho cá ăn trong lúc vui chơi ở công viên - Ảnh: CHÂU TRẦN

"Bài toán" của mẹ

Quyết định về quê ăn Tết, chị Thanh (Hà Nội) lại trăn trở chuyện học ngày Tết của con cái.

Nhà có một bé nhỏ học lớp 3, bé lớn học lớp 9, chị cứ tính tới tính lui không biết có nên mang theo sách vở để con tranh thủ học bài khi về quê đón Tết với ông bà không, đặc biệt là bé lớn năm nay chuẩn bị thi lên lớp 10. 

"Con nghỉ Tết gần 10 ngày, không tranh thủ học trong Tết thì sợ con hổng kiến thức, ra Tết khó theo kịp chương trình khi đi học trở lại. Nhưng ở quê nhà ông bà con cháu về ăn Tết rất đông, bắt con phải tập trung học trong khi xung quanh mọi người vui chơi thì cũng không đành", chị Thanh cho biết.

Cuối cùng, trước khi về quê, chị Thanh vẫn nhét vội đống sách vở của con vào vali hành lý: "Kệ cứ mang theo, con học được chữ nào hay chữ ấy".

Tết yêu thương và sẻ chia

Ở lại thành phố đón Tết, nhưng vợ chồng anh Châu (Tân Bình, TP.HCM) vẫn lên chương trình kỹ càng để các con có được cái Tết trọn vẹn và ý nghĩa.

Trước đó, gia đình anh Châu thực hiện một chương trình thiện nguyện nho nhỏ cuối năm: tặng bao lì xì cho người bán vé số, nhặt ve chai, chạy xe ôm mưu sinh trên phố. Các con sau khi tổng kết heo đất đã dành một nửa góp vào chương trình thiện nguyện cùng ba mẹ. Qua đó, vợ chồng anh Châu muốn trao gửi đến con bài học yêu thương và sẻ chia với người khó khăn quanh mình.

Ngày 23 tháng chạp, các con mang theo bánh mì vào công viên để cho mèo hoang và cá ăn rồi tha hồ vui đùa với cây cỏ. "Người ta đi thả cá cúng ông Táo, ba cha con theo sau cho cá ăn rồi thu nhặt túi nilông vương vãi cho vào thùng rác. Mình nói cho con biết về phong tục của cha ông, các con được gần gũi với thiên nhiên, vừa có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường", anh Châu kể.

Sau quãng thời gian học online căng thẳng, các con anh Châu rất thích thú khi vừa chơi vừa được học bao điều bổ ích từ cây cỏ, thiên nhiên. Con gái còn đề xuất: "Tết này nhà mình chẳng cần đi đâu xa, vào công viên cắm trại vui chơi, chăm mấy em mèo em cá là tụi con khoái nhất rồi ba ạ".

Tết về hay ở lại, cho con thỏa sức chơi Tết hay vẫn phải tập trung học hành? Mỗi gia đình sẽ có câu trả lời phù hợp riêng cho nhà mình. Tuy nhiên, con cái vẫn luôn háo hức mong chờ một cái Tết trọn vẹn của niềm vui, cần cha mẹ, thầy cô cùng con chung tay vén khéo.

Dạy gì cho trẻ ngày Tết? Dạy gì cho trẻ ngày Tết?

TTO - Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, học sinh được nghỉ 9 ngày. Thời gian này, gia đình nên cho trẻ tự do làm điều mình thích hay cần dạy trẻ những điều gì?

CHÂU TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên