02/12/2017 09:55 GMT+7

Ba chàng trai núi rừng du học ở Nga

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Lần đầu tiên, ba chàng trai dân tộc thiểu số của dự án “Ươm mầm tài năng” của Quỹ học bổng Vừ A Dính (Trung ương Đoàn) lên đường du học tại Cộng hòa Liên bang Nga với suất học bổng toàn phần.

Ba chàng trai núi rừng  du học ở Nga - Ảnh 1.

Từ trái qua: Điểu Dương, Điểu K’Hùng và Hồ Minh Đức - Ảnh: K.ANH

Đây là học bổng của Bộ Giáo dục - đào tạo và Cơ quan hợp tác Liên bang Nga cấp trong Hiệp định về hợp tác lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Chúng tôi mong các em bay xa hơn để học được nhiều kiến thức mới, xây dựng đất nước phát triển hơn nữa. Các em đừng quên gia đình, bản làng, quê hương, Tổ quốc mình...

Tiến sĩ NGUYỄN THỊ SƠN (phó giám đốc Quỹ học bổng Vừ A Dính)

Từ buôn làng ra thành phố

Từ nhỏ đã không có cha, mẹ đi lấy chồng nên Điểu K’Hùng, dân tộc Châu Mạ, tỉnh Bình Phước lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng của bà ngoại.K’Hùng được thầy cô nhận xét là rất sáng dạ, đặc biệt là rất giỏi môn toán. Thầy dạy toán giới thiệu K'Hùng tham gia dự án "Ươm mầm tài năng" và K’Hùng được chương trình hỗ trợ đưa về TP.HCM học tại Trường THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm từ năm học lớp 10.

Sau một năm học, K’Hùng đã "thoát xác" và liên tục 3 năm đạt thành tích xuất sắc trong học tập cũng như trong các kỳ thi Olympic toán học. Thi xét học bổng của Trung tâm Khoa học và văn hóa Nga, K'Hùng nằm trong tốp đầu nên đã được cấp học bổng du học ngành toán tại ĐH Sư phạm Matxcơva.

Cũng ở Bình Phước, Điểu Dương (dân tộc S’Tiêng) có cha mẹ làm rẫy nên cuộc sống gia đình bấp bênh theo những vụ mùa thất bát. Nhận học bổng của Quỹ học bổng Vừ A Dính, Dương đến TP.HCM học tại Trường THCS - THPT Duy Tân từ năm lớp 6. Tổng kết năm học lớp 12 với điểm bình quân 9,0, Điểu Dương được nhận học bổng du học Nga, ngành cơ điện tử và robotics, ĐH Kỹ thuật ôtô quốc gia Matxcơva. "Học xong, mình sẽ về nước làm việc" - Điểu Dương khẳng định.

Vào TP.HCM học tại Trường THCS - THPT Quốc Văn Sài Gòn, Hồ Minh Đức (dân tộc Ca Dong, tỉnh Quảng Nam) rất nhớ nhà và phải tập thích nghi với cuộc sống mới nơi đô thị. Đức học rất giỏi. Bạn nói rằng mình quyết tâm học để "quên" cảm giác xa mẹ, xa bản làng của mình. Liên tiếp 3 năm cấp III, Đức luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập khiến bạn bè rất quý và cảm phục.

Vững tin đến xứ sở bạch dương

"Ươm mầm tương lai" là dự án đầu tư theo chiều sâu của Quỹ học bổng Vừ A Dính (Trung ương Đoàn) phối hợp với 21 trường tại TP.HCM, Bình Dương và Cần Thơ thực hiện nhằm giúp các học sinh dân tộc thiểu số, con hải quân, con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên được về các tỉnh thành lớn để học.

Các bạn được nhận học bổng từ năm lớp 6 đến hết lớp 12. Dự án đã cấp học bổng cho 294 học sinh thuộc 40 dân tộc, 46 tỉnh thành trên cả nước (trong đó có 49 học sinh ở các huyện đảo và 37 bạn là con em chiến sĩ hải quân). Tính đến nay đã có 66 bạn tốt nghiệp THPT và đang học tại các trường đại học ở TP.HCM, Cần Thơ và các tỉnh miền Trung.

Dù công tác ở nước ngoài, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, hiện là chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, vẫn gửi quà và thư dặn dò ba chàng trai đến từ các bản làng xa xôi của núi rừng trước giờ lên đường du học. Những món quà thiết thực như máy tính xách tay, từ điển Nga - Việt của bà đến tay các bạn kèm lời chúc các bạn vững tin khi đến với xứ sở của những hàng bạch dương.

Trước giờ ra sân bay, không người thân bên cạnh các chàng du học sinh, những người trong ban điều hành quỹ trở thành người thân của các bạn, dặn dò nhiều điều, như chuẩn bị áo ấm trước khi rời khỏi máy bay. Ở sân bay, ba chàng trai Điểu K’Hùng, Điểu Dương và Hồ Minh Đức cười rất tươi và cùng một niềm tin về tương lai tươi sáng đang chào đón họ.

Mình thật may mắn

Được vào TP.HCM, Hồ Minh Đức nói "mình thật may mắn". May mắn vì đường học của Đức bỗng chông chênh từ ngày cha mất. Đức ngân ngấn nước mắt, giọng nghèn nghẹn kể: "Đêm hôm đó ba đi soi ếch rồi bị núi sạt vùi lấp. Đến gần sáng không thấy ba về nên cả nhà đi tìm, người làng cũng tìm và thấy ba trong đống đất đá của vụ sạt núi".

Ngày đó, Đức mới học lớp 5 và phải phụ mẹ lên rẫy để lo cho gia đình vì đứa em còn quá nhỏ.

Hồ Minh Đức nhận học bổng du học Nga, ngành vật lý kỹ thuật, ĐH Kỹ thuật bang Altai. "Mình quyết tâm học thật tốt, trở về nước làm việc, có tiền sẽ xây cho mẹ cái nhà để ở" - Đức chia sẻ.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên