29/09/2022 17:31 GMT+7

Anh trai bảo vệ mẹ bị em dùng kéo đâm chết

TIẾN VĂN - BỬU ĐẤU
TIẾN VĂN - BỬU ĐẤU

TTO - Thấy mẹ bị em vác dao rượt đuổi, anh trai đứng ra ngăn cản và dùng khúc cây đánh thì bị người em trai dùng kéo đâm chết.

Anh trai bảo vệ mẹ bị em dùng kéo đâm chết - Ảnh 1.

Bị cáo Võ Văn Giàu tại phiên tòa - Ảnh: TIẾN VĂN

Ngày 29-9, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Giàu (31 tuổi, ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) 18 năm tù về tội "giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 12h ngày 1-5, Võ Văn Giàu cự cãi với mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Hò. Quá tức giận, Giàu đã cầm con dao dài 36,3cm. Thấy vậy, bà Hò bỏ chạy ra phía sau nhà của con ruột là Võ Văn Dành (46 tuổi, anh của Giàu).

Khi đuổi theo, Giàu thấy mẹ đang trốn sau lưng anh Dành và Nguyễn Thị Thoa (vợ của Dành), nên Giàu tức giận dùng dao chém vào cạnh tủ trong nhà. Dành lấy khúc gỗ vuông dài 1,08m đẩy Giàu ra, không cho vào nhà.

Giàu trở ra ném cây dao vào bụi cây gần đó thì bị Dành cầm khúc gỗ đánh một cái trúng vào trán chảy máu. Tức giận, Giàu đi vào nhà lấy cây kéo chạy đuổi theo đâm trúng vùng ngực trái của Dành, làm Dành ngã quỵ chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Giàu đến Công an xã Long Giang đầu thú.

Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án 18 năm tù về tội "giết người", hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Giàu bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại số tiền gần 150 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con nhỏ của bị hại đến tuổi trưởng thành.

Cãi nhau chuyện đi mua nước mắm, em đâm chết anh trai Cãi nhau chuyện đi mua nước mắm, em đâm chết anh trai

TTO - Thấy em trai sai chị gái đi mua nước mắm, Tsằn Nhộc Pẩu cãi nhau và tát em trai mình là Tsằn Cún Hỷ thì Hỷ cầm dao đâm Pẩu chết.

TIẾN VĂN - BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên